Năm 2024 đã khép lại với bao .biến động. Đất nước ta cũng như bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát của nhân loại cũng lùi dần về quá khứ
THƠ HÀI HƯỚC-------------------Bài xướng của thi sỹ Phạm Mạn:CẢM XÚC BỨC ẢNH(Thân tặng Q.H)Xem lại , xem đi, biết mấy lần:Chị Hờ ôm ấp rất yêu thân !Cây già bất động xem ra khoái!Gã trẻ ngây ngô ngó thất thần!Giá thử đêm dày, chăn gối ấm,ắt là trời sập, gió mưa vần!Cám ơn bức ảnh trào thi tứ;Rung động người xem khắp cõi trần!TRUNG THU 2017Bài họa của Văn Cường:ÔM CÂY CẢM TÁCNằm ôm cổ thụ, dáng phong trầnCội rễ xù xì, lộ góc thânNgực nở phân tâm ngài thổ địaEo thon rối trí cụ sơn thầnĐề thơ kẻ lộng ngôn SAI CÚVịnh ảnh người sơ ý LỘN VẦNMỹ nữ - thi nhân nhìn lúng liếngThầm mơ diễm phúc gặp đôi lần !8/9/2017
THƠ HÀI HƯỚC
-------------------
Bài xướng của thi sỹ Phạm Mạn:
CẢM XÚC BỨC ẢNH
(Thân tặng Q.H)
Xem lại , xem đi, biết mấy lần:
Chị Hờ ôm ấp rất yêu thân !
Cây già bất động xem ra khoái!
Gã trẻ ngây ngô ngó thất thần!
Giá thử đêm dày, chăn gối ấm,
ắt là trời sập, gió mưa vần!
Cám ơn bức ảnh trào thi tứ;
Rung động người xem khắp cõi trần!
TRUNG THU 2017
Bài họa của Văn Cường:
ÔM CÂY CẢM TÁC
Nằm ôm cổ thụ, dáng phong trần
Cội rễ xù xì, lộ góc thân
Ngực nở phân tâm ngài thổ địa
Eo thon rối trí cụ sơn thần
Đề thơ kẻ lộng ngôn SAI CÚ
Vịnh ảnh người sơ ý LỘN VẦN
Mỹ nữ - thi nhân nhìn lúng liếng
Thầm mơ diễm phúc gặp đôi lần !
8/9/2017