THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Thơ Hội Viên CLB Hương Chiều
04-07-2021
ooooa96.jpgTrân trọng giới thiệu chùm Thơ  Hội Viên CLB Hương Chiều:



       3 Bài Thơ giao lưu, trình diễn
 
 
ĐÊM SUỐI YẾN
 
Thượng tuần lơ lửng mảnh trăng vơi
Suối Yến nên thơ khéo gọi mời
Thi sĩ thả hồn theo gió thổi
Mái chèo rẽ sóng ngược dòng trôi
Bồng bềnh mây vắt ngang sườn núi
Ngào ngạt hương bay khắp đỉnh đồi
Say cảnh quên rằng đêm đã muộn
Thuyền về chở nặng ánh sao rơi.
                                               Mai Tuyết Nghĩa
 
 
VỀ XỨ NGHỆ
(Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Hồ Chủ Tịch)
 
Biển biếc non xanh vốn tự xưa
Nghiêng mình soi bóng những hàng dừa
Ta về núi Quyết nghe câu dặm
Mình đến sông Lam kết nhặt thưa...
Xô Viết hào hùng lời trống giục
Làng Sen vang vọng tiếng thoi đưa
Làng Chùa rười rượi in hình Bác
Mảnh đất linh thiêng đẹp bốn mùa.
                                                   Vũ Thị Việt Bằng
 
 
SỨC SỐNG XANH
Kính tặng thành phố Hà Nội
 
Văn hiến – hòa bình – sức sống xanh
Triệu cây thêm sắc đất Hà thành
Bằng lăng tím phố Trần Hưng Đạo
Phượng đỏ đường Nguyễn Chí Thanh
Hồn lộc vừng vương thơ lữ khách
Hương hoa sữa nhớ hội quân hành
Sương mai ngọn cỏ long lanh ngọc
Đêm ánh sao buông sóng lá cành.
                                                        Đào Quang Nhân
 
Vũ Thị Việt Bằng  
Đ/C:Khu Thắng Lợi – TT Ba Hàng Đồi H Lạc Thủy- T Hòa Bình
ĐT:: 0399 015 039
CLB Thơ Đường Hương Chiề
 
 
KỲ TÍCH VIỆT NAM
 
Cô vy(covid) tràn xuống đất quê nhà
Cả nước sẵn sàng chống giặc pha
Bác sỹ vì dân đền nghĩa mẹ
Quân nhân tận hiếu đáp tình cha
Rộng lòng cứu kẻ chung nòi giống
Mở dạ thương người khác quốc gia
Giãn cách thành công: tan dịch họa
Việt Nam kỳ tích thắng can qua.
                                                   16/5/2020
 
 
MƯA THU NHỚ MẸ
 
Rả rích mưa hoài những giọt thu
Gợi sầu thổn thức mỗi lời ru
Cửa nhà quạnh quẽ lòng tê tái
Khắc khoải nỗi niềm hóa lệ thu.
 
 
CHẲNG BIẾT ĐIỀU
Gửi mấy cô Việt Kiều to tiếng ở sân bay và những đòi hỏi vô lý;sau đó còn lên “ phây” chửi bậy bạ
 
Ấy ấy! Vài anh, ả Việt Kiều
Ơ hơ! Lánh dịch có gì kiêu
Xứ người đầu cúi, mồm im thít
Đất mẹ vây dương, miệng chửi liều
Chính Phủ thương ai? lo tất cả
Đồng bào ân nghĩa: giúp bao nhiêu?
Biết mình láo toét xin tha lỗi
Há để ngàn sau: chẳng biết điều.
                               7/5/2020
 
 
Phạm Hữu Chí
Đ/C:Đại Thắng, Phú Xuyên
ĐT:0386128431 CLB thơ Dường Hương Chiều
 
 
KHÚC TÌNH THƠ
 
Tìm em gửi gắm một vần thơ
Biết mấy mùa xuân vẫn đợi chờ
Bóng trúc soi mình nơi bến vắng
Thềm hoa lặng lẽ dưới trăng mờ
Ai rời xóm cũ còn thương nhớ?
Kẻ ở chốn xưa vẫn đợi chờ
Bến nước bên đình nơi hò hẹn
Cho ta gửi gắm một vần thơ.
 
