THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Sen đất Tháp một ngôi sao sáng phương Nam
12-03-2017
Nen Bia DT.F.jpgẢnh bìa Sen đất Tháp
Chi hội thơ luật Đường Đồng Tháp vừa trải qua một kỳ Đại hội nữa – Đại hội hội thứ IV . Một đội ngũ lãnh đạo mới được xếp sắp lại, và sau đó Thi phẩm số 24 Sen đất Tháp lại ra đời .
 
        Hai mươi bốn thi phẩm tổng hợp của Chi hội Đồng Tháp là 24  chặng đường phấn đấu chắt lọc để giới thiệu lên sự hoạt đọng dẻo dai của một Chi hội cực Nam Tổ quốc, đã kiên trì nghiên cứu , sáng tác góp phần không nhỏ vào kho tàng văn hóa dân tộc, đã phát huy rực rỡ thể loại thơ mà cha ông chúng ta đã để lại hàng ngàn năm nay, trên vùng đất bưng biền.
         Sen đất Tháp 24 dày xấp xỉ 200 trang in ấn màu, trang trí hấp dẫn với nhiều phân mục. Do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành.
       Phần giới thiệu tác phẩm hội viên với nhiều bài thơ mang đậm sắc  thaí quê hương bưng biền Đồng Tháp, với nội dung hết sức phong phú. Tập sách cũng đã dành nhiều trang giới thiệu thơ của bạn bè cả nước . Từ Hà Nội , Bắc Ninh. tới Hải Phòng, Nam Định ... và cả những gương mặt bạn thơ suốt dải miền Trung thân thiết. Mục thơ xướng họa, mục cảm nhận thơ, rồi tản văn , truyện ngắn. bạn thơ nhặt giùm... đã góp phần làm thi phẩm thêm hấp dẫn. Dĩ nhiên về mặt nghệ thuật thi phẩm tổng hợp này cũng được coi trọng về thủ pháp sáng tác. Vì vậy những tập sau bao giờ cũng chất lượng hơn tập trước, những biểu lộ một sự kiên trì phát triển của một chi hội rất xa xôi Thủ đô, xa sự quan tâm của Trung ương Hội
         Sự cố gắng lớn của Ban biên tập, sự nhiệt thành đóng góp của Hội viên đã tạo nên một sân chơi đầy thi vị qua thi phẩm.  Đây là một hoạt động rất hiếm và rất được coi trọng đối với các Chi hội toàn quốc, không phải Chi hội nào cũng làm được . Tới nay Chi hội Đồng Tháp vừa mới kiện toàn Ban chấp hành, hy vọng rằng với sức bật mới Chi hội Đồng Tháp còn gặt hái được nhiều mùa màng bội thu hơn nữa. rực rwo một ngôi sao phương Nam. Xin giới thiệu cùng bạn thơ cả nước thi phẩm “ Sen đất Tháp” số 24. Sau đây được trích dẫn một chùm thơ trong tập:
 
SẮC XUÂN

Chiều buông giọt nắng ngả về đông
Nhuộm thắm sắc xuân ấm cõi lòng
Đường phố thênh thang, cờ rợp bóng
Đồng quê bát ngát, lúa oằn bông
Nôn nao chân bước, tình lay động
Rộn rã tim reo, mắt ngóng trông
Quê mẹ hôm nay đầy sức sống
Mọi người ai nấy thoả niềm mong. 
                                                  Trường An

MỪNG XUÂN ĐẤT NƯỚC

Muôn hoa đua nở rợp cờ hồng
Đinh Dậu xuân về đẹp núi sông
Hàng hóa dẫy đầy tràn ngập chợ
Lúa màu bát ngát trải vun đồng
Tăng gia sản xuất giàu kinh tế
Củng cố an ninh vững quốc phòng
Năm mới đạt nhiều thắng lợi mới
Dân giàu nước mạnh toại niềm mong.
                                          Phan Văn Châu

