THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Một dấu mốc mới trên con đường hoạt động Câu lạc bộ
20-01-2018
Quoc Oai.jpgXin được giới thiệu

Một dấu mốc mới trên con đường hoạt động Câu lạc bộ                             

            Tiếp theo "Quốc Oai thi tập III" Chi Nhánh thơ Đường Quốc Oai

( thuộc CLB thơ Đường luật Hà Nội) năm nay ra mắt bạn đọc "Quốc Oai thi tập IV".Các tác giả trong tập thơ đều là những hội viên trong Chiếu thơ Đường Quốc Oai và bạn thơ ở huyện khác như Hoài Đức, Chương Mỹ.

      Đây là những khúc tâm sự của các cựu chiến binh đã từng tham gia trong  cuộc kháng chiến chống Mỹ,  cán bộ đã nghỉ hưu, những quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, những người nông dân lao động sản xuất...

Tất cả đều là những tác giả có nhiều tác phẩm đã in chung hoặc riêng ở các nhà xuất bản. Đã được đăng tải tên các báo địa phương và trung ương.

Ấn phẩm "Quốc Oai thi tập IV" này dày hơn 182 trang của 22 tác giả với 342 bài thơ gồm nhiều đề tài phong phú và đa dạng, nội dung là những nỗi niềm tâm tư, cảm xúc tình yêu quê hương, yêu tổ quốc, ước vọng trong cuộc sống của từng tác giả.

     Xin được giới thiệu chân dung và tác phẩm của các hội viên trong ấn phẩm "Quốc Oai thi tập IV" này.

      Tác giả Nguyễn Nho Trụ. Là người cao tuổi nhất trong tâp thơ này Năm nay tác giả 83 tuổi. Thơ của anh mộc mạc, dung dị đời thường. Lời thơ chân thật, không hoa mỹ. Tuổi đã cao nhưng tâm hồn tác giả vẫn còn trẻ trung và yêu đời :

 

Anh xuống vườn xuân gặp Thúy Quỳnh

Hào hoa, đằm thắm dáng xinh xinh

Dịu dàng thủ thỉ hòa châu, ngọc

Êm ái say sưa quyện bóng, hình

Ong, bướm xoay tròn đêm vắng vẻ

Nguyệt, hoa quấn quýt tối lung linh

Ngọt ngào âu yếm người thôn nữ

Thầm kín sẻ chia thỏa mối tình.”  Bài THỎA TÌNH trang 114

 

Tác giả Nguyễn Thịnh Phụng. Tham gia nhiều câu lạc bộ thơ. Thơ anh chân thật và bình dị, lời thơ là niềm tâm sự về cuộc đời và niềm vui với thơ phú khi về hưu :

 Về hưu chăm sóc mảnh vườn xanh

Sẵn có rau ngon với quả lành

Sáng ấm chè tươi vui với bạn

Chiều be rượu nếp thú cùng anh

Say sưa thơ phú bình câu đối

Mải miết giao lưu luận ý thành

Thư thái tâm hồn không vướng bận

Đời vui phơi phới giữ thanh danh.”  Bài VỀ HƯU trang 30

 

Tác giả Nguyễn Doãn Đăng. Anh sáng tác rất nhiều các thể loại thơ. Đặc biệt là thơ Đường luật. Anh đã ra nhiều tập thơ được bạn đọc gần xa yêu thích.  Thơ anh có nhiều cảm xúc, tính nhân văn, từ ngữ chọn lọc, lời thơ mượt mà, sâu lắng :

“Người đi dáng đổ buồn mây trắng

Kẻ đợi hình xiêu uổng má hồng

Xưa thấy đầu thu vàng nước suối

Nay về cuối hạ tím dòng sông

Đam mê cảnh sắc trên sườn núi

Luyến tiếc tình ai dưới cánh đồng

Vẫn cứ là ta ôm dĩ vãng

Tim còn thắp lửa ấm chiều đông.” Bài TIM CÒN THẮP LỬA trang 13.