 
YÊU
 
Đường tình một thuở để mà yêu
Nhớ dáng hình em mỗi sớm chiều
Từ thuở đương trai từng đắm đuối
Đến giờ tóc bạc vẫn phiêu diêu
Yêu nhau trọn kiếp không thay dạ
Một thuở bên nhau chẳng đổi lòng
Ngày lễ tình nhân cùng thắp lửa
Đường chiều ấm mãi vẹn tình yêu
 
 
CUNG ĐÀN
 
Cung đàn réo rắt suối ban mai
Để nhớ nhung ai suốt dặm dài
Cung bổng gieo tình nơi bến vắng
Nốt trầm tha thiết dặm đường dài
Nhìn em ánh mắt lòng xao xuyến
Ngọn lửa tình yêu vấn vít hoài
Thuở trước đôi mình chưa bén phận
Bây giờ bà nguyệt nối tơ mai
 
 
 
Đặng Thị Điểm
ĐC: Liên Bạt, Ứng Hòa
ĐT: 098 155 2945 CLB thơ Đường Hương Chiều
 
CHƠI THƠ
 
Thơ đường chẳng dễ chọn người chơi
Xướng họa giao lưu bạn gọi mời
Bằng trắc, thanh vần gieo đúng cặp
Đối đăng , câu chữ ghép vừa đôi
“Tung hoành”, “khoán thủ”... nhiều khi tắc
“Thuận nghịch”, “đồng âm”... mấy lúc trôi
Trăm ngón “chơi thơ” trăm ngón lạ
Trót say, đành mắc nợ ai ơi!
 
 
CHUỘT VÀ QUAN THAM
 
Mõm nhọn, phàm ăn, lắm mánh gian
Cũng phường đục khoét giống quan tham
Nóc cao leo bám hòng làm tổ
Kho lớn lách luồn định khoét hang
Đàn lũ đua chen đồng ruộng nát
Phe bầy xâu xé nước làng tan
Đốt lò, hun khói cùng gom lửa
Chuột nhũng, quan tham diệt cả đàn!
 
 
VÔ TÍCH SỰ
 
Suốt ngày quanh quẩn chỉ vào ra
Hết ở góc sân lại xó nhà
Thấp thỏm canh chừng lo cháu khóc
E dè để ý sợ chồng la
Vần mơ chợt ló...ôi... tràn nước!
Ý tưởng vừa nhen.... ối... hết ga!
Cơm nhão, cháo khê, thơ tắt lịm.
Rõ vô tích sự...Cái thân già!
 
 
Hoàng Hào
ĐC: Phương Tú, Ứng Hòa
ĐT: 01683834260 CLB thơ Đường Hương Chiều
 
 
CHỈ NHỚ
 
Có lẽ từng mang áo bạc mầu
Mà thương đồng ruộng với nương dâu
Phố phường son phấn thường quên đến
Làng xóm quê mùa lại nhớ lâu
Nay chẳng muốn chi mâm tiệc lớn
Mà hay thèm đến bát canh rau
Thường không tha thiết nơi nhung lụa
Chỉ nhớ thương người áo cánh nâu
 
 
TỰ DƯNG
 
Ừ nhỉ, tự dưng lại thấy buồn
Tự dưng cứ nhớ nhớ, thương thương
Chẳng mùa ,đông lạnh lòng tê tái
Đâu kiếp , tằm tơ dạ vấn vương
Không bão, tình như thuyền sóng vỗ
Chưa chiều, lòng tựa áng mây tuôn
Đa tình vì thế nên đa cảm
Vô cớ tự dưng nhớ lại buồn.
 
 
QUA THỜI COVID
 
Cao điểm covi đã vượt qua
Phục hồi kinh tế lại vào đà
Nhớ ngày che miệng cười bằng mắt
Thương lúc hẹn nhau phải ở nhà
Nhân cách được thời mang thử thách
Nghĩa tình có dịp để chia sa
Lòng dân -ý Đảng cùng chung nhịp
Thế giới ngợi khen đất nước ta .
 
