THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Thơ Hội Viên CLB Cầu Giấy
23-07-2021
0000a95.jpgTrân trọng giới thiệu chùm Thơ  Hội Viên CLB Cầu Giấy.

Thơ giao lưu, trình diễn

 

CẢNH ĐẸP XỨ ĐOÀI

 

Xứ Đoài quê Mẹ vạn đời nay

Tuyệt cảnh thiên nhiên tạo đất này

Giang Tích mượt thêu lụa chảy

Tây Phương bảng lảng dệt tơ bay

Dâu tươi lúa tốt xanh bờ Đáy

Thủy biếc non cao đẹp núi Thày

Làng cổ Đường Lâm tình vẫn cháy

Tản Viên huyền sử mãi nồng say.

                                   Nguyễn Hữu Nghiệp

 

NGUYÊN TIÊU NHỚ BIỂN ĐẢO

 

Nguyên tiêu mở hội giữa Thăng long

Dạ thấy bồi hồi nhớ biển đông

Mây lượn đầu non ôm Nguyệt hát

Sóng vờn mặt nước thả thuyền trông

Âm vang thơ phú nhiều cung bậc

Vọng mãi lời thề khắp núi sông

Tổ Quốc biên cương Người gửi lại

Cháu con nguyện giữ vững thành đồng.

                                              Trần Thùy

 

ĐÌNH LÀNG

 

Đa đề tỏa bóng chốn uy linh

Nếp cổ trang nghiêm giữ mái đình

Đạo lí thanh cao truyền thế hệ

Thuần phong mỹ tục thấm nhân sinh

Xóm thôn bao bọc tâm tròn nghĩa

Làng xã chở che đức vẹn tình

Dưỡng dục đời sau luôn hướng thiện

Ngàn năm tiếp nối mãi tôn vinh.

                                          Hoàng Tuấn

Nguyễn Quốc Dũng

Đ/c: Trần Cung, Cầu Giấy

ĐT: 0913320077

CLB Thơ Cầu Giấy

 

 

NGHĨ VỀ TỔ QUỐC

 

Ngàn đời sông núi vẫn còn đây!

Nhắn nhủ ai ơi! Tổ Quốc này

Thủa trước ông cha đà dựng nghiệp

Bây giờ con cháu gắng bồi xây

Thịt xương tan lẫn vào cây cỏ

Thể phách hòa cùng với gió mây

Lớp lớp anh hùng tô điểm mãi

Giang sơn gấm vóc, có ngày nay.

 

THÊM MỘT CHÉN NỒNG

(Thủ vĩ ngâm)

 

Hãy rót nhau thêm một chén nồng.

Mai này dẫu có...có mà không

Giao thừa rượu uống thừa mưa gió

Năm sớm sấm dồn sớm bão dông

Người đẹp ngày xưa giờ đổi khác

Bạn chơi thuở trước đã thành ông

Da mồi tóc bạc ta...ừ nhỉ?!

Hãy rót thêm nhau một chén nồng.

                                        Tết Canh Tý

 

ĐỘC THOẠI

 

Mảnh vỡ thiên lương lắm đọa đày

Xin đừng ảo tưởng một vòng tay

Người đi chẳng định mơ danh hão

Kẻ ở không thành ước vọng cay

Ướp mạn hương đầy sầu chả vợi

Tô vầng nguyệt khuyết hận thêm dày

Sáu ngàn ba vạn...Đời xuôi ngược.

Chôn chặt đáy lòng một chút đây!

 

Nguyễn Đức Hùng

ĐC: 49/30 Trần Cung, Cầu Giấy

ĐT: 0988 476 851

CLB Thơ Đường Cầu Giấy

 

TỰ TRÀO

 

Bảy mươi xuân lẻ thấy chưa già

Thơ phú bạn bầu vẫn lại qua

Thuyền lướt phong ba...đang tới đích

Chèo qua ghềnh thác...vẫn tăng đà

Cuộc cờ ban sớm còn sôi máu

Trận chiến khi đêm chẳng chịu hòa

Mãi ước non cao không mỏi gối

Trèo lên đỉnh dốc bạn cùng ta.

 

MỘT LỜI

 

Quân tử một lời chẳng nói hai

Đã thương...thương trọn đóa hoa nhài

Lòng không tơ tưởng nơi vườn trúc

Dạ chẳng mơ màng chốn ngõ mai

Thái Học chân thành trao sách quí

Chí Linh tỏ rõ mặt anh tài

Chén trà càng uống càng thêm khát

Khát bóng người pha trẩy gót hài.

 

VỊNH HÒN NON BỘ

 

Gom cả trần gian đến chốn này

Khiến người lữ khách ngẩn ngơ say

Sườn non lắt lẻo chênh vênh đá

Đỉnh dốc bồng bềnh thấp thoáng mây

Lốc cốc mõ trâu vui sớm tối

Vi vu sáo trẻ suốt đêm ngày

Khen ai khéo tạc trời non  nước

Nâng bổng tâm hồn cất cánh bay.