 

Tác giả Nguyễn Hiền Ninh. Một người am hiểu sâu về thơ Đường luật. Thơ anh chau chuốt, tứ thơ có nhiều hình tượng đẹp, mang lại cho bạn đọc nhiều cảm xúc :

“Ngày thu trong sáng dạo đường chơi

Nét đẹp Hồ Gươm khó tả lời

Trầm mặc Thủy Đình soi sắc biếc

Hiên ngang Tháp Bút ánh son ngời

Tháp Rùa cổ kính màu rêu phủ

Thê Húc dịu dàng sắc nắng phơi

Trả kiếm vua Lê ghi sách sử

Ngàn năm linh địa nước không vơi.” Bài HỒ GƯƠM trang 104

 

Tác giả Nguyễn Phú Chí. Anh là một cây bút đa cảm, đậm chất trữ tình. Nhiều bài thơ Đường mang nhiều hoài niệm, ước vọng tình yêu, hồn thơ trữ tình khi buồn, khi vui, gây nhiều cảm xúc cho bạn đọc :

“Không tiếng nô đùa của trẻ thơ

Không ai hò hẹn chẳng ai chờ

Không người ý hợp mà mong ngóng

Không bạn tâm đầu để ước mơ

Không ngẫm cho tường vì dạ tối

Không suy luận kỹ bởi tâm mờ

Không cam số phận gây buồn tủi

Không dứt tình xưa mới thẫn thờ.”  Bài BUỒN trang 22

 

Tác giả Đỗ Phụng. Tuy mới vào hội thơ Đường luật nhưng thơ anh đã gây nhiều bất ngờ cho bạn đọc với ý thơ sâu sắc, đầy tính nhân văn :

Chẳng sớm liệu thân sống ở đời

Xế chiều nhìn lại thấy đơn côi

Tự hào lộng ngữ nên sai ý

Kiêu ngạo ngoa ngôn mới lỡ lời

Chẳng biết thương người khi chới với

Chưa từng xót bạn lúc chơi vơi

Tuổi già mới nhận ra sai đúng

Gác bóng hoàng hôn sắp lặn rồi.” Bài VÔ CẢM trang 125

 

Tác giả Phạm Miết. Anh là một cây bút mới trong thơ Đường luật, nhưng tiến bộ rất nhanh. Thơ của anh mang nhiều hoài niệm trong cuộc sống. Lời thơ da diết, giàu tình cảm :

“Thương mẹ lầm than suốt cuôc đời

Quanh năm vất vả hiếm ngày chơi

Vội vàng cày cấy khi mưa tới

Tranh thủ gieo trồng lúc nắng phơi

Hạn hán mất mùa buồn chửa vợi

Thiên tai hư vụ khổ nào vơi

Vì con khó nhọc đâu hồ hởi

Tóc bạc da mồi vẫn chẳng ngơi.”  Bài THƯƠNG MẸ trang 63

 

Tác giả Hồng Phúc. Thơ của chị ca ngợi cảnh đẹp quê hương, đất nước. Lời thơ trong sáng, đầy lạc quan. Ý thơ giàu cảm xúc :

“Cửa Lò thu sớm đẹp hàng cây

Nước biếc, mây xanh khéo gợi bày

Lướt ván thuyền bay khơi cảm hứng

Bơi phao nước đẩy thả hồn say

Mơ vần lục bát bên bờ lộng

Họa khúc Đường thi giữa biển đầy

Mộng được cùng anh nơi ngọn sóng

Thỏa lòng khao khát bấy lâu nay.”  Bài MỘNG trang 92

 

Tác giả Nguyễn Huân.  Là người am hiểu và chuyên làm thơ Đường luật. Anh có nhiều bài thơ ca ngợi công ơn của cha mẹ.  Ca ngợi tình yêu quê hương con người và cảnh vật trong cuộc sống :

“…Cao quý trên đời nhất mẹ cha

Gia phong, đạo lý giữ danh nhà

Công ơn rộng lớn so thiên địa

Ân đức cao xa sánh hải hà

Nghĩa nặng suốt đời luôn thắm đượm

Tình nồng muôn thuở chẳng phôi pha…”

                            Bài CÔNG ĐỨC MẸ CHA trang 98

 

Tác giả Quang Sáng. Là người say mê các thể loại thơ và làm nhiều thể chơi trong thơ Đường luật. Ý thơ mang nhiều hình tượng, màu sắc diễn tả cuộc sống :

