THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Chùm thơ xướng họa do Ngọc Hồi , Biên tập
22-10-2012
091015070953.jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa .

Bài xướng: Nguyễn đình Trung

Thôn cổng giếng Hữu Bằng Thạch Thất Hà Nội

        D Đ : 01699263744       

 

THU MAY

 

Gió mây vờn nhẹ liễu đong đưa

Bướm ghẹo hoa cười cảnh sắc ưa

Hồng Cậy mọng da thoa phấn mới

Bưởi  Bòng căng trái đọng tình xưa

Vàng hoe cỏ níu ngàn tia nắng

Trắng xóa mây buông vạn sợi mưa

Gom cả mùa thu vào tứ ngọt

Hồn thơ trao gửi sóng tin đưa.

 

                             

Bài họa: Hoàng thị Ngọc Hồi

22A ngõ 337 Cầu Giấy Hà Nội

D Đ: 09 1359 1359

 

HƯƠNG THU

 

Nhè nhẹ heo may gió thoảng đưa

Mai lồng bóng trúc dáng nghiêng ưa

Cốm Vòng quyến rũ xanh hương nếp

Bưởi Diễn đượm da ngọt sắc xưa

Hoa nắng ánh vàng khoe cúc thắm

Vân mây sợi trắng gợi sương mưa

Thu đi thu đến bao cảm mến

Lữ khách tương phùng lưu luyến đưa .

 

                                         Hà Nội 16 /10 / 2011

 

Bài xướng:

 

 HỎI THẦM

Hỏi thầm lá rụng đã bao đông

Liệu dáng còn xinh má vẫn hồng

Tóc bạc xem chừng đà mấy sợi

Da mồi mỗi độ bấy nhiêu bông.

                                         Đình Trung -Thạch thất

                                                         25 / 10 / 2011

 

Bài họa:

 

 

NHỎ NHẸ

Xuân hạ thu đi nhuận sắc đông

Dáng nhường trúc liễu, nắng phai hồng

Bồng bềnh mây trắng non xanh phủ

Hoa giám đồi mồi quyện trổ bông

 

                                        Ngọc Hồi  - Hà Nội 

                                          26 / 10 / 2011

Bài xướng :

 

TRÁCH DỖI THƠ

 

Huyền ảo sao giăng phía cõi mơ

Nhắn ai khéo vẽ cảnh mong chờ

Chơi vơi vụng bước niềm hư thực

Vỡ mộng ta hờn trách dỗi thơ.

                                Đình Trung 20/12/ 2011

 

Bài họa :

 

TỘI NÀNG THƠ

 

Sao giăng huyền ảo thực hay mơ

Khéo vẽ, nên chăng khéo đợi chờ

Mỏi cánh chim bay, trời rộng mở

Đừng hờn, chớ trách tội nàng thơ!

 

                                                         20/ 12/ 2011

                                                           Hoàng thị Ngọc Hồi

 

Bài xướng:

 

CHIỀU MƠ

 

Sắc tím chiều buông sẫm áng mây

Mơ trong ảo ảnh tấm mai gầy

Thuyền trăng chở nhớ qua đầu tím

Cánh gió gửi thương lướt ngọn cây

Thục nữ sầu dâng vầng ngọc ủ

Trượng phu mơ tưởng nét  son đầy

Tình thơ xoắn quyện hai bầu tỏ

Long tỏa căng mình phụng nở vây

                                  Thạch Thất 01/ 2012

                                           Đình Trung

Bài họa:

 

 CHIỀU LẶNG

 

Hoàng hôn chiều tím, lửng lơ mây

Se sắt quặn hưu bóng liễu gầy

Trở gió trăng suông buông tán lá

Tàn đông sao lạnh đọng nhành cây

Mơ màng thiếu nữ khơi mờ ảo

Tuyệt thế giai nhân quyện sắc đầy

Tình lặng nặng lòng thơ kết tứ

Sáng trong quân tử, hồn trăng vây

 

                                            Hà Nội 02/ 2012

                                          Hoàng thị Ngọc Hồi

 

                                           Ngọc Hồi biên tập

Tác giả BBT giới thiệu