THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
CHIỀU QUÊ không gian động của ký ức “tìm về”
06-08-2016
IMG_0282.jpgTrân trọng giới thiệu tập thơ (CHIỀU QUÊ) của tác giả Nguyễn Huynh - Xuân Lâm.

Tác giả Nguyễn Huynh, bút danh: Xuân Lâm. Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội - ĐT 04 3839 3180; 0969 939 419

Trích lời tựa tập thơ củaThiên Thị:

“CHIỀU QUÊ VỚI VÙNG KHÔNG GIAN MỞ CỦA KÝ ỨC TRỞ VỀ

Tác giả Xuân Lâm – Nguyễn Huynh sinh năm 1927 đã bước vào ngưỡng thượng thượng thọ của cuộc đời một con người. Ông đam mê, tâm huyết với thơ, với cuộc đời, luôn ưu tư trăn trở trước tình người, tình quê hương làng xóm bằng chính trái tim dễ rung cảm của người thơ. Chiều Quê là tập thơ thứ hai của ông, ra mắt sau tập thơ Quê Tôi, Nhà xuất bản Lao Động cấp phép in ấn năm 2011, gần 3 năm. Khoảng thời gian tương đối đủ cho độ chin nghệ thuật của một tập thơ tới ngưỡng riêng của văn chương thi tứ. Nếu bạn đọc may mắn đã được diên kiến nội dung tập thơ Quê Tôi với dấu ấn nghệ thuật là khơi gợi sự khát khao hướng về vùng “Tâm thức làng” quê truyền thống với cây đa, con đò, mái đình, bến nước, hẳn sẽ nhận thấy sự khác biệt có chiều sâu ở tập thơ thứ hai này với nội dung cô đọng, rõ nét trong trường không gian mở có sức cuốn hút và gợi nhớ lạ lung – không gian động của ký ức “tìm về”…/

                                                                                     Thiên Thị


Đơn dẫn bài thơ
QUANH NĂM TIẾNG HÁT PHÒNG TRÀ (Thập thủ liên hoàn – tặng cô hát dạo) của tác giả Xuân Lâm đăng trong tập CHIỀU QUÊ.

QUANH NĂM TIẾNG HÁT PHÒNG TRÀ

(Thập thủ liên vận. Tặng cô hát dạo)

I.  Tình ca em dạo khúc niềm vui

     Hòa nhịp âm thanh góp sóng đời

     Tiếng hát đào khoe màu nhị thắm

     Lời ca sen nở sắc hoa tươi

     Thương ai bến đợi thuyền xa vắng

     Nhớ bạn buồm giương nước lại vơi

     Đợi chuyến đò quê trao ước vọng

     Vị đời em gửi đến nơi nơi.

 

II.    Nơi nơi em dạo tình non nước

   Khắp chốn lời ca cảnh bến bờ

   Nỗi nhớ đò xưa vào khúc hát

   Niềm thương bến cũ đến đường tơ

   Thu mang ý gửi cung đàn dạo

   Đông đợi lời trao bản nhạc mơ

   Hoa nở quê hương rừng quả ngọt

   Tình ca khúc ấy khách mong chờ

 

III. Mong chờ chín chục ánh thiều quang

Khúc hát tình ca mọi nẻo đàng

Hôm gửi niềm thương vào khắp chốn

Sớm trao nỗi nhớ đến muôn phương

Thương hoa heo hắt làn sương phủ

Xót cảnh lạnh lùng đám tuyết vương

Ai đợi đông tàn chào én liệng

Mơ hoa khúc dạo đón xuân sang.

 

IV.  Xuân sang hoa nở dưới trời mây

Xuân hội ca vui suốt tháng ngày

Trước ngưỡng buồng tơ vương vấn đợi

Bên thềm hoa bướm ngập ngừng bay

Xuân trao khúc hát làng quê đẹp

Cảnh đón bài ca đất nước hay

Sông núi nở hoa xuân đẹp mãi

Xuân vào tình khúc trở về đây.

 

V.   Về đây cảnh đẹp phượng ra hoa

Mùa gió tây nam, giọt nắng hòa

Nắng trải sang chiều mây bảng lảng

Ve kêu gọi bạn gió mênh mang

Sen hoa ngấp nghé nồm nam vọng

Lửa lựu lập lòe tiếng cuốc vang

Nghiêng cánh diều trao trời ráng tỏa

Tranh quê thêm đẹp những chiều vàng

 

VI. Chiều vàng đêm lại ánh trăng quang

Em vẫn về đây đếm lá vàng

Mượn quán trà xưa xây điểm hẹn

Trao hoa sen muộn đón thu sang

Gió đưa hương cốm đường tơ vọng

Trăng đợi heo may tiếng hát vang

Thu đến đồng quê hương lúa trải

Đêm về mây tản nguyệt hào quang.

VII. Hào quang thấp thoáng bóng lầu hoa

Nước lặng thuyền chen bóng nguyệt tà

Đáy nước sao mai lùa cá lượn

Bờ hoa dương liễu đón chim ca

Bình minh gió trải hồ thu hát

Bóng xế sương buông bến nhạc hòa

Cúc đóa vàng phai vào nỗi nhớ

Thu đi đông tiếp đến quê ta.

 

VIII.Quê ta sương trải kín bầu trời

Em vẫn hòa âm khúc nhạc vui

Trong rét còn tươi màu lá liễu

Ngoài mưa vẫn đẹp sắc hoa mai

Gió mùa hôm đến hơi thoang thoảng

Sương lạnh sớm về lảng đảng rơi

Vi vút tùng reo tràn gió bấc

Đàn chim tìm ấm vượt trùng khơi.

 

IX. Trùng khơi đảo nhỏ đứng chơi vơi

Em hát tình ca khúc tặng đời

Vui gửi xuân tình đi khắp chốn

Thú trao đông khúc đến muôn nơi

Bài ca ngọn bút tô sông núi

Tiếng hát cung đàn vọng biển khơi

Khúc dạo tình ca còn vọng mãi

Đường đời em dạo khắp sân chơi.

 

X.   Sân chơi vang vọng bản tình xuân

Nhớ cảnh mùa hoa đẹp tuyệt trần

Hạ khuất lời vang vầng nguyệt sáng

Đông tàn tiếng vọng đám mây xuân

Hoa trao đêm nhạc hoa tươi mãi

Nắng trải ngày thu nắng nhạt dần

Vẫn nhạc tình nhà sông núi hát

Bốn mùa tươi đẹp vẫn như xuân.

Tác giả BBT