“Đứng được trong đời cũng khó sao

Bao nhiêu kẻ xấu cố xô nhào

Từng qua mấy bận mưa điên đảo

Đã trải nhiều phen gió hỗn hào

Vững trí vì ngay tâm chẳng giáo

Bền lòng bởi thẳng dạ không dao

Kiên cường mặc kệ quân nhâng nháo

Chính trực thành ra lắm bạn chào.”  Bài CON LẬT ĐẬT trang 49

 

Tác giả Thanh Lộc. Chị đã gửi gắm những nỗi niềm, tình cảm vào thơ. Lời thơ ca ngợi đầy yêu thương nghẹn ngào, thấm đượm nghĩa tình :

“Con được vào thăm Đại tướng rồi

Buồn đau vô tận lệ tuôn rơi

Bao năm chinh chiến cùng bom đạn

Vạn thuở yên vui với biển trời

Tổ quốc hòa bình nhờ sức Bác

Gia đình hạnh phúc nhớ ơn Người

Quảng Bình đất mẹ nơi an nghỉ

Khắc họa chân dung để tặng đời.”

Bài VÀO THĂM ĐẠI TƯỚNG trang 43

 

Tác giả Xinh Xinh. Thơ của chị giàu hình tượng, lời thơ tha thiết mang nhiều sắc thái :

“Nhận áng thơ ai chạnh cõi lòng
Thương người xứ lạ dạ sầu đong
Đường hoa gió nhẹ sương giăng lối
Bến mộng chiều êm khói vẽ vòng
Thấy cánh buồm nâu hờn sóng đục
Nhìn tà mây xám dỗi trời trong 
Xuân hồi gặp gỡ tình đằm thắm
Mở trái tim hồng thỏa ước mong.”

 Bài THƯƠNG NGƯỜI XỨ LẠ trang 155

 

Tác giả Thu Hồng. Tuy ít làm thơ nhưng thơ chị rất giàu cảm xúc, thấm đậm tình yêu trong cuộc sống :

“Thu sang ửng đỏ dải mây hồng

Ánh nắng tươi vàng có quý không

Anh tặng bài thơ thương nhớ vợ

Em trao câu hát mến yêu chồng

Dung nhan mềm mại như tơ liễu

Thanh sắc nhẹ nhàng tựa sợi bông

Gửi đến tận tay người đẹp nhất

Cùng nhau ngâm vịnh giữa rừng thông.”  Bài THU SANG trang 82

 

Tác giả Xuân Hồng. Là hội viên trẻ nhất. Thơ của chị mang nhiều kỷ niệm với nỗi buồn man mát :

Gió bấc đìu hiu phủ kín trời

Mưa phùn lất phất hạt sầu rơi

Thương người lẻ bóng nơi đô thị

Nhớ bạn thân đơn chốn núi đồi

Viết mẩu thơ tình gom mấy chữ

Vin cành hoa ái gửi đôi lời

Nhắn tin nhờ sóng trao mong đợi

Hận lúc giao mùa cúc tả tơi.”  Bài CẢNH ĐÔNG trang 88

 

            Vì thời gian có hạn. Xin cho phép chúng tôi không bình tác phẩm và chân dung của các cộng tác viên trong thi phẩm.Các tác giả như Nguyễn Bá Chính, Phạm Gia Giáo, Nguyễn Đình Nụ… đều là những cây cổ thụ trong làng thơ Đường luật.Tác giả Ngô Văn Tâm, Trịnh Như Tuyên, Tạ Tân Tiến, Phạm Văn Thanh, Nguyễn Thị Minh Mão…cũng là những cây bút chắc tay, có nhiều thi phẩm hay trong các CLB thơ Đường.

  Xin giành phần nhận xét cho các bạn thơ, đọc giả thưởng thức, chiêm nghiệm.  Có thể nói 22 tác giả với 342 bài thơ là một bản hòa tấu mang nhiều âm điệu khác nhau, những giao hưởng này hòa quyện nhiều cung bậc thành một bản nhạc đầy trữ tình, quyến rũ và rung động lòng người.

     Đây là thành quả của  Câu lạc bộ Thơ Đường Quốc Oai cùng sự nhiệt huyết của các hội viên, bạn thơ đóng góp cho sự thành công này. Nó là dấu mốc mới trên con đường hoạt động Câu lạc bộ

 

 

                                   BAN BIÊN TẬP THƠ ĐƯỜNG QUỐC OAI

 

 

Tác giả