 

 

Nguyễn Hữu Nghiệp

Đc: Bình Phú Thạch Thất

Đt: 0984663580 CLB Thơ Đường Cầu Giấy

 

TIẾNG THƠ ĐÊM

 

Giữa khoảng thinh không lặng tựa tờ

Thầm nghe thánh thót một hồn thơ

Lời êm nhắc lại câu nguyền ước

Tiếng ngọt đưa về nỗi khát mơ

Những được thêu hồng khăn chỉ thắm

Mong cùng nhuộm ấm mảnh tình tơ

Vì đâu để mắc sầu vương nợ

Mặc dạ thi nhân mãi thẫn thờ

 

RƯỢU TRÀN

 

Lý sự căng theo cốc rượu tràn

Vui buồn nhân thể đươc đà san

Lời hay ý đẹp như ngô nổ

Tay bắt mặt mừng tựa pháo ran

Bật nốt chai đầu huynh vội rót

Khều thêm hũ mới đệ đòi chan

Ly va cốc chạm ròn chan chát

Chếnh choáng men say đổ ghế bàn.

 

XỨ ĐOÀI ĐẮM SAY

(Thuận nghịch độc)

 

Đọc xuôi

Đoài xứ ngát xanh màu đắm say

Tản viên mây trắng phủ đêm ngày

Trai tài nghĩa trọn ngời phương đó

Gái đảm tình chung thắm đất này

Sai chắc hạt vàng ngô rợp bãi

Quả dày bông chín lúa đầy tay

Dài năm tháng vững bền non  nước

Đoài xứ ngát xanh màu đắm say.

 

Nguyễn Dương Qui

Bd: Quí Dương

Đc: 299 Trung Kính Cầu Giấy

ĐT : 0915 043 004 CLB Thơ Đường Cầu Giấy

 

VUI VỚI THƠ ĐƯỜNG

 

Vượt suối trèo non mọi nẻo đường

Ta về vui bạn chốn văn chương

Cờ hoa rực rỡ chào thơ hội

Mây gió ấp e đón khách trường

Những muốn đất trời nguôi nắng lửa

Hằng mong sông núi tạnh mù sương

Thi huynh thi hữu chung câu hát

Đất nước bình an mãi cát tường.

 

HỒ TÂY

 

Thu vàng lấp lánh rực hồ Tây

Tha thướt chiều nghiêng bóng liễu gầy

Nữ khách thả hồn nghênh phố thị

Du thuyền cưỡi sóng lướt trời mây

Tây Hồ mõ điểm hương không thiếu

Trấn Quốc chuông ngân thiện chửa đầy

Bể khổ hình như chưa lặng sóng

Bởi nhiều tham hận vẫn đâu đây.                                                                                                                                                                                                                                                     

 

THĂM ĐỒNG ĐỘI

 

Người ở đô thành mộng ước xanh

Giang sơn khói lửa dạ không đành

Dấn thân xẻ núi ngăn xâm lược

Đem mạng mở đường chống chiến tranh

Mảnh đạn chống Tàu xương vẫn giữ*

Vết thương đánh Mỹ thịt chưa lành

Năm canh ngơ ngẩn vầng trăng khuyết

Trúc Bạch hẹn thề lỡ mái tranh

* Mảnh bom vẫn cài trong xương đau đớn hành hạ khi vết thương tái phát.

 

 

Hương Quê

ĐC: Nghĩa Tân, Cầu Giấy

ĐT: 024 39 984 578

CLB thơ Cầu Giấy

 

 

ÂN TÌNH ĐỨC MẸ

 

Ước mãi bên người đức mẹ ơi!

Vầng trăng sáng giữa đốm sao trời

Cho con thấu hiểu tình nhân thế

Gặp bạn ngầm vương nghĩa cuộc đời

Bóng hạc thầm gieo bao rộng mở

Thân cò lặng nhớ những đầy vơi

Lòng son chất nặng nhiều suy ngẫm

Chiếu rọi tâm này chút thảnh thơi.

 

BẾN HOÀNG HÔN

 

Thuở ấy duyên tơ quyện lụa đào

Ơn trời mát dạ nhẹ nhàng trao

Qua bao thử thách bền mong đợi

Lại bấy xoay vần vững ước ao

Sắc tím dầm sương càng thắm đượm

Hương vàng dãi gió vẫn thơm sao

Trăm năm chất chứa tình yêu đẹp

Tới bến hoàng hôn tỏa ngọt ngào.

 

BỞI MỐI TƯƠNG PHÙNG

 

Thắm thiết đâu vì bởi lụa nhung

Hồn hoa sáng tỏ mối tương phùng

Tâm can biết giữ điều liêm chính

Ý tưởng quen tìm đạo chí chung

Lẽ sống tôn thờ gương nghĩa đại

Tình đời ngưỡng mộ đức khoan dung

Bên nhau thỏa nguyện niềm say đắm

Vượt đỉnh thiên thai dẫu điệp  trùng.

