THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Thơ Hội Viên CLB Chương Mỹ
18-05-2022
9977.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Hội viên CLB Chương Mỹ:




Thơ giao lưu, trình diễn


THĂM NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN.

 

Một thời chinh chiến đã lùi xa

Vẫn cháy hoàng hôn đỏ ráng tà

Ruột thắt chia lìa khi đạn lửa

Tim dồn gặp lại lúc can qua

Đây hồn đồng đội  mờ sương phủ

Đấy dáng hình tôi mắt lệ nhoà

Đất nước lời ru còn vọng mãi

Muôn dòng máu Việt hoá thành hoa

 

                                  Tống Tấn Khiên

 

NHỮNG NGÀY GIÃN CÁCH

 

Dịch bệnh đang đà phát triển nhanh 

Làm cho cuộc sống chẳng yên lành 

Đường quê vắng vẻ nhìn heo hắt 

Ngõ phố im lìm thấy lạnh tanh 

Chỉ thị ban hành đồng nhất trí 

Toàn dân thực hiện quyết tâm giành 

Ngày mai đất nước không còn Vít 

Trở lại thanh bình hạnh phúc xanh

 

                               Nguyễn Thị Mỳ

 

CHUNG TAY DIỆT COVID

 

Toàn dân gồng gánh khó khăn mà 

Chia sẻ gian nan sẽ vượt qua 

Đấu gạo mớ rau thơm nghĩa bạn

Đồng tiền mẩu bánh ấm lòng ta

Hồi hương ổn định mau rời phố

Tránh dịch an thân hãy ở nhà

Đánh đuổi cô vi cho sạch bóng 

Hai miền hạnh phúc khải hoàn ca

 

                       Trần Thị Hải

 

Ngô Quốc Chỉnh

Đ/c: Thụy Hương, Chương Mỹ Điện thoại: 0355 347 847

Câu lạc Bộ Thơ Chương Mỹ

 

MỜI BẠN

 

Hãy về Chương mỹ hội thơ tôi

Mang vị yêu thương của đất trời

Sông Đáy uốn mềm tình lắng đọng

Núi Trầm hùng vĩ cảnh chơi vơi

Lời trong tựa ngọc hồn xao xuyến

Bút sáng văn hoa đẹp ý đời

Sinh hoạt thường kỳ vui rộn rã

Hữu huynh tỷ muội nở môi cười.

 

 THU ĐẾN

                            

Thu đến năm nay chậm nhẹ nhàng.                                          

Bầu trời xanh ngắt rộng thênh thang.                              

Vết nhăn nhíu lại toàn nhân loại.                                              

Trí tuệ bung ra. khắp thế gian.                                            

Nghĩa cử đồng bào cao chót vót.                                              

Tình yêu đất nước rộng mênh mang.                              

Kiên trì chống dịch cùng mưu lược.                                  

Khúc hát non sông mãi rộn ràng.


TÂM SỰ.

Trời cho nên lão để làm chi.  

Chẳng được oai phong tích sự gì.                                           

Năm ngoái gãy tay may ở lại.                                                 

Xuân này nhồi máu suýt ra đi.                                               

 Câu thơ khấp khểnh nghe nhàm chán.                               

Chén rượu liêng biêng thấy diệu kỳ.                                       

 Nếu khỏe cứ vui là thượng sách.                                           

 Để còn gìn giữ cái tôn ti

 

 

Phạm Văn Cưu

Đại Yên – Chương Mỹ ĐT – 037 647 3506

CLB thơ Đường Chương Mỹ


GIẢI MÃ

 

Nghiện cờ hay bạc chứ mê gì

Khổ nỗi ganh đua mộng cố thi

Lỡ nước ngựa toi còn thách thức

Sa cơ xe mất vẫn cười khì

Hiên ngang pháo nổ đòn xung trận

Dũng mãnh tốt sang quyết chiến đi

Càng thích càng chơi càng lắm nước

Thua rồi lại khóc tỉ tì ti



THƠ CHƠI CHỮ TOÀN T

 