XUÂN ĐẾN

Xáo giọt tâm tư trải nắng vàng
U hoài tuổi hạc đón xuân sang
Ân đời mỗi khắc còn lưu luyến
Nợ ái trăm năm chẳng ngó ngàng
Đủng đỉnh phương về tin nhạn lạc
Êm đềm bến đậu chiếc phà ngang
Nâng niu kỷ niệm mùa thương nhớ
Xáo giọt tâm tư trải nắng vàng.
                                       Lê Minh Chiếu 

MƯA

Mưa xuân ấm áp trái tim ai
Mưa ướt bờ vai mái tóc dài
Mưa xuống cho người chan ruộng lúa
Mưa về giúp bạn tưới giồng khoai
Mưa giăng lối nhỏ thêm xinh đẹp
Mưa phủ đường xưa bớt héo gầy
Mưa rả rích buông lòng bỗng lạnh
Mưa đông mùa cuối gió bay bay. 
                                             Phạm Văn Dân
SỢI THƯƠNG KẾT NỐI
THẮM ĐẪM TÌNH QUÊ

Sợi tình gắn bó nhẹ nâng niu
Thương cánh chim xanh lướt gió chiều
Kết chuỗi mơ lành ươm hạnh phúc
Nối vòng tay ấm xóa cô liêu
Thấm trang đời dệt câu thi phú
Đẫm chất thơ say tiếng sáo diều 
Hồn nước thiêng liêng luôn vẫy gọi
Quê bừng sắc mới rạng tin yêu.
                                             Nguyễn Thị Điệp

TÌNH MONG ĐỢI

Hội ngộ đôi mình thỏa mộng mơ
Ngạt ngào hương thắm đẹp duyên tơ
Tình sâu ngây ngất bao kỳ vọng
Nghĩa đậm lâng lâng bấy đợi chờ
Mừng buổi an khang, không áp lực
Chúc lời thịnh vượng, đặng thời cơ
Thương trường quyền tước chi thêm bận
Để khỏi hoài công nghĩ vẩn vơ.
                                                    Nguyễn Đức 
TÌNH  SƯƠNG KHÓI

Rười rượi mắt buồn nhung nhớ ai
Tình như sương khói lẫn non đoài
“Tương tư” văng vẳng hồn hoa động
“Lưu thủy” mượt mà mây gió bay
Chung rượu vấn vương niềm khổ ải
Vần thơ đeo đẳng nỗi u hoài
Giữ lòng tĩnh lặng hồn thanh thản
Ảo ảnh chập chờn chuốt đắng cay.
                                     Nguyễn Xuân Gương 

CHÀO XUÂN MỚI

Gió chuyển sang mùa – xua tiết Đông
Chào xuân hoa nở ngát hương nồng
Tiếng thơ hào sảng nâng hồn nước
Khúc nhạc thanh bình ngợi núi sông
Lân trống tưng bừng cầu vạn thọ
Thành quê nhộn nhịp trải muôn lòng
Nhớ “Xuân đại thắng” mừng an lạc
Đất Việt ngàn năm lộng dáng Rồng.
                                          Trương Hữu Hạnh 
  MỪNG XUÂN

Vườn cũ hoa mai lại nở rồi
Mà ai biền biệt chốn xa khơi
Chẳng lo màu tóc pha sương khói
Chỉ sợ hồn thơ lấm bụi đời
Thiệp chúc xuân về - hương lắng đọng
Thơ vui tết đến - ý chơi vơi
Người ơi, có nhớ ngày xưa ấy 
Sao chẳng về trao lấy nửa lời!
                                      Vạn Lộc 

       MỪNG XUÂN ĐINH DẬU

Mừng Xuân Đinh Dậu rạng vinh quang
Hương sắc đào mai đẹp rỡ ràng
Tiễn cựu Giao Thừa tài phát đạt
Nghinh tân Nguyên Đán phúc dâng tràn
Trà sen sáng nhấp tình thơ ngọc
Rượu cúc chiều xơi nghĩa bạn vàng
Vui tết tương phùng nay họp mặt
Chúc nhau đại thọ hưởng giàu sang. 
                                       Phạm Văn Kiếm

     ( BBT sẽ tiếp tục giới thiệu thơ của Chi hội Đồng Tháp
             vào mục Thơ Đường cập nhật)

Tác giả BBT