 

Hoàng Tuấn

Đ/c: Xuân Đỉnh, B Từ Liêm

ĐT: 0913 364 563

CLB Thơ Cầu Giấy

 

 

ĐÓN XUÂN

 

Xuân đến mai đào nở trước sân

Giao thừa khai bút họa đôi vần

Câu thơ chúc bạn nhiều tài lộc

Nốt nhạc mừng ta lắm khúc ngân

Nghệ sỹ thăng hoa màn hát cổ

Thi nhân ngẫu hứng cảnh ca tân

Tài năng trí tuệ bao người mến

Hạnh phúc nào hơn giữa cõi trần.

 

 

DẠI KHÔN

(Họa thơ cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm)

 

Thiên hạ luận bàn chuyện dại khôn

Biết mà vờ dại quá là khôn

Khôn đây tích đức không còn dại

Dại ấy tu tâm được mãi khôn

Khôn lắm gian tà rồi hóa dại

Dại luôn chính trực sẽ thành khôn

Những lời ngọt đắng đâu khôn dại

Gỡ mối tơ vò hiểu dại khôn.

 

MƯA NGÂU

 

Ngắn dài nhỏ lệ hóa mưa ngâu

Tháng bảy sông ngân nối nhịp cầu

Chức Nữ đêm chờ duyên trắc trở

Ngưu Lang sáng đợi phận ngờ đâu

Buồn thay lỗi số tình dang dở

Tủi bởi hồng nhan nghĩa bể dâu

Ô thước muôn đời lưu hậu thế

Trần gian bởi vậy lắm ưu sầu.

 

Nguyễn Văn Thành

Đc: Chàng Sơn Thạch Thất

Đt: 0913394390

CLB Thơ Đường Cầu Giấy


 LỠ HẸN

 

Đã chớm thu rồi anh chửa qua

Mùa sang áo tím sợ hoen tà

Bao lần ước hẹn thăm trường

Mấy dịp mong chờ đón bạn xa

Dịu ngớt lời ve chiều vắng lạ

Dần thưa cánh phượng sắc phai nhoà

Vương màu nắng nhạt nay còn giữ

Kỉ niệm ban đầu mãi thiết tha.

                                       6/6/2020

 

 

CHỚM THU

 

Hối hả xuân vừa đã chớm thu

Dừng chân lối nhỏ ánh sương mù

Bâng khuâng cánh én còn chao lượn

Lặng lẽ cây rừng vẫn hát ru

Ngõ mộng xưa giờ ghim nỗi nhớ

Hương tình cũ lúc gửi lòng tu

Bao ngày cách trở đời phiêu bạt

Có phải đa tình sống lãng du.

                                        25/10/2019

 

 

NIỀM TIN

 

Xa xa bóng nhạn phía chân trời

Oải cánh vươn mình chẳng phút lơi

Cõng ánh xuân về lay búp mở

Gùi tia nắng đến phủi sương rời

Thân gầy những lúc mưa vùi dập

Dáng nhỏ bao ngày gió giật lôi

Vững dạ từng qua nhiều thử thách

Niềm tin khát vọng hiến dâng đời.

 

Thảo Trang

Đ/c: Trần Cung, Cầu Giấy

ĐT: 094 942 5009.

CLB Thơ Đường Cầu Giấy

 

 

ĐÀO HOA

 

Muốn nín mà sao chẳng được yên

Ông trời nay lại muốn se duyên

Gần nhau mấy buổi chừng lưu luyến

Xa cách vài hôm đã đảo điên

Có phải người thương nên tính chuyện

Hay là kẻ ghét muốn gây phiền

Biết đâu trắc trở đời xui khiến

Gặp số đào hoa lạc cảnh tiên..

 

 

MỞ LÒNG

 

Cởi tấm tình ra đón gió trời

Phiền lòng chi lắm hỡi người ơi

Thi đàn mở hội ta về dự

Thơ phú giao lưu bạn ghé chơi

Chia sẻ nỗi niềm lòng ấm áp

Giãi bày tâm trạng dạ thanh thơi

Đời vui xuân cũng dường tươi lại

Cởi tấm tình ra đón gió trời...

 

HÀO KHÍ THĂNG LONG.

 

Ngàn năm hội tụ đất Thăng Long

Linh khí hùng thiêng rực ánh hồng

Hoàn kiếm trao gươm tan bóng giặc

Ba Đình lời Bác dậy non sông

Trái tim lưu giữ hồn dân tộc

Thánh địa nối truyền nghiệp tổ tông

Đoàn kết bốn phương chung nhịp đập

Nước non muôn thủa vững thành đồng...

                                               10.2020

 

Tác giả BBT