THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
CHƯƠNG MỸ THƠ
19-12-2019
9804.jpgTrân trọng giơi thiệu những bài thơ của các tác giả nhân dịp ra mắt CHƯƠNG MỸ THƠ

Trích từ trang CHƯƠNG MỸ THƠ:

LỜI THƯA

Thưa các bạn . Trang THƠ CHƯƠNG MỸ xin được ra mắt kết nối - giao lưu với các bạn thơ , bạn yêu thơ trên mọi miền trong và ngoài nước .
Là một Chi hội thơ Đường Luật Chương Mỹ thuộc Hội thơ Đường Luật Việt Nam- cũng là Câu lạc bộ thơ Đường Luật Chương mỹ thuộc Câu lạc bộ thơ Đường Luật Hà Nội đã có bề dày hoạt đông từ nhiều năm ở những thập niên trước .
Tháng 7 năm 2014 được sự quan tâm của hội thơ Đường Luật Việt Nam CLB Thơ Đường Luật Hà Nội và sự quan tâm của lãnh đạo huyện Chương Mỹ , trực tiếp là Trung tâm văn hóa huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội chúng tôi đã củng cố duy trì hoạt động trong 5 năm qua đã đạt nhiều thành tích . Cụ thể đã ra mắt được 3 tập thơ ĐLCM được cấp phép xuất bản của Hội nhà văn Việt Nam .Đã có nhiều hội viên có bài đăng trong các tập thơ Đường luật Việt Nam , Đường Luật Hà Nội và các tập san , báo chí phát hành rộng rãi toàn quốc . Ngày 17-12-2019 tới đây chúng tôi sẽ ra mắt tập THƠ ĐƯỜNG LUẬT CHƯƠNG MỸ TẬP IV tại Khu sinh thái CHÙA TRẦM thuộc xã Phụng Châu Chương Mỹ Hà Nội .
Nhân dịp này chúng tôi xin ra mắt trang THƠ CHƯƠNG MỸ trên Facebook . Mong được sự quan tâm của các bạn thơ , bạn yêu thơ trong và ngoài nước quan tâm đăng bài , ảnh với mục đích giao lưu vui vẻ lành mạnh trên các thể loại thơ , truyện , tản văn , tin tức . Không có những bài trái với thuần phong mỹ tục , truyền thống tốt đẹp của Việt Nam . Không có những bài gây chia rẽ mọi người trong xã hội , luôn đặt tình yêu Quê hương đất nước và truyền thống Văn hóa lành mạnh làm mục tiêu mang lại những giây phút thoải mái vui vẻ trong giao tiếp , được thưởng thức những bức ảnh đẹp , kỷ niệm đáng ghi nhớ .
Những lời đầu tiên tôi xin thay mặt Ban chủ nhiệm gửi tới quý vị và gia đình lời chào lời chúc sức khỏe hạnh phúc .
Mong được kết nối giao lưu với các bạn trong và ngoài nước , các trang thơ trên facebook .
Xin cảm ơn và mong được sự quan tâm của quý vị

Thay mặt BCN trang Chương Mỹ Thơ

Dương Đoàn Trọng

LỜI CẢM ƠN

Cuối năm lắm việc bận quay vòng
Tổng kết đang chờ đám cưới mong
Chẳng quản đường xa quay ngoắt ngoéo
Không lo thời tiết đổi long đong
Thi nhân mấy tỉnh còn vui dạ
Bạn hữu bao nơi vẫn sẵn lòng
Chương Mỹ vui mừng tâm xúc động
Cảm ơn mộc mạc viết đôi dòng

Dương Đoàn Trọng
18-12-2019


Xin giới thiệu một số bài thơ đã lên trang CHƯƠNG MỸ THƠ:

1/  Tác giả Nguyễn Quang Chính:

TRỌN NIỀM VUI

Gửi trọn niềm vui những tứ thương
Hồn quê dệt mãi áng thơ Đường
Vòm Tiên mõ điểm mây vờn sắc
Cõi Phật chuông rền gió thoảng hương
Bản nhạc cung đàn trao bốn cõi
Trà ngon tửu quý tặng mười phương
Người Chương Mỹ hẹn mùa thu tới (*)
Bạn hữu về đây thỏa nhớ thương.

Quang Chính – 13/12/2019

THỎA NHỚ MONG

Đã ngỏ cùng ai hẹn với lòng
Trầm sơn cõi Phật ấm ngày đông
Chuông rền khói tỏa tràn hy vọng
Mõ điểm mây vờn lặng sắc không
Lục bát hào hoa đầy nghĩa biển
Đường Thi lịch lãm thắm tình sông
Lời thơ sóng nhạc vang làng bản
Giã bạn ra về thỏa nhớ mong.

