THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Chùm thơ xướng họa của nhiều tác giả " Bài xướng : Chia bôi do Trần Hợp biên tập
03-12-2012
Hoan Kiem.jpg  Xin giới thiệu :

HỌA BÀI “CHIA BÔI” của TG Từ Đức Khoát

                                                                                     

Bài xướng: CHIA BÔI của nhà thơ Từ Đức Khoát. Bài xướng với vần “ê” thể hiện nhịp buồn và không phải là dễ dàng cho người họa, nội dung bài xướng đã bày tỏ nỗi niềm “tình quê” và trăn trở của người làm thơ với cách nhìn đa chiều của cuộc sống hiện đại, lời chào “chia bôi” nhưng như níu lại những người yêu thơ bởi tình thơ và tình đời sâu sắc…

Các cây bút chuyên nghiệp, rồi nhà giáo đã nghỉ hưu và đương chức, và rồi cả những cây bút “làng quê”: tay bút, tay cày” mà yêu mến thơ Đường luật, chỉ trong một thời hơn chục ngày từ 30/10/2012, đã có 18 bài họa, các bài họa đảm bảo niêm luật, đối chỉnh, mềm mại, phong phú về nội dung. Mỗi bài họa có những nỗi niềm riêng tư duy về nhiều mặt, nhiều chiều hướng cuộc sống hiện tại của mỗi tác giả, làm tăng thêm sự phong phú trong việc vận dụng ngôn ngữ của thú chơi “xướng họa thơ Đường luật”

Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn chùm thơ này.

Trần Hợp

 Đôn Thư – Kim Thư - Thanh Oai- Hà Nội

 

Bài xướng: CHIA BÔI

(Phỏng ý Lê Nhuệ Giang)

Cõi tạm ừ thì phải sống thuê
Đầy vơi san sẻ lắm khen chê
Mười hai bến nước trong trời thẳm
Một kiếp phong trần giữa đất mê
Mượn rượu chia buồn cùng thượng đế
Vay tình góp khổ với làng quê
Bao nhiêu cái thật mà như ảo
Thôi nhé chào nhau khỏi bộn bề!

Từ Đức Khoát


----------------------------------------------

TỔNG HỢP HỌA BÀI: “CHIA BÔI”

Bài 1: TẠ LÒNG 

 

Muốn sống, neo tiền chịu "đánh" thuê!

Không đành im lặng bạn bè chê!

Cố công rèn dũa ... còn xa thẳm

Cặm cụi dùi mài ...đặng tới mê

Thuốc hút tàn canh, buồn nỗi nước

Rượu khui cạn lọ, nhớ hồn quê

Mê cung giả, thật đều hư ảo

Cõi Tục Chân Tâm trọn mọi bề

Lê Nhuệ Giang

 

Bài 2: KHEN THUÊ

 

Chẳng có tâm hồn bọn tán thuê

Cong vòng cán bút mặc đời chê

Bàn nhăng truyện xếp ôm mà phục

Vẽ loạn thơ bà gối đã mê

Phật độ tài năng hơn ếch giếng

Thiên phù ý tưởng khác gà quê

Dân tình kiến thức giờ không ruỗng

Chớ nghĩ quyền danh bít mọi bề.

Nắng Xuân

 

Bài 3: SỐNG THẬT

 

Sống cuộc đời ta, lại bảo thuê?

Khen nhiều thì ắt lắm lời chê

Bon chen, kèn cựa thêm cay đắng

Toan tính, mưu đồ chỉ lú mê

Nốc rượu, nhìn con: chai mặt - Xấu !

Lừa tình, thấy vợ: sượng chân - Quê!

Thời gian bao mấy mà gian dối

Nghiêm túc, vui tươi vẹn mọi bề.

Sông Thu

 

Bài 4: TỰ NHIÊN MÀ SỐNG

 

Vì đời nên phải chịu làm thuê

Xấu hổ gì đâu mà sợ chê

Đạm bạc lắm người tâm sáng láng

Cao lương khối đứa trí u mê

Giao lưu đâu ngán dân sông biển

Kết bạn ngại chi kẻ phố quê

Bằng hữu bốn phương vui hội tụ

Đất lành chim đậu thú trăm bề!

Võ Làng Trâm

 

Bài 5: LÀM THUÊ

 

Sinh trong cõi tạm kiếp làm thuê

Bể khổ phong trần lắm kẻ chê

Bỏ cuộc người đời không sáng suốt

Đua đòi cuộc sống mãi u mê

Cùng trời mỏi cánh còn đau dạ

Cuối đất chùng chân lại nhớ quê

Mượn chén rượu tình tâm thổ lộ

Mong sao gói trọn được dăm bề.

Đặng Quang Long

Bài 6: KHẮC KỶ

 

Thôi thì bẻ bút nhận cày thuê

Mặc tiếng khen dồn mặc tiếng chê

Khí tiết nào mong vầy vũng đục

Nhân tình há nỡ lụy giòng mê

Mua danh nhốn nháo vui đời chợ

Giữ sĩ an nhàn đẹp nét quê

Trú tạm trần gian này mấy chốc

Đừng theo thác đổ bọt tư bề

Phieuvan_Thlangdu

 

Bài 7: MỘNG GIÀ

 

Qua rồi cái thuở kiếp làm thuê

Thân phận chiều hôm chẳng sợ chê

Lục bát ca vang thời đắm đuối

Đường thi tô đẹp thuở si mê

Ngày mong người cũ nơi đô thị

Đêm nhớ nàng xưa ở xứ quê

Thanh thản tuổi già trong mộng ảo

Ngâm thơ hoài tưởng thú mọi bề

 

Thanh Trương

 

Bài 8: SINH NHAI.