Thích thú tỏa tràn thưởng thức thơ

Trời thu thong thả trải từng tờ

Tâm tư thẳng thắn trao tình thực

Trí tuệ tinh thông tặng tiếng tơ

Tửu thánh thanh tao trình thái tổ

Trà Tiên thơm thảo tử tôn thờ

Tìm từ tạo tứ thêm tường tận

Thành thục toàn tài tuyệt tác thơ

 

ÁNH SAO ĐỜI

 

Con người cũng tựa kiếp phù sinh

Nhưng chẳng gì hơn chuyện chúng mình

Đã bảy chục năm  tròn  lẽ sống

Gần ba trăm buổi trọn duyên tình

Sức trai cuốn hút  thời binh lửa

Xuân sắc rơi vào cảnh chiến chinh

Nhuộm tím hoàng hôn bao quá khứ

Sao đời vẫn thấy sáng lung linh

 

 

Trần Thị Đào 

Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ

ĐT – 0352325325

CLB thơ Đường  Chương Mỹ

NỤ ĐÀO

 

Lấp ló trên cây một nụ đào 

Chưa mùa đã nở vậy là sao

Trêu đùa ngọn gió đưa ngoài ngõ 

Bỡn cợt ong bay lách cổng vào 

Hãy để Xuân sang tươi sắc thắm 

Vội gì đông cuối héo cành cao

Tao nhân vãn cảnh giao du muộn 

Mặc khách chung vui lặng cúi chào.

 

QUYẾT TÂM DIỆT DỊCH.

 

CoVit tràn Lan khắp mọi miền 

Tinh thần quyết chí phải đầu Tiên                              

Rời quê nhiệm vụ vào Nam tiến

Đến phố phân công tới viện liền 

Tạm biệt con thơ lòng quyến luyến 

Xa nhà mẹ yếu lạnh khuôn viên 

Mong mau hết dịch đừng binh biến 

Hạnh phúc chung vui thắm bạn hiền 

 

   

LỜI THƠ ĐẦU TIÊN !

 

Vài lời Đấy gửi tặng cho Đây

Bảy thập niên qua đã trải đầy 

Bấy hẹn trao nhau đôi mắt biếc 

Nay thì kỷ niệm mái đầu mây 

Thương bao nặng nghĩa lòng son sắc 

Quý trọng tình thân dạ tỏ bầy

Cứ để trong ta còn mãi mãi 

Cái thời thơ ấu tuổi thơ ngây 

 

 

Trần Thị Hải

Đ/c: Xuân Mai, Chương Mỹ ĐT: 0399 200 897

CLB Thơ Đường Chương Mỹ



TẶNG NGƯỜI GIỮ CHỐT

Mưa gió từng cơn giật mái lều

Lốc về xoáy đổ cọc liêu xiêu

Cả người ướt sũng không rời chốt

Anh chị giữ yên hết sáng chiều

Chống dịch vợi vơi nhiều hiểm họa

Đẩy lùi căn bệnh khổ bao nhiêu

Khi nào yên ả vui làng xóm

Xúm xít nhỏ to kể mọi điều

 

BÁO ĐỘNG

 

Cô vít lây lan khắp địa cầu

Tràn vào châu á lẫn trời âu

Đau thương chia cắt tình nhân loại

Tang tóc bao người cách biệt nhau

Dâng hiến tuổi xuân cho đất nước

Ngành y quân đội giữ hàng đầu

Toàn dân thiện nguyện đều gương mẫu

Chắc nó không còn chỗ để bâu

 

THƠ VUI CHỐNG DỊCH

 

Đất nước lâm nguy lắm nỗi sầu

Ở nhà chống dịch chớ đi đâu

Ngưu Lang Chúc Nữ ngang còn hẹn

Ô Thước bắc cầu để gặp nhau

Dãn cách năm ca lần này cộng

Ông bà trình báo giấy tờ mau

Ngọc hoàng thấy vậy liền xin đỡ

Hai đứa con tôi mới lần đầu.

