THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
“Hoa Hồng” của Thu Hường là một đóa hoa biển Nga Sơn, Thanh Hóa.
13-10-2016
 Bia Huong.jpgẢnh bìa tập thơ
         Thi nữ Thu Hường của Chi hội Thanh Hóa lại vừa ra mắt thi phẩm thứ 2 của mình, sau tập thơ “Thuở ấy”. Thu Hường đã ra công tập hợp những sáng tác để dệt nên tấm thảrm “Hoa Hồng”

“ Hoa Hồng” Tập thơ như chính con người của tác giả vậy. Nó mộc mạc chân thành và đáng quý ! Những lời thơ như chất chứa tất cả cuộc đời và tình cảm của con người, những kỷ niệm, những nhớ thương, những niềm khát khao đau đáu ở  trong lòng
Tập thơ đày dặn với trên 160 trang , bìa  in ấn  màu nổi bật là một đóa hoa hồng. Với trên trăm bài thơ và một phần thơ xướng họa của bạn bè , cùng với những bài viết cảm nhận về một số bài thơ trong tập đã làm tăng sự hấp dẫn của tập thơ.
Thi nữ đã dành một số bài  viết về tình cảm với người mẹ, người cha  kính yêu của mình
        “Câu thơ nghĩa mẹ bao đằm thăm / Nét họa tình cha những ấm nồng / Hình ảnh con thơ vui đến lớp/Xuân về khởi sắc nhụy đơm bông…”
(Tự sự)
     Với tình yêu  thơ, tình yêu dành cho con, tác giả cũng có những vần thơ chân tình , cảm động . Những vần thơ mà từ sâu thẳm trong trái tim tác giả đã dành cho các con yêu của mình thật xúc động và đáng quý  Những khát khao được truyền lửa sống cho các con từ những kinh  nghiệm  của  cuộc  đời  mình  thật là trân trọng:
“Sóng gió cuộc đời nuôi chí lớn/ Gian nan thất bại dạy nên tài” 
    “HOA HỒNG” là một tập thơ được chắt lọc viết về nhiều đề tài khác nhau. Ở đó được xem là sự trải nghiệm ngòi bút, tình thơ đa chiều, tứ thơ sâu sắc chân thành, tình cảm đằm thắm đều được toát lên trong mỗi bài thơ:
“Em giữ trọn bao hương xưa đằm thắm. Những lời yêu trong say đắm ngọt ngào. Giữ êm đềm những hạnh phúc anh trao Em ủ kín vào trái tim thương nhớ…”(Thì thầm nỗi nhớ) 
  Chúng ta đón nhận “HOA HỒNG” mà tác giả đã viết lên với tất cả tấm lòng yêu thương cởi mở, trong trắng như pha lê, ngọt ngào đằm thắm. Với nhiều tứ thơ hay mới lạ, lời thơ mộc mạc tao  nhã  đem  đến  trong  lòng  độc  giả sự gần gũi dễ mến.
       Tác giả là một thi nữ trẻ , nhưng cũng đã từng trải , bươn chen giữa cuộc đời để kiếm kế sinh sống, nên trong thơ chị cháy nồng những từng trải kể cả nơi xứ người , hay hiện nay trong một hoàn cảnh nhiều thử thách. Nhưng cái quý nhất trong đời tác giả là rất yêu thơ – thơ luật Đường , một thể thơ không dễ gì nhuần nhuyễn ngay được. Nhưng trong tập thơ” Hoa Hồng” về niêm luật , vần điệu, đối ngẫu , bố cục cũng đã rất có kinh nghiệm, tin rằng đóa hoa biển của chi hội Thanh Hóa còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.
         Xin  giới thiệu tập thơ để bạn thơ tìm đọc và sau đây dẫn một chùm thơ trong tập :
           Hoa hong .F.jpg Chân dung thi nữ Thu Hường

     TỰ SỰ

Ngẫm đời dâu bể những đầy vơi
Chân bước phiêu diêu một kiếp người
 Lam lũ chắt chiu mong đổi hướng
 Cần cù góp nhặt ước thay đời
Từng đêm thao thức không tròn giấc
 Mỗi phút miệt mài chẳng nghỉ ngơi
 Đâu quản gian nan hay vất vả
Chỉ cần cuộc sống mãi vui tươi

Vui tươi hạnh phúc của hôm nay 
Thỏa mộng nhiêu khê đã bấy chày
 Kết quả bao ngày luôn đắp dựng
Thành công những tháng mãi hằng xây
 Duyên thơ thuở ấy đang đơm nhụy
 Nghĩa bạn bây giờ vẫn kết dây
Cánh biếc chồi non đua khởi sắc
 Cuộc đời đổi mới kể từ đây

Từ đây cuộc sống sẽ đơm hoa
 Hạnh phúc tương lai mãi đậm đà
 Nhớ lúc chông gai không nản chí 
Thương cơn bỉ cực chẳng nề hà 
Khó khăn vững bước vang lời hát 
Vất vả kiên lòng rộn tiếng ca
 Kỷ niệm nhờ thơ gom góp lại
 Để rồi nhung nhớ mãi trong ta

Trong ta kỷ niệm chảy mênh mông 
Dào dạt mơn man chạnh tấc lòng
 Góc bể chân trời xanh nỗi nhớ 
Quê nhà cánh nhạn đỏ niềm mong 
Câu thơ nghĩa mẹ bao đằm thắm
 Nét họa tình cha những ấm nồng
 Hình ảnh con thơ vui đến lớp
 Xuân về khởi sắc nhụy đơm bông

Đơm bông rực rỡ cả trời hồng 
Tô điểm cuộc đời thỏa ước mong
Con cháu thảo hiền yêu nghĩa đạo
 Vợ chồng hòa thuận mến tình chung
 Hoa đời nở rộ hương thơm ngát
Sự nghiệp sáng tươi nhụy thắm nồng 
Hạnh phúc ấm êm vui trọn vẹn
 Tương lai ngời sáng sẽ thành công
Thành công sự nghiệp được vuông tròn
 Hạnh phúc vui vầy với cháu con
Xây đắp quê hương thêm đổi mới
 Điểm tô đất nước mãi ngời son 
Ân tình ghi tạc không phai nhạt
Đạo nghĩa khắc sâu chẳng thể mòn 
Cuộc sống bình yên đời thắm sắc 
Tình người chan chứa đẹp tươi 

                                 Trang 44

CÁNH ÉN MÙA XUÂN

Cánh én nghiêng mình đón gió xuân
 Đào mai rực rỡ giữa phong trần
 Mây trời thay áo màu xanh biếc
 Đất nước chuyển mình sắc thắm tân 
 Đại hội thành công - Hoa rộ nở
Con đường thắng lợi - Nhạc hoà ngân
 Đời vui náo nức bừng tâm nguyện 
Hạnh phúc lung linh tỏa sáng ngần.
                                   Trang 146

  

Tác giả BBT