 

Tảo tần cuốc mướn lại làm thuê.

Chẳng xấu xa gì phải sợ chê.

Khôn ngoan nào sợ chi người lú,

Sáng suốt lo gì trúng kẻ mê.

Quanh năm buơn chải đâu nề khổ.

Suốt tháng nhọc nhằn chẳng nệ quê.

Cơm ăn áo mặc mong đủ, ấm.

Không chuộng xa hoa, chẳng bộn bề.

HH.ThuanNguyen

 

Bài 9: TỰ SỰ THUÊ

 

Quá nửa đời người một chữ thuê

Luôn luôn giữ ý sợ người chê.

Đưa hàng tất bật đành hăm hở

Vác gỗ lặc lè phải mải mê.

Nhẫn nhục theo tiền làm tựa máy

Lang thang với việc nhớ đâu quê.

Không nghề không nghiệp trời xanh phạt

Nỡ để cái con lép mọi bề.

Trần Như Tùng

Bài 10: VỢ THUÊ

 

Bố bảo anh nào lấy vợ thuê

Người đời mai mỉa lẫn cười chê…

Gái đâu thiếu đứa mà đâm quẩn

Ả vốn thừa đàn lại dễ mê

Tiền bỏ mua xong rồi cất “xó”

Mặt nhìn hôn chán để ngoài quê

Ít lâu nó hứng lên đi mất

Ngoảnh lại, chỉ ta ngóng tứ bề

Phạm Vũ Minh

 

Bài 11: BAO GIỜ

 

Sống ở trên đời một cõi thuê

Người hay kẻ dở tiếng lời chê

Ba chìm bảy nổi lòng sâu thẳm

Chín đận lênh đênh dạ mải mê

Vui chén rượu đào bàn quốc sự

Buồn ly chè đắng luận thôn quê

Bao giờ lốc cuốn thành giông lớn

Bão nổi can qua sạch tứ bề

Nguyễn Đức Pha

Bài 12: LÀM Ở QUÊ

 

Chán thay cái kiếp phải làm thuê

Công việc ít tiền lắm kẻ chê

Ông cáu ông la, đau họng chán

Bà phiền bà chửi, điếc tai mê

“Năm thì” rỗi rảnh thăm thành phố

“Mười hoạ” lu bu ở chốn quê

Đầu óc lâu dần sinh…đặc quánh

Mong sao thay đổi, khổ trăm bề

Phạm Vũ Minh

 

 

Bài 13: ĐÓN XUÂN

 

Xuân sắp đến rồi vui thoả thuê

Người mong, người ghét, kẻ khen chê

Cụ già thêm tuổi dường không thích

Trẻ nhỏ được tiền vẻ rất mê

Hoa nở thắm tươi từ phố thị

Môi cười rộn rã khắp thôn quê

Tình làng nghĩa xóm càng khăng khít

Rũ bỏ lo toan vốn bộn bề!

Phạm Vũ Minh

 

 

Bài 14: KIẾP TRÂU BÒ

 

Khổ đau trọn kiếp kéo cày thuê

Vắt kiệt sức rồi vẫn bị chê.

Tận tụy trung thành nhai thuốc lú

Cúi đầu nhẫn nhục cắn bùa mê.

Công lao không hưởng già trêu: "xuẩn"

Lợi lộc đâu màng trẻ chọc: "quê."

Đông lạnh đêm dài ăn chẳng đủ

Đem giam chuồng hẹp trống ba bề.

Lương Thế Hùng

 

 

Bài 15: KIẾP LANG THANG
(Vui họa bài CHIA BÔI)

Học hành dăm chữ chỗ nào thuê
Xin việc, đưa đơn ai cũng chê
Kiếm vợ: lắc đầu, nàng ngúng nguẩy
Xin tiền, cầm gậy, hắn mân mê
Áo quần xộc xệch lê hè phố
Đầu tóc bờm xờm dạo chốn quê
Xổ số mua nhiều nhưng chẳng trúng
Bao giờ đời đổi được yên bề

Phạm Vũ Minh

 

 

Bài 16: NHÀ GIÀU MỚI HÁCH
(Vui họa bài CHIA BÔI)

Một bước lên xe, ngó kẻ thuê:
"Ta đây giàu có chẳng ai chê
Nước hoa thơm nức người yêu thích
Dầu bóng hương nồng họ chết mê
Vật chất dư thừa, dân hiện đại
Bạc tiền túng thiếu, đứa nhà quê
Trung thành với chủ lên lương đấy
Sau sẽ như ta sướng trọn bề"

Phạm Vũ Minh

 

 

Bài 17: GIAO LƯU

Ai có yêu gì kiểu viết thuê
Vì tiền, uốn lượn mặc đời chê
Lời văn “thiện, mỹ" thêm soi tỏ
Câu phú “chính, chân”, thoát lú mê
Huynh đệ giao lưu cùng khối phố
Bạn bè họp mặt ở làng quê
Gửi thơ xướng họa vui tươi, khỏe
Giữ nét Đường thi đẹp mọi bề

Trần Hợp

 

Bài họa 18: KIẾP LÀM THUÊ

Đớn hèn, phải chịu kiếp làm thuê…
Nặng, nhẹ, xa, gần…chẳng dám chê…
Gian khổ quanh năm, dai dẳng…chịu,
Khó khăn suốt tháng, dãi dầu…mê,
Thu, đông - chạy cuối đường đầu phố,
Xuân, hạ - lê cùng chợ khắp quê…
Trời hỡi! bao giờ cho thoát tội?
Nỗi niềm cay đắng…xót trăm bề…

Ngọc Thanh

 

Trần Hợp – Thanh Oai , Hà Nội , Biên tập

Tác giả BBT giới thiệu