 

Nguyễn Thị Học

ĐT-    0814246398

Đ/c :Xuân Mai Chương Mỹ

CLB thơ Đường Chương Mỹ

 

VÒNG TAY ẤM 

                          

Thu  về trĩu nặng trái tim ta 

Bao trẻ đơn côi dưới mái nhà 

Nắng  lửa suốt đời không bóng mẹ 

Mưa nguồn muôn thuở chẳng hình cha 

Mong sao kiếm được tình thân ái 

Ước muốn tìm thêm nghĩa mặn mà 

Cuộc sống thương đau buồn khắp ngả

Trao vòng tay ấm rộng bao la

 

HOAN HÔ TRỢ THỦ 

 

Thương đau vần vũ cả bầu trời 

Lệ xối...tang đầu phủ khắp nơi 

Hợp chủng Đen Ta luôn biến thể 

Gieo bao hiểm họa xuống cho đời 

Nắm tay thiện nguyện thề chung sức 

Nhận lệnh quân đi vượt sóng khơi 

Hứa quyết bền gan ta diệt dịch 

Hoan hô trợ thủ chí tâm ngời 

 

CHIẾN TRƯỜNG XƯA

 

Cao xanh một dải tựa tranh Hồ 

Bức họa thu ngàn thắm sắc tô

Muôn thủa còn lưu nơi chị gánh 

Nghìn năm in dấu chỗ anh thồ

Dầu xăng như máu người căn dặn 

Xe máy tựa con gắng liệu lo

Góp sức toàn quân cùng đất nước 

Thắm tươi chân lý của Cha Hồ  

 

Nguyễn Thu Hồng

Đ.c : Tân Tiến , Chương Mỹ

ĐT : 0975 824 220

CLB thơ Đường Chương Mỹ

 

BÀ NÀ TIÊN CẢNH

 

Bà Nà tiên cảnh thật phi thường 

Du khách về đây đủ bốn phương 

Vượt đỉnh ngủ hành trông tháp đẹp 

Cáp  treo băng núi ngắm thiên đường 

Sạo trời lấp lánh Xuyên cành lá 

Điện sáng Lung linh lẫn ánh dương 

Phong cảnh kỳ quang lòng nhớ mãi 

Dẫu đến nơi này dạ vẫn vương.


CHUNG TAY CHỐNG DỊCH

Cả nước dập tan bệnh dịch này

Toàn dân - toàn Đảng phải chung tay

Ngăn ngừa đừng để lan tràn nhiễm

Phòng chống không cho toả bệnh lây

Quân đội - công an lòng tận tụy

Nghành y - bác sĩ dạ đong đầy

Chấp hành chỉ thị cách ly tốt 

Nếu có nơi nào phải chặn ngay.

 

ĐÓA SEN HỒNG     

                                        

Tặng em ngàn vạn đóa sen hồng

Kỷ niệm nhớ về một bến sông

Ngày ấy chia tay rồi ngóng đợi

Tới giờ gặp lại  vẫn chờ trông

Bồn chồn chân bước trên đường vắng

Lặng lẽ mắt tìm giữa chợ đông

Hoa thắm ấm lòng khi trắc trở                 

Tình đời sâu nặng cứ mênh mông.


Nguyễn Đức Huy

ĐT -   0975710465

Cao Dương Lương Sơn Hòa Bình

CLB thơ Đường Chương Mỹ

ĐƯỜNG THI

 

Nhiều người cao tuổi thích Đường thi

Lịch lãm uyên thâm ấy bởi vì

Niêm luật chỉn chu ngời trí tuệ

Thanh vần đĩnh đạc sáng tư duy

Tiền nhân chấp bút quang đường ngõ

Hậu thế khơi dòng sạch lối đi

Để lại cho đời bao kiệt tác

Ngàn năm văn hiến sử còn ghi

 

ĐẶC SẢN QUÊ

 

