THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
CHI HỘI TÂY HÀ MỘT SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
14-11-2018
Tay Ha XI.jpgXin giới thiệu tập thơ

      Vừa qua Chi hội thơ Đường luật Tây Hà , Cầu Giấy , TP Hà Nội  lại trình làng tập “ Tây Hà “ thơ thứ XI . Đây là một nấc thang mới trên con đường phát triển của một Chi hội thơ luật Đường . Năm 2017 Chi hội kỷ niệm 10 năm thành lập cũng là một dấu ấn khó quyên với bạn thơ. Năm 2018 Chi hội lại tập hợp những sáng tác của hơn 20 hội viện cùng với một số bạn thơ thân  thiết trên cả nước để ra mắt tập “ Tây Hà “ thứ XI, quả là một cố gắng rất lớn .Tập thơ dày dặn, bìa cứng , do Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành. Nội dung phong phú, lại có những tấm ảnh kỷ niệm phụ bản làm cho tập thơ thêm hấp dẫn bạn đọc . Tập thơ dầy trên 150 trang với chừng ấy bài thơ của 38 tác giả, đã gắn kết vẽ  lên một vườn hoa nhiều hương sắc, tươi màu rực rỡ. khiến bạn đọc khi cầm lên tay không bỏ sót một bài nào. Nhất là cuối tập còn có hai bài luận bình về thơ cũng là một chi tiết tăng thêm phần hấp dẫn . Nhìn chung tập thơ được chọn lọc kỹ càng  vì vậy ngôn từ được sáng giá , vần điệu uyển chuyển, đã đăng tải một nội dung bao hàm rộng rãi  với nhiều chủ đề. Chất lượng  nghệ thuật của từng bài đều toát lên một  cách  thức chặt chẽ. Từ bố cục , tới vần điệu , nhất là hồn cốt bài thơ với những cặp đối đều được cân chỉnh .Tất cả những yếu tố ấy đã khiến cho tập thơ hấp dẫn.

     Tập thơ “ Tây Hà XI” của Chi hội Tây Hà , Cầu Giấy Hà Nội là một sự biểu hiện sức phát triển bền vững của Chi hội . Xem lại từ tập I tới tập XI này, công bằng mà nói là một bước tiến khá vững vàng trong sáng tác và  thiết kế tập sách . Chúc mừng sự phát triển của Chi hội Tây Hà và giới thiệu tập sách với bạn đọc

    Sau đây xin trich  dẫn một chùm thơ trong tập :

 THĂM ĐỀN THỜ HAI BÀ TRƯNG

 

Dòng dõi Hùng Vương quả giống Rồng

Cha là Lạc tướng ấp Châu Phong

Tài cao chẳng kém trang nam tử

Trí lớn đâu cam phận má hồng

Nợ nước thanh trừng loài ác tặc

Thù nhà hỏi tội lũ cuồng ngông

Trưng Vương liệt nữ danh lừng lẫy

Gương sáng ngàn đời mãi mãi trong.

                              Thanh Bình

 KHÁT VỌNG

 Khát vọng bao ngày mãi ngóng mong

Vương tơ thuở ấy giữ trong lòng

Sớm chiều thổn thức luôn chờ đợi

Khuya tối mơ màng mỏi nhớ trông

Bóng dáng mảnh mai mi mắt biếc

Thân hình thon thả đáy lưng ong

Ra đi biền biệt không về lại

Nghĩa cả duyên xưa vẫn mặn nồng.

                               Ngọc Cơ

 NHỚ QUÊ HƯƠNG

 Đêm ngày đồng vọng nhớ quê hương

Một khúc tâm thanh muốn tỏ tường

Tiếng vạc sang canh tàn xóm vắng

Cung đàn đổi nhịp đứt đêm trường

Người đi đã lẫn vào sông núi

Kẻ ở còn đầy với gió sương

Cuộc thế trăm năm đà mấy chốc

Nhuộm lòng ai oán nỗi buồn thương.

                                    Quốc Dũng

 ĐƯỢM NGÁT HƯƠNG

 Ước mộng cao sang bởi lẽ thường

Ân tình cốt lõi mối yêu thương

Cùng là đồng loại sao phân cách

Chung khóm bí bầu dãi nắng sương

Nếp sống cha ông lưu vạn thuở

Gia phong con cháu biết khiêm nhường

Tâm hồn mở rộng thêm trong sáng

Hỷ xả cho đời mãi ngát hương.

                                    Phí Thị Hường

 DỆT BỨC TRANH

 Lung linh thành Huế dáng kiêu sa

Thêu dệt bức tranh đẹp nõn nà

Dòng nước Hương Giang thuyền thấp thoáng

Chuông chùa Thiên Mụ tiếng ngân nga

Chiều về Núi Ngự cây xanh lá

Đêm xuống Tràng Tiền điện trổ hoa

Gặp bạn tâm đầu trao ước mộng

Bâng khuâng lưu luyến khó rời xa.

                                Minh Toan

 HIỀN TÀI

 Thăng Long hội tụ trí uyên thâm

Nghĩa khí cha ông thực xứng tầm

Rèn đức giỏi văn dân hưởng phúc

Luyện tài cao võ nước an tâm

Khơi trong gạn đục - trừ tham nhũng

Đãi cát tìm vàng - diệt ngoại xâm

Tuấn kiệt ngàn năm đời kính trọng

Văn bia muôn thuở ngát hương trầm.

                                    Hoàng Tuấn

 NHỚ THỜI BỤI PHẤN!

 Hai sáu năm lăn lộn với nghề

Yêu trò, mến lớp đến say mê

Mắt tròn lanh lợi nhìn cô giảng

Tai thính nghiêng nghiêng cháu lắng nghe

Nhớ buổi gió lùa khe kính vỡ

Lại khi mưa thấm mái thưa che

Trống trường nhắc nhở bao lưu niệm

Bụi phấn vương vương quyện bộn bề.

                                       Hồng Vân

 DUYÊN THƠ

 Ngồi buồn vắng bạn chuyện tình thơ

Dưới mái tây hiên mãi đợi chờ

Trước cửa trăng lồng gieo mấy vận

Bên song gió lộng trải hồn mơ

Tình đời ôm ấp bao hoài bão

“Nợ nước xong rồi” trọn mối tơ

“Lão giả an chi” đâu đã nghỉ

Vẫn còn đằm thắm với duyên thơ

                           Hồng Vinh

Tác giả BBT