Quang Chính - 14/12/2019

 


2/ Tác giả Nguyễn Kim Ngôn và Trần Thanh Nghị:

HẠNH PHÚC !
Chương Mỹ vùng quê rất tuyệt vời
Chùa Trầm vọng tiếng mãi ngàn nơi
Mời anh đến dự trang thơ mới
Đón chị về thăm cảnh núi ngời
Bạn hữu bao ngày mong khấp khởi
Ta mình mấy buổi ước còn khơi
Vòng tay mở rộng tình phơi phới
Hạnh phúc bừng lên giữa đất trời
Kim Ngôn : 12/12/2019 .

Bài hoạ :
T/G :Trần Thanh Nghị .
.
VỌNG MUÔN NƠI.
Anh ở nơi xa cách vợi vời
Hồn thơ em vọng khắp muôn nơi
Chùa Trầm đất phật hương thơm ngát
Chương Mỹ địa linh sử rạng ngời
Tình bạn - tình thơ càng thắm thiết
Thi huynh - thi hữu vẫn còn khơi
Tao đàn xướng họa luôn say đắm
Bay bổng áng thơ sáng rực trời.
Trần Thanh Nghị


3/ Tác giả Đỗ Bính:

HẸN ƯỚC


Cuối năm tổng kết hội thơ đường
Chương Mỹ gọi mời khắp bốn phương
Bảy chữ nồng nàn khơi nỗi nhớ
Tám câu xao xuyến gợi niềm thương
Vòng tay ấm áp vui bè bạn
Khẩu hiệu hân hoan thắm phố phường
Thì sỹ giao lưu tình gắn kết
Góp phần tô điểm đẹp quê hương

4/ Tác giả Đặng Tuấn

DUYÊN THƠ

Chương Mỹ mừng vui khách tới nhà
Giao lưu xướng họa khúc hòa ca
Bài thơ huynh tặng tình sâu nặng
Tiếng hát muội chao nghĩa mặn mà
Kính lễ Trăm Gian chùa phật ngự
Thăm Long Tiên Động Bác Hồ qua
Đất lành chim đậu duyên nồng thắm
Quyến luyến vương lòng chẳng muốn xa


5/ Tác giả Nguyễn Thanh:

VỀ CHƯƠNG MỸ...

Lao về Chương Mỹ đất nên hương
Đón tập thứ tư thể luật Đường
Cách tỷ bao năm khơi nỗi nhớ
Xa huynh mấy tháng gợi niềm thương
Phun Châu tứ tuyệt vang muôn ngả
Nhả Ngọc thất ngôn vọng mấy phương
Tình đất, tình người thêm ấm áp
Chắc về...xao xuyến mối tơ vương...

12/12/2019


6/ Tác giả Dương Đoàn Trọng:

Nhân dịp Thơ Đường luật CM ra mắt thơ tại Chùa Trầm . Tác giả Dương Đoàn Trọng đã  đăng lại thơ viết về Chùa Trầm và một số hình ảnh , còn gọi là Tử Trầm Sơn có động Long Tiên

 

TỬ TRẦM SƠN

 

Đến Tử Trầm Sơn nhập cõi Thiền

Xin mời vãng cảnh chốn thần Tiên

Hương vờn đỉnh động thơm ngàn kiếp

Chữ khắc lưng rùa toả vạn niên

Nhịp mõ khua dồn vang bốn ngả

Hồi chuông gõ điểm vọng ba miền

Nơi này lịch sử từng ghi dấu

Tổ quốc anh hùng mãi đẹp yên

 

Dương Đoàn Trọng

……

LONG TIÊN ĐỘNG

 

Trầm Sơn quyến rũ đến không ngờ

Lữ khách thăm rồi dạ ngẩn ngơ

Vách đá hằn sâu hồn trí sĩ

Lưng rùa cõng nặng ý tình thơ

Ngàn năm điển tích còn soi tỏ

Vạn kiếp danh nhân chẳng nhạt mờ

Phảng phất Long Tiên hương ngát toả

Thơm lừng hậu thế những niềm mơ

Dương Đoàn Trọng

Ghi chú : Chùa Hang dưới Tử Trầm Sơn . Trên vách đá Long Tiên Động có khắc 15 bài thơ của các trí sỹ tiền bối . Trên lưng rùa đá cửa Động khắc 4 bài thơ cổ của các danh nhân xưa


Tác giả BBT