Mời bạn đến thăm quê chúng tôi

Có nhiều đặc sản của vùng đồi

Măng giang đích thực sơn hào vị

Rượu sắn rõ ràng ngọc ẩm bôi

Củi nứa rừng già hồng bếp bản

Ngô khoai ruộng đất ấm tình người

Một vùng sơn địa ta mê lắm

Nơi đáng sống yêu trọn cả đời

 

MƯA ĐÊM

     (Bát tượng thanh)

 

Ì ầm tiếng sấm dội vào đêm

Sầm sập nước tuôn đổ trắng thềm

Chiêm chiếp gà con tìm ổ dưới

Uôm uôm ếch mẹ núp hang trên

Vi vu gió quất lồng bên chái

Răng rắc cành rơi gãy trước rèm

Lộp độp mái tôn nghe lạnh gáy

Vội vàng lách cách chốt cài then

 

Đỗ Duy Kỳ

 

ĐT-    0912826504

Đ/c:Tiên Phương Chương Mỹ

CLB thơ Đường Chương Mỹ

MỪNG SINH NHẬT

 

Sinh nhật xuân này tuổi sáu ba

Trời cho vẫn khoẻ, cũng chưa già

Chơi cầu mỗi tối dăm ba hiệp

Chống đẩy vài ngày được nửa ca

Việc nước hoàn thành hưu trí nghỉ

Gia đình nhộn nhịp cháu con qua

Đôi khi xướng hoạ cùng thi hữu

Cắt tỉa vườn cây, quét cửa nhà

 

THÚ CHƠI LAN

  (Họa thơ Dương Đoàn Trọng)

 

Mùa đông lạnh giá nụ không thò

Cậu bé xo mình rét cúm co

Lơ lửng trên giàn Chim chẳng ngó

Đung đưa dưới ngõ Bướm đâu dò

Đêm dài gió quất ngồng sao ngỏng?

Nắng ấm xuân về nó sẽ to

Thật thú chơi Lan người trẻ mãi

Đem ra chợ bán đắt ra trò

 

VƯỜN NHÀ TÔI

 

VƯỜN của nhà tôi mát dịu hiền

AI vào cũng nói bức tranh Tiên

MƯỚT thơm lan nở nhìn ưa thích

QUÁ đẹp cành vươn ngắm thấy ghiền

XANH khóm hồng xinh từ đất mẹ

NHƯ dòng nước mát của thiên nhiên 

NGỌC Hoàng ngó bảo ui chà... đẹp!

LÁ TRÚC CHE NGANG MẶT CHỮ ĐIỀN.

 


Nguyễn Việt Khoa

ĐT-0984205603   

Đ/c : Chúc Sơn Chương Mỹ

CLB thơ Đường Chương Mỹ

MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021

                            (Khoán thủ )

 

CHÚC xuân tươi thắm đến muôn nhà

MỪNG đất nước này rực rỡ hoa

NĂM. cũ qua rồi bao phấn khởi 

MỚI. làng quê đẹp các tư gia

HAI.  đầu nỗi nhớ hằng mong đợi

KHÔNG. vợi tình yêu sống thuận hòa 

HAI.  khúc giao mùa luôn luôn đổi mới 

MỘT lòng theo Đảng mãi vươn xa...!



PHONG LAN

 

Thân treo lơ lửng ở ngang trời

Ký gửi cây cành khắp mọi nơi 

Chắt lọc hơi sương ra lá đẹp 

Nâng niu làn gió nảy hoa tươi 

Xưa trong rừng vắng không ai biết

Nay phố đông người có thú chơi

Tao nhã bàn trà cùng bạn hữu

Thanh nhàn ngồi ngắm thấy vui đời

 

QUẾ LAN HƯƠNG 

 

Cà phê buổi sáng ngắm nhành Lan 

Hương Quế tỏa bay gió ngập tràn 

Nghe tiếng Mi chào vui buổi sớm

Giọng gà gáy gọi báo ngày sang

Chu Đinh Lan Tím màu thương nhớ 

Khóm Trúc  rờn xanh sắc nắng vàng

Bỗng chiếc lá vàng rơi...thoáng thấy....