 
 
Lê Minh Hoà
ĐC: Đào Xá, Phú Xuyên
ĐT 096258 4826 – 0916326313 Câu lạc bộ thơ Hương Chiều
 
 
CHỮ TÂM
 
Vầng trăng lấp lánh giữa ba sao.
Rạng rỡ con Tim tự thủa nào.
Đằm thắm nghĩa tình lời Mẹ dạy.
Sáng trong nhân đức chữ Thầy trao.
Sẻ chia gian khó cùng êm ấm.
Gom góp yêu thương để ngọt ngào.
Hạnh phúc chung xây đường rộng mở.
Chữ Tâm soi lối đón ta vào./.
 
 
ĐỐI ĐẦU
 
Hai già chẳng nhượng nhau.
Hung hăng tranh lối vượt sang cầu.
Đen gầm: Lão Ngốc quay lùi lại.
Trắng thét: Thằng Ngu phải rút mau.
Hai phía cùng xông lên, húc mạnh.
Đôi bên đều ngã xuống, chìm sâu.
Đáng đời những kẻ ham đua chiến.
Chết thảm cả thôi – Lũ Đối Đầu!.
 
 
TRANG GIẤY TRẮNG
 
Trang giấy trắng – Tâm hồn trẻ nhỏ.
Viết gì vào đó cuộc đời ơi?
Nhân, chia, trừ, cộng...Đừng sai số.
Nhạc, họa, văn, thơ. Chớ lạc lời.
Nghiệp nước cha tô màu đỏ thắm.
Tình người mẹ vẽ nét xanh tươi.
Mỗi trang giấy đẹp – Bông hoa đẹp.
Ngàn vạn sắc, hương sáng đất trời.
 
 
 
Phạm Trọng Lân
ĐC: Sơn Hà – Phú Xuyên
ĐT : 035 891 2207 CLB thơ Đường Hương Chiều
 
 
 
SÔNG HƯƠNG
Thủ vĩ ngâm
 
Sông hương xứ Huế đẹp vô cùng
Lướt sóng thuyền rồng bao nhớ nhung
Tiếng hát cung đình ru với gió
Điệu hò mái đẩy nặng tình chung
Mái chèo nhẹ lướt dòng xao xuyến
Khúc nhạc du dương cảnh mịt mùng
Đã đến nơi đây say mãi mãi
Sông Hương xứ Huế đẹp vô cùng
 
 
TẮM XUÂN
 
Vườn xuân lất phất hạt mưa bay
 Thiếu nữ thôn quê đẹp ngất ngây
 Vóc ngọc buông lơi trong gió lộng
Mình ngà thả lỏng giữa trời mây
Đào hồng nhị thắm ong vương vấn
Huệ trắng hương thơm bướm đắm say
Muốn tắm cùng xuân trong chốc lát
Cho tình bốc cháy mãi nơi đây.
 
 
VƯỜN NHÀ
 
Vườn nhà rợp mát bóng cây xanh
Sáu bảy năm qua gắng mới thành
Nhãn, bưởi, xoài, na sai trĩu quả
Táo, hồng, mít, ổi nặng cong cành
Mỗi năm thu hoạch dăm ba vụ
Vài tháng được tiền chục triệu nhanh
Việc đủ quanh năm mà phấn khởi
Từ nay cuộc sống thật no lành.
 
 
 
 
Mai Tuyết Nghĩa
ĐC: Mỹ Đức, TP Hà Nội
ĐT: 0386 599 216 CLB thơ Hương Chiều
 
 
LO ĐỜI
(Tặng các bậc tu hành)
 
Từ giã mẹ cha rẽ nẻo đường
Dứt tình đôi lứa, vượt trùng dương
Sông mê tát cạn dày ân đức
Bể khổ lấp đầy hết vấn vương.
Trai lạc ngày ngày, san khổ ải
Nâu sồng năm tháng, cứu tai ương
Sớm, chiều chuông ,lòng thanh thản
Cứu khổ, lo đời khắp chín phương.
 
