THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Du lịch Việt Nam cùng Nhà Thơ Quang Chính
27-10-2016
C03.jpgTrân trọng kính mời cùng Du Lịch Việt Nam với Nhà Thơ Quang Chính:

 DU LỊCH VIỆT NAM 

Bài 1: AN GIANG


Cùng nhau du ngoạn cảnh An Giang

Nước biếc non xanh đến ngỡ ngàng

Núi Cấm  chùa thiêng huyền ảo suối

Đài Sơn   động đẹp  diệu kỳ hang

Bác Tôn  lãnh tụ  danh ngời sáng

Trương Định anh hùng tiếng vọng vang

Dân tộc KhMer, Chăm...hạnh phúc

Muôn  năm  đoàn kết  dựng buôn làng.

                  Ngày 03/9/2016 – Quang Chính

C01.jpg

Bài 2: BÀ RỊA VŨNG TÀU
 

Biển rộng , trời xanh  vẫy hải âu

Long lanh  huyền ảo  đẹp muôn  màu

Bạch Dinh  cổ kính  soi  dòng nước

Tượng Chúa  cao sang  tỏa  Vũng Tàu

Cổ  Tự  hương  bay thơm  suốt tháng

Đền Trần  khói tỏa   ngát  canh  thâu

Chúa ban, Phật độ, Thần che chở

Cuộc sống  an vui mãi đẹp giàu.

05/9/2016


Bài 3: DU LỊCH BẮC GIANG
 

Xương Giang thành cổ sáng trăng rằm

 Khe Rỗ  đang chờ  khách tới thăm

Suối mật ong tung Vàng suốt tháng   *

Khe  Đin  thác đổ  bạc quanh năm

Thổ Hà  tráng lệ   danh thần  ngự

Trầm mặc Vĩnh Nghiêm Đức Phật nằm

Suối Mỡ muôn đời tràn hạnh phúc

Rừng Thần vạn kỷ  đợi tri âm.

Ghi chú:

Thành cổ Xương Giang,rừng nguyên sinh Khe Rỗ có suối nước Vàng quanh năm như mật ong và thác Khe Đin có 3-4 tầng, mỗi tầng 30- 40 m. Đình Thổ Hà thờ

 Thân Cảnh Phúc, tù trưởng châu Quang Lang, phò mã vua Lý. Chùa Vĩnh Nghiêm( hay chùa Đức La) do Hương Vân Đại Đầu Đà, người  sáng lập ra phái Thiền tông của Phật giáo Việt Nam. Hương Vân cùng hai đệ tử Pháp Loa, Huyền Quang sáng lập, hoàn chỉnh phái Thiền tông Việt Nam gọi là Tam Tổ.

Suối Mỡ và Khuôn Thần là 2 khu du lịch nổi tiếng của Bắc Giang.

 

Bài 4:    

MỘT THOÁNG BẮC NINH

  (Bát vận đồng âm) 

Kinh Bắc quê ta cảnh lạ thường

Hào quang bát đế tỏa muôn phương

Tâm đồng trăm họ tình chung hướng

Ý hợp triệu dân chí một đường

Chùa Tháp bao đời cho lộc hưởng

Đình đài vạn thuở trải yêu thương

Ơn người hiếu thảo lòng cao thượng

Mẫn xá ngàn năm Phúc Thọ trường. 

              Ngày 12/04/2015- Quang Chính

 Bài 5: 

DU LỊCH CAO BẰNG

 1/ THÁC BẢN GIỐC

 Bản Giốc  vào thu  vẻ diễm kiều

Để hồn  thi sĩ  cứ phiêu diêu

Đôi bờ  sơn thạch dòng mơ mộng

Một dải thủy tiên  cảnh mỹ miều

Thác đổ ngàn năm tung khói bạc

Gương  soi vạn kỷ  trải nhung điều

Quê hương Cách mạng thiên niên thịnh

Tổ quốc anh hùng mãi mãi yêu!

     Thác Bản Giốc Cao Bằng sáng 17/10/2016

                     Quang Chính

 2/  ĐỘNG NGƯỜM NGAO

 Triệu năm  thiên tạo  đẹp lung linh

Cảnh sắc Ngườm Ngao thật hữu tình

Nước chảy  dưới khe dòng róc rách

Mưa rơi trong động  giọt rung rinh

Cây vàng  lấp lánh  muôn sao hiện

Đụn bạc  long lanh  vạn sắc hình

Trùng Khánh Cao Bằng  chào Qúy khách!

Non sông Nam Việt mãi  thanh bình.

      Động Ngườm Ngao  chiều 17/10/2016

                      Quang Chính

 

Tác giả BBT