Bóng người năm ấy đến mơ màng  ...!

 

Tống Tấn Khiên

ĐT-    0975916166

Xuân Mai Chương Mỹ

CLB thơ Đường Chương Mỹ

HẠNH PHÚC.

 

Kỷ niệm tân hôn thảo mấy lời

Duyên tình thời chiến lúc đầy vơi

Năm lăm năm ấy dầu mưa nắng

Mấy chục thu qua vẫn rạng ngời

Tình nghĩa vợ chồng luôn gắn bó

Hiếu tâm con cháu đã bừng khơi

Tổ tiên vun đắp thiên ban lộc

Hạnh phúc nào hơn với cuộc đời .

 

 BIẾT RẰNG

 

Nhìn những lùm cây ở trước nhà

Biết rằng năm cũ sắp đi qua

Đung đưa chùm bưởi khoe duyên dáng

Thấp thoáng Đai Trâu dát ngọc ngà

Chạnh nhớ ngày nào bên ngõ trúc

Hoài mong bữa tới dưới thềm hoa

Bên nhau cung chúc mừng xuân mới

Thảo áng tình thơ nghĩa mặn mà 


HẠ BÚT NGÀ

 

Ta đón xuân nay hạ bút ngà

Ta chào xuân đến thảo lời ca

Ta cầu xuân mới tình tươi tắn

Ta ước xuân qua nghĩa đậm đà

Ta mộng xuân đời tươi khắp nẻo

Ta mơ xuân mới đep gần xa

Ta mừng xuân tới dân no đủ

Ta chúc xuân sang nước thái hoà 

.


Nguyễn Kim Ngôn

ĐT -0828245802  

Đ/c: Thụy Hương Chương Mỹ

CLB thơ Đường Chương Mỹ

GỬI  TRỌN

 

Giữ  đảo  bình yên  đã có anh

Ngoài khơi lũ giặc vẫn hoành hành

Dù cho  nắng trải  phơi  đầu bạc

Dẫu  có  mưa  trào  ướt  tóc xanh

Phấn khởi xuân về  cây trổ nụ

Mừng vui tết đến  lộc đơm cành

Tình em  gửi trọn  người thương ấy

Ở  chốn  quê nhà  mãi nhớ anh.


BẢN MỚI VÙNG CAO ! 

 

Rực rỡ bên nương những sắc vàng 

Đây mùa đã chín gọi người sang 

Đàn em cõng lúa nơi đầu ngõ 

Lũ trẻ gùi rơm ở cuối làng 

Một bản an bình trông cảnh sáng 

Bao đời hạnh phúc thấy trời quang 

Dù cho dẫu gặp nhiều gian khổ 

Cuộc sống vùng cao vẫn rộn ràng !

 

CẢM TẠ 

 (Khi Thuỵ Hương bị phong toả vỡ dịch Covid )

 

Ơn vi cứu trợ đến quê hương

Ơn lănh đạo lo đủ mọi đường

Ơn huyện, ban ngành cùng bạn quý

Ơn Đoàn xă , cả với người thương

Ơn cô phụ nữ t́nh am hiểu

Ơn cậu thanh niên nghĩa tận tường

Ơn bởi thôn làng qua dịch vít 

Ơn bao bác sỹ dạ kiên cường.


