THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Mùa sen mới trên mảnh đất phương Nam
05-07-2017
SEN DAT THAP.25.F.jpgXin được giới thiệu

Đầu quý 2 /2017 Sen đất Tháp tập 25 của Chi hội Đồng Tháp lại ra mắt bạn đọc., đây như một mùa sen mới trên vùng đất phương Nam yêu quý..

     Ảnh bìa: vàng tươi một thảm lúa, bên cạnh một mùa sen thật là gần gũi và hết sức giản dị . Nhưng bên trong tập sách  cả một sự lao động cần cù sáng tạo để sáng tác . Tập thơ dầy gần 200 trang , phần đầu là nhiều bài thơ của các Hội viên , rồi tới những bài thơ bạn , những bài viết như dạng tản văn và sự cảm nhận, được ví như hương sen ngan  ngát , ngọt dịu của mùa  sen, mùa lúa  vùng đất bưng biền. Chùm thơ xướng họa để lại dấu ấn từ tập Sen đất Tháp thứ 24  hương hoa  như được truyền lan sang tập 25, mà như nối tiếp mãi với thời gian. Với sự ấn hành của Nhà xuất bản Thế giới.

        Qua ngôn ngữ thơ  trong suốt tập các tác giả đã trao đổi, thể hiện nhiều tâm tư tình cảm của mình với bạn đọc, những bài thơ đa số vần điệu đều đạt mức chính vận , nên bài thơ nào cũng có nhạc  dễ đọc và dễ cảm nhận , Niêm luật được coi trọng nhất là từng cặp đối trong thơ đã để lại cho bạn đọc một sự cân nhắc kỹ càng cho từng dung mạo bài thơ.và có một dấu ấn đặc biệt với các tác giả phương Nam

     Tập thơ Sen đất Tháp số 25 khi bạn đọc khép lại đều có một dư âm cảm hóa hài hòa bởi những vần thơ , những trang viết đậm đà màu sắc phương Nam, với bút pháp tu chỉnh cẩn thận, phóng khoáng mà không phạm niêm luật, hình ảnh mà vẫn chỉnh đối , Ý tứ sâu sa cuốn hút bạn đọc. Xin giới thiệu với bạn thơ cả nước về tập Sen đất Tháp số 25 của Chi hội Đồng Tháp. Sau đây xin trích dẫn chùm thơ trong tập:

 

VUI NGÀY HỘI NGỘ

                

Hàng tháng tao nhân hội một ngày

Khi thì điểm khác, lúc nơi đây

Hương thơ kết hợp thân tình đượm

Men rượu hài hòa thiện cảm say

Xướng họa giao lưu tìm tứ mới

Tạc thù bình nghị chọn lời hay

Trau dồi kiến thức nâng trình độ

Bằng hữu vong niên mãi hiệp vầy!

                                      Phan Văn Châu      

        

ĐẤT NƯỚC THANH BÌNH

                

Ánh hồng lố dạng lúc bình minh

Dân chúng hôm nay hưởng thái bình

Thành phố về đêm đèn rực rỡ

Nông thôn vào tối điện lung linh

Quê hương êm ấm tràn đầy nghĩa

Làng xóm yên vui thấm đẫm tình

Đất nước vươn tầm cao phát triển

Anh hùng đất Việt mãi tồn sinh.

                                     Phan Trường An

 

  TRĂNG THU

(Kính hoạ bài Thuyền Trăng của Bác Thành Nhân)

 

Kìa ánh trăng thu hẹn gió ngàn

Hững hờ trôi giạt khắp không gian

Đêm khuya sương lạnh ôi xao xác

Ngõ sớm mây tan thoáng nhẹ nhàng

Nẻo vắng ngập ngừng chân mỏi bước

Cung buồn thờ thẫn giọt sầu tan

Xin thôi một phút! Dừng mong nhớ

Để khỏi lang thang giữa muộn tàn!

                                    Lê Thùy Dương        

 

SEN DƯỚI TRĂNG

 

Sen thắm mỹ miều đọng mắt ai

Hồng tươi cánh mở ngắm trăng cài

 hồn thanh khiết dù sương gội

Điểm nét rạng ngời mặc gió lay

Sắc ửng trời đêm mờ ánh nguyệt

Hương theo tiết hạ ủ gương đài

Quê choàng áo lụa bừng hoa lá

Mình dệt tâm tình ướp mộng say.

