THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
“Thiên Bản Đường thi” khúc ca phấn đấu
06-10-2016
Thien ban.jpgẢnh bìa tập thơ
         Chi nhánh thơ Đường luật huyện Vụ Bản thuộc Chi hội thơ Đường tỉnh Nam Định, đã có trên 7 năm thành lập và phát triển cùng với phong trào thơ Nam Định, Chi nhánh đã có 2 tập thơ riêng. Thiên Bản Đường thi 2 là kết tinh sự cố gắng của những hội viên đã nhiều năm xây dựng phong trào.
         Tập thơ dày dặn với gần 150 trang, in ấn đẹp do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành . Hai năm qua số lượng hội viên tăng lên vì vậy tập thơ cũng nhiều tác giả hơn tập 1. Một điều nổi bật hơn là ý tứ thơ, nội dung phong phú hơn, nghệ thuật thơ đã được gọt rũa cẩn thận, chính vậy nhưng thi phẩm trong tập đã hấp dẫn bạn đọc. do có sự giàu có về vốn sống nên những hội viên Vụ Bản đã có nhiều đề tài, nội dung rộng mở không gò bó trong những sinh hoạt hàng ngày. Những cây bút am tường cuộc sống đã đưa vào tập thơ nhiều trải nghiệm, càng làm tập thơ có những thành công riêng của vùng đất rất giàu những truyền thuyết trong xây dựng và giữ nước.
             Vần điệu trong thơ đã được lựa chọn , nghệ thuật đối ngẫu trong hai cặp thực và luận được minh bạch, chỉnh chu khiến người đọc có nhiều thích thú.” Biên cương mỗi tấc không lùi bước/Hải đảo từng ly chẳng chịu rời”. Thật không thể  có lời bình nào hơn được.
      Xin được giới thiệu sơ qua về tập thơ để bạn đọc tìm kiếm thêm.
          Sau đây xin trích dẫn chùm thơ trong tập :

 BẢO THÁP HÒA BÌNH*

Tự cháy ngồi thiền trên đỉnh núi
Chùa rời tọa lạc dưới chân non 
Ngàn năm ngọn lửa truyền thông ngộ
Bảo Tháp vươn trời tô sắc son.
Là một trong mười chín di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy.
                                                    Trần  Minh Ân

CHỢ VIỀNG

Chưa đến mùa xuân đã xốn xang
Đừng quên bạn nhé nhớ tìm sang
Sớm mua hoa quả vào chầu mẫu
Chiều ngắm thế cây dự hội làng
Gái lịch vờ rơi giày chị Tấm
Trai thanh giả cưỡi ngựa ông Hoàng
Một năm ước có dăm phiên chợ
Dẫu mấy xa xôi cũng sẵn sàng.

                                Trần kế Hoàn

NGHIỆP THẦY

Gắn bó bao năm với nghiệp thầy
Yêu nghề mến trẻ vẻ vang thay
Đò ngang đợi nắng vờn sông nước
Thuyền dọc dầm mưa tắm gió mây
Dốc sức toàn tâm rèn lẽ tốt
Dày công dồn chí luyên văn hay
Lấy tâm làm gốc đời thanh thảnh
Tứ diện gương soi hạnh phúc đầy.
                                 Nguyễn Xuân Quế

VỀ QUÊ
 
Quãng đường cũ kỹ lối xưa đi
Nay bỗng dài thêm thế mới kỳ
Bởi mẹ vắng nhà nên tủi phận
Vì con côi cút cảnh sầu bi
Khói nhang thủ thỉ cùng di ảnh
Lửa nến nhỏ to nói những gì?
Ngước mắt nhìn lên hương khói tỏa
Lệ trào thấm ướt cả vành mi .
                                     Thúy Nga

Tác giả BBT