Lê Minh Ngọc 

Đ/c :Nam Phương Tiến Chương Mỹ

ĐT - 0393 043 270

CLB thơ Đường Chương Mỹ

CẢNH ĐẸP HÒA BÌNH 

Thác Bờ nổi tiếng đất Hòa Bình

Mường Động Mường Bi cảnh đẹp xinh

Chợ Rạch Dốc Cun non nước biếc

Kim Bôi Nước Khoáng sáng lung linh

Sông Đà ghềnh thác reo thơ mộng

Lạc Thủy sườn non thắm mối tình

Bến đậu thuyền xuân thôi chẳng dứt

Bao năm quặn nhớ đất Mường Vinh

 

MỪNG XUÂN

 

Tết đến xuân về chúc mấy câu

Vui thơ sống khỏe mãi mai sau

Gái trai hiếu nghĩa gia đình thuận

Dâu rể thảo hiền tình nặng sâu

Cháu chắt đua nhau đường học vấn

Công thành danh hiển vững bền lâu

Gia trung muôn thuở đời hưng thịnh

Phú quý khang ninh thỏa nguyện cầu


THĂM MỘ TẢN ĐÀ

 

Thế kỷ hai mươi thơ Tản Đà

Lẫy lừng danh tiếng nước Nam ta

Tao Đàn thi phú lưu kim cổ

Chữ nghĩa văn chương vọng tiếng xa

Nay viếng mộ phần xin báo ứng

Đổi làn gió mới tới tình ca

Linh thiêng phù hộ đoàn du khách

Vạn nẻo bình an đặng thái hòa


Trần Văn Quyền

ĐT - 0947618044 

Đ/c : Lam Điền Chương Mỹ 

CLB thơ Đường Chương Mỹ

CHÀO XUÂN TÂN SỬU

Tân sửu xuân nay đã tới rồi 

Chắc rằng đem đến sự yên vui

Mong sao thế giới qua cơn dịch

Ước muốn toàn cầu thảm hoạ vơi

Ý Đảng niềm tin tràn khắp chốn

Lòng dân, đoàn kết vẹn muôn nơi

Năm châu đang rối vì cô vít

Con cháu Bác Hồ vẫn thảnh thơi

 

NÓI VỚI CON DÂU

 

Con là dâu thứ ở trong nhà

Chị cả giờ đây đang ở xa

Bếp núc ruộng vườn lo gánh vác

Ma chay giỗ tết đỡ đần cha

Đường ăn vun đắp theo tiên tổ

Nết ở xây nền giữ đạo gia

Đất khách làm dâu sao phải phép

Đảm đang hiền thục phúc nhà ta

 

CHỐN THÔNG REO

 

Giá như  cùng được tới Côn Sơn

Âu yếm bên nhau đón gió vờn

Thắp nén tâm hương còn ước nữa 

Nhìn khung cảnh đẹp có gì hơn

Vái viên dũng tướng vì  tôn kính 

Thờ  bậc  nho hiền mãi biết ơn

Một chốn thông reo đầy mộng mị

Vẳng nghe suối điểm những cung đờn.

 

Nguyễn Danh Sơn

Đ-T    0354849316

Đ/c : Phụng Châu Chương Mỹ

CLB thơ Đường Chương Mỹ

MỪNG THỌ

Tuổi bảy mươi rồi chúc thọ anh

Còn vang giọng nói dáng tinh nhanh

Rót bình rượu quý mưa hiên tạt

Nâng tách trà thơm gió động cành

Cháu chắt đông vui tình hiếu thảo

Anh em muôn hướng nghĩa chân thành

Đầy nhà lộc phúc người thêm thọ

Đông hải Nam sơn mãi ngát xanh

 

NGÓNG  TRÔNG

 

Có một ngày xưa ở bến sông.                

Khăn thêu bạn gái giấu hoa hồng.         

Trao nhau ánh mắt niềm thương nhớ.  

Gửi lại môi cười nỗi ngóng trông.           

Trận chiến bom gầm màu ráng đỏ.        

Sông quê rớt bão sắc cầu vồng.           

Chân trời góc biền quên năm tháng.      

Liễu yếu mai gầy chốn bến không



TỰ SỰ

 

Sinh năm bốn mươi bốn

Sáu lăm ra chiến trường

Bảy mươi gia nhập Đảng

Chín chín nghỉ về nhà

 

Nhạc bập bùng ngõ vắng

Thơ đôi vần ê a

Đêm chờ trăng gõ cửa

Thức tâm tình cùng ta.

