THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Chùm thơ xướng họa của Ngọc Hồi biên tập và chùm thơ của Khảo Mai
30-09-2012
120916123633.jpg Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa của nhiều tác giả

Bài xướng :

 MỪNG THƠ ĐƯỜNG HIỆP HÒA SÁU TUỔI 

 

Sáu năm tròn trặn nhánh thơ Đường

Bảy tập nở hoa đã dậy hương

Tức cảnh sinh tình ngòi bút thảo

Chọn câu tìm chữ giấy in chương

Giao lưu đàm đạo thêm thông hiểu

Xướng họa đổi trao sớm tỏ tường

Kỷ niệm ngày sinh thành nhánh hội

Thơ Đường thắp sáng tỏa vầng dương .

                     (Phạm Cân – Hiệp Hòa - Bắc Giang)

 

  Bài họa:

MỪNG THƠ ĐƯỜNG HIỆP HÒA 6 TUỔỈ

 ( Họa nguyên đề thơ của  Phạm Cân )

 

 Chi nhánh Hiệp Hòa sáu tuổi Đường

Thi ca xướng họa bấy sắc hương

Hồn thơ nét bút tươi màu mực

Ý tứ câu vần thỏa vốn chương

Đàm đạo đổi trao bao hiểu biết

Giao lưu kết nối mấy tinh tường

Bốn phương huynh hữu về sinh nhật

Chúc tụng tưng bừng sáng ánh dương .

                            Hà nội 6 / 9 / 2012

                                    Hoàng thị Ngọc Hồi

 

Bài xướng :

MỜI BẠN

Mời bạn về đây với Hiệp Hòa

Sông Cầu ôm ấp nặng phù sa

Đất màu để óng vàng màu lụa

Nước ngọt cho hồng thắm nước da

Truyền thống đấu tranh ngời lịch sử

Phong trào xây dựng đẹp bài ca

Miếng trầu cánh phượng say lòng khách

Đón bạn tình quê mãi mặn mà

                    (Trương văn Thảo – Hiệp Hòa – Bắc Giang)

 

Bài họa:

 

THĂM BẠN

 

         (Họa thơ của Trương văn Thảo: )

Bốn phương huynh hữu vui chung hòa

Về với sông Cầu đỏ sắc sai

Tươi tốt dâu xanh vàng óng lụa

Ngọt ngào nước biếc thắm hồng da

 Hiệp Hòa lịch sử ngời tranh đấu

 Hà Bắc dựng xây đẹp tráng ca

Mến khách đất lành chim muốn đậu

 Thi ca sướng họa chút tình mà.                                                               

 

                                       Hà Nội 8 / 9 / 2012

                                                Hoàng thị Ngọc Hồi

 

 Bài xướng : 

TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ

             (Phạm đình Hòa : Hiệp Hòa – Bắc Giang)

 

 Da thịt nào đâu phải sắt đồng

Cũng nồng tiết hạ, giá trời đông

Ngoại bang xâm lược thù trong dạ

Dân tộc lầm than hận đáy lòng

Sức mạnh đảng trao cùng giáo mác

Niềm tin dân gửi với tầm vông

Nước nhà độc lập vui cầy cấy

Dân dựng tượng đài rạng núi sông.

 

Bài họa :    

 

TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ

            ( Họa nguyên đề  thơ của Phạm đình Hòa )

 Chiến sĩ đài cao tượng khắc đồng

Bốn mùa xuân hạ tiết thu đông

Vẫn thù xâm lược hằn sâu dạ

Vẫn xót dân nam hận thẳm lòng

Quyết trí xông pha cầm súng mác

Xả thân sinh tử dụng chông vông

Phồn vinh đất nước sang trang mới

Da sắt chân đồng trải khắp sông                                                           

                                     Hoàng Thị Ngọc Hồi     

                                   Hà Nội 9 / 9 / 2012

 

Xướng:

THU TRÊN NON

                      (Bài thơ đoạt giải nhất  năm 2009)

Thu vừa thức giấc ở trên ngàn
Tiếng thở bình minh sương sớm tan
Có bước chân nào đi rất khẽ
Hay làn gió mới thoảng âm vang
Hương rừng phảng phất mùi hoang dại
Mạch sống bừng lên khúc rộn ràng
Đất trở mình vui theo suối chảy
Líu lo chim hót gọi mùa sang

                                 
Nhật Hạ

Họa
 XUÂN CAO NGUYÊN.

Hồ trong xanh biếc ánh mây ngàn
Hoa cỏ long lanh sương vỡ tan
Vạn vật chuyển mình vươn tột đỉnh
Muôn chim cất tiếng hót lừng vang
Chợ phiên tấp nập người hoan hỉ
Phố núi xôn xao kẻ rộn ràng
Trời đất giao hòa không trễ hẹn
Cao nguyên tươi thắm đợi xuân sang.

                                          
Saigon, 08/8/2012
                                                        Khảo Mai

Tác giả BBT giới thiệu