 
NHỚ XỨ THƠ
 
Đắm lòng trong cảnh trí Tây Đô
Sông Hậu mênh mông nước vỗ bờ
Bãi mật “phù sa” tươi sắc lá
Ninh Kiều chợ nổi thắm trang thơ
Ru thuyền lướt sóng xua luồng cá
Lữ khách thả hồn nảy phím tơ
Đêm đến ngàn sao sa xuống bến
Níu hồn thi sĩ chốn Tây Đô.
 
 
MÙA CHỐNG DỊCH CO-VID
 
Chấp hành mệnh lệnh đã ban ra
Cả nước cách ly giữa mọi nhà
Gà, vịt, lợn, ngan,… chuồng ở cạnh
Gạo, rau, củ, quả,… ruộng không xa
Ăn chơi cả tháng rồi lên mạng
Nấu nướng suốt ngày lại hát ca
Bảo đảm an toàn cho tất cả
Chung tay đuổi dịch phải cút  xa.
 
 
 
Đào Quảng Nhân
ĐC: Hoàng Long, Phú Xuyên
ĐT:0395634044 Câu lạc Bộ Thơ Hương Chiều
 
 
SỨC SỐNG XANH
                  Kính tặng thành phố Hà Nội
(Thơ trình diễn)
 
QUÊ NHÀ
 
Ao làng con nít tập bơi xa.
Đồng cỏ chăn trâu cưỡi bóng tà.
Đơm cá nửa đêm soi Bắc Đẩu.
Diu tôm gần sáng vọng Ngân Hà.
Rặng tre thiếu nữ hong hương tóc.
Vườn cúc thi nhân vịnh sắc hoa.
Khế ngọt vàng cành xanh nỗi nhớ.
Chân trời hoa gạo nắng quê nhà.
 
 
GIỌT NƯỚC
“Nước là khởi nguồn sự sống”
 
Tí tách trong hang giọt nước rơi.
Hợp dòng qua cửa ngó nghiêng trời.
Êm đềm khe lạch xanh cây lá.
Cuồn cuộn thác ghềnh bạc sóng khơi.
Hòa sắc mây hồng nâng chén ngọc.
Du xuân mưa bụi đón nhành  mai.
Hóa công kỳ diệu gieo mầm sống.
Nảy lộc thiên thần giọt nước ơi.
 
 
 
Đỗ Xuân Tuý
ĐC : Xuy Xá – Mỹ Đức ĐT : 0169 3958 304
CLB thơ Hương Chiều
 
 
CÔ EM HÀ TĨNH CÙNG ĐƠN VỊ
 
Chiều nay man mác biển Kỳ Xuân
Phong cảnh nên thơ hũ rượu cần
Lại gặp nàng hoa thương cánh én
Còn xem bạn Cúc tiếc cò quăm
Cô đi ngày ấy vai đeo súng
Sao đến bây giờ đứng độc thân
Thương quá sao Khuê cùng nhập ngũ !
Phận đời đã lỡ hỏi chi xuân !
 
 
CỔNG ĐÓNG THEN
 
Nắng dịu Hoài Thu đứng vén rèm
Gợi lòng phơi phới đã thân quen
Tóc đen óng mượt thơm dầu xả
Áo tím vê tròn dáng búp sen
Ánh mắt long lanh hoa nguyệt quế
Làn môi ấm áp nụ hôn em
Mẹ cha gàn giở cho nên nỗi
Muốn kết trang đời cổng đóng then!
 
TÌNH XUÂN “ĐÔI LỨA”!
 
Xuân sang đầm ấm tiết giao hòa
Cảnh vật thay mùa lắm sắc hoa
Mái tóc Lan cài nơ lả lướt
Quần zin nón ngả kính kiêu sa
Thoáng nhìn nữ sĩ chừng mười tám
Ngắm lại trai Cò chắc bốn ba
Anh Chả duyên thầm vui ngỏ ý
Cô Nem hò hẹn đến thăm nhà!

Tác giả BBT