 

Đặng Đình Tuấn

ĐT - 0966351019 

Đ/c :Quảng Bị Chương Mỹ

CLB thơ Đường Chương Mỹ

NĂM MỚI ƯỚC MONG

 

Bước sang năm mới chúc cầu mong

Sức khỏe yên vui tới cộng đồng 

Kinh tế dồi dào dân khởi nghiệp 

Môi trường sạch đẹp nước sông trong 

Lũ chồng sạt lở không còn nữa 

Cô vít diệt tiêu có thuốc phòng 

Đại hội mười ba nhân sự tốt 

Quân dân đoàn kết ắt thành công .



VỀ HUYỆN QUỐC OAI

 

Quốc Oai hùng vĩ đẹp quê anh 

Xứ sở văn chương trái ngọt lành 

Vẫn đó chùa Thầy người nức tiếng 

Đây đình So Lộ đất vang danh 

Địa linh nhân kiệt còn lan tỏa  

Phố thị nông thôn đã kết thành 

Kinh tế môi trường đà triển vọng 

Tuần Châu tắm mát nước trong xanh

 

GIÃN CÁCH CHỐNG DỊCH 

 

Giãn cách cộng đồng bệnh khó lây 

Toàn dân thực hiện chủ chương này 

Nhà nhà chốt cửa đừng ra ngõ 

Xóm xóm khoanh vùng chớ lại đây  

Cô vít phen này my diệt chủng 

vắc xin phòng chống sẽ thiêu bay 

Năm k phải nhớ đừng lơ đãng 

Hết dịch bình an sống đủ đầy. 



Nguyễn Văn Thái

Đ/c:Trung cư Yên Nghĩa Hà Đông

ĐT -   0904800649

CLB thơ Đường Chương Mỹ

VẾT ĐEN

 

Chót vót đỉnh cao muôn triệu người

Chốn hề giăng lưới gọn gàng “xơi”!

Bản dân bực tức đau tình sự

Thiên hạ hờn la giận lỗi thời

Cực đã chân cùm đường khổ nhục

Sướng gì ngục khóa nẻo tàn hơi

Trời cao có hiểu tình nhân thế

Chậc lưỡi mà đi xót dạ cười!!!...

 

NGHĨA NGHIỆP

 

Nguyền dạ sắt son thỏa kiếp người

Dấn đời dâu bể tháng ngày bơi

Say sưa nhẫn nại chèo đò mãi

Chắt lọc kỳ công thảo chữ ngời

Cởi mở tâm tình ươm lộc quý

So kè vật chất ủ đời ôi

Hưu rồi trú cảnh làng quê mãn

Bạn với văn thơ ngất ngưởng cười!


DẠY THÊM

 

Vừa mới nghỉ hưu vẫn được mời!

Hỏi rằng thiên hạ đã bằng “ngươi”?

Nể tình chẳng ngại dầm mưa nắng

Vì nghĩa nào đâu tiếc chữ lời

Cùng bạn thỏa thuê tiền xả láng

Thoát buồn hiu quạnh cảnh ngồi chơi

Khiêm nhường mẫn tuệ ngần nhân đức

Phơi phới cội quê mãn nguyện cười!


Trần Thị Tường Thư

ĐT - 0978106557

Đ/c : Đông Sơn Chương Mỹ 

CLB thơ Đường Chương Mỹ

MONG NGÀY HỘI NGỘ

Ước cho dịch bệnh sẽ qua mau

Để những trang thơ đỡ úa nhàu

Bút ngọc đang chờ luôn thắm mực

Giấy hoa vẫn đợi mãi tươi màu

Giao lưu cởi mở tình như nhất

Xướng họa vui hòa nghĩa trước sau

Chắc chắn rồi đây ta gặp mặt

Hàn huyên tâm sự suốt đêm thâu

 

NIỀM VUI TRỞ LẠI

           Thơ họa

 