                                        Nguyễn Thị Điệp

NGHỆ AN NGÀY HỘI

 

Vượt chặng đường dài đến Nghệ An

Danh lam thắng cảnh đẹp vô vàn

Nguy nga phố thị tươi màu gấm

Rạng rỡ làng quê rộn tiếng đàn

Sảng khoái tinh thần nhiều bạn mến

Vui sao cuộc sống lắm người than

Ngày thơ hội tụ Nam, Trung, Bắc

Dạo khúc luyến lưu đến vạn lần.

                                     Nguyễn Đức     

           TƯƠNG TƯ VỆ NỮ

               

Mộng ảo duyên tình như đã trao

Tương tư vệ nữ tự hôm nào?

Nhìn sao xa tít buồn vời vợi

Dõi mắt cận kề thỏa khát khao

Truyền thuyết mù mờ ngôi Bắc Đẩu

Trần gian phù phiếm chuyện Nam Tào

Trở về thực tế soi chân lý

Tìm bạn tâm đồng để kết giao.

                           Nguyễn Xuân Gương

 

HOA HỒNG

 

Nghìn hoa khoe sắc để người trông

Cốt cách tinh anh có đóa hồng

Buổi sớm xôn xao bao lũ bướm

Trời trưa nhộn nhịp mấy đàn ong

Văn nhân mới ngắm say sưa dạ

Thi sĩ vừa xem đắm đuối lòng

Chiếc lá xanh màu bên lộc thắm

Ai ngờ trong nhánh ẩn gai chông!

                                           Phạm Văn Kiếm

 

ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

 

Chiến tích còn đây thuở liệt oanh

Trường Sơn huyền thoại núi xây thành

Tự do, độc lập tình Nam Bắc

Lớp lớp tiền nhân dệt sử xanh.

                                           Lê Thị Nét

 

VỀ ĐỒNG THÁP

                   

Đượm nét hồn thơ quyện sắc trời

Xuôi về Đất Tháp ngắm trăng vơi

Đồng sen bát ngát hương thơm tỏa

Con nước lặng lờ lá nhẹ rơi

Man mác gió thu, sương trắng đọng

Mênh mông ruộng lúa, nắng vàng phơi

Dừng chân một thoáng lòng vương vấn

Phong cảnh miền quê thật tuyệt vời.

                                       Lê Quốc Hưng

 

THANH TỊNH

 

Chùa vắng Tểu buồn góc núi sâu

Tràng tay lần hạt bóng nâu màu

Khói trầm thoang thoảng hương lan tỏa

Ngọn nến chập chờn bóng hắt hao

Tiếng mõ Công Phu đồi vọng lại

Câu kinh Bát Nhã lối sang mau

Mùa qua cứ thế cùng cô tịch

Thanh thản tâm tư... chẳng gợn sầu!

                                               Tống Ngọc Nga

 

CẢM NHẬN THÁNG TƯ

                   

Xuân nay còn nhớ bóng con tàu

Xa bến Nhà Rồng, tim nhói đau!

Nhìn nắng trời Âu tim khắc khoải

Xót đời dân Việt dạ nao nao

Tự do tìm thuở xanh màu tóc

Độc lập về khi bạc mái đầu

Đẹp mãi tháng Tư thành tổ quốc

Ơn Người, lấp lánh một vì sao…

                                    Lê Ngọc Thạc

 

 

 

DIỄU BINH RƯỚC QUÂN KỲ

 

Diễu binh hoành tráng rợp quân kỳ

“Một chín bảy lăm” lịch sử ghi

Tinh nhuệ sư đoàn hùng hậu bước

Oai nghiêm đội ngũ chỉnh tề đi

Thời cơ tốc chiến đâu nhiều dịp

Thế lực phi thường đã mấy khi

Kỳ tích mốc son ngời nhật ký

Binh cường tướng mạnh quả thần kỳ.

                                  Nguyễn Phú Thăng         

 

Tác giả BBT