Chương Mỹ tình thơ thảo mấy chương

Bao cô thôn nữ cặp môi hường

Múa quyền tay dẻo nhiều công luyện

Đánh kiếm chân mềm lắm vấn vương

Mến khách chơi cờ tình thắm thiết

Yêu người đá bóng nghĩa thân thương

Vùng xanh Chương Mỹ nay vui quá

Mở rộng giao lưu với luật đường

 

NGƯỜI CHIẾN SĨ ÁO TRẮNG

 

Bao ngày vất vả cũng vì dân

Sớm tối gian nan chẳng ngại ngần

Nam tiến đoàn quân đi chống dịch

Ra ga từng tốp tiễn người thân

Biết rằng tiếp xúc là nguy hiểm

Vẫn phải giằng co với tử thần

Đem lại an bình cho Tổ quốc

Lương y từ mẫu vẹn tình thân


Dương Đoàn Trọng

ĐT- 0387685911

Đ/c : Lam Điền Chương Mỹ

CLB thơ Đường Chương Mỹ

THU RIÊNG

 

Lá rụng vào thu sấp ngửa chiều

Cây bàng phận cỗi bóng tà xiêu

Âm thầm bến vỗ lời con sóng

Vắng lặng trời mong tiếng sáo diều

Cải đã lên ngồng nuôi đắng mãi

Răm đang nảy ngọn góp cay nhiều

Nhân tình hứng chịu đời giông bão

Lúc phải ra về cũng bấy nhiêu

 

CHỐNG DỊCH 

 

Trời Nam hốt hoảng vì Cô Vít

Đất Bắc bàng hoàng bởi Rốt Na

Lãnh đạo - Ngành y lo ổn nước

Quân dân già trẻ giữ yên nhà

Tâm vàng trách nhiệm soi bừng tỏ

Dạ ngọc tình người rọi sáng ra

Hãy giữ nghiêm minh cùng gắng vượt

Mong ngày hết dịch sẽ không xa.


THU CẢM 

 

Vô tình thế nhỉ hỡi thu ơi

Người ở đầu sông kẻ cuối trời

Góc biển vầng trăng treo lặng lẽ

Lưng đồi khóm trúc ngả chơi vơi

Đò xưa vẫn nhớ dòng sông hẹn

Bến cũ đang chờ đợt sóng khơi

Nhạt nhẽo đêm rằm hiu hắt gió

Vần thơ lạc lõng khó nên lời

 

Nguyễn Tiến Vinh

Đ/c:Nam Phương Tiến,Chương Mỹ

ĐT :0375290531

CLB thơ Đường Chương Mỹ

 

ĐÂU MỚI LÀ GIÀ 

 

Bảy mươi đâu đã gọi là già 

Điên thoại thông minh đắm nguyệt hoa 

Tốt lão cao lương yên phú phận 

Văn hay sang trọng nhịp điều hòa 

Du bồng xuôi ngược vui hương tỏa 

Vãng cãnh xuân thu mộng nụ hoa 

Thỏa trí non bồng xuân vẫn đợi 

Bảy mươi đâu đã gọi là già.

 

HẸN BẠN 

 

Hôm nay hẹn bạn đến nhà chơi

Đàm đạo văn thơ thật tuyệt vời

Tỏa sáng tâm hồn câu tiến bộ

Hương đời thoả chí bạn thơ ơi

 

Danh ngôn thắm thiết cón lưu lại

Chữ nghĩa ân tình thú cuộc chơi

Chọn được tứ thơ lời ý đẹp

Chúng  ta sướng quá phá lên cười 



NHỚ QUÊ NHÀ

 

Lộc vừng man mát mái sân đình

Gọi nhớ trong tôi thuở học sinh

Nhân Lý thân thương nơi dưỡng dục

Nam Phương yêu dấu chốn quê mình

Đường thôn đất mẹ hằng nhung nhớ

Lối xóm quê cha dạ thắm tình

Uốn khúc con đê xanh vạt cỏ

Bùi Giang xao xuyến đẹp phồn vinh

 

Tác giả BBT