THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Chùm thơ của thi nữ Mai Tuyết Nghĩa, và thi huynh Cấn Văn Đích
18-07-2013
Em ngủ.JPG Xin giới thiệu chùm thơ của Hai Tác giả

                         TRINH N

 

Dãi dầu mưa nắng ngọn vươn xanh

Sương mọng long lanh đọng trĩu cành

Lá vội khép hờ khi nắng tắt

Hoa mừng khoe thắm lúc trăng thanh

Bướm ong quyến rũ thây ong bướm

Mây gió rủ rê mặc gió mây

Giữ trọn thân mình gai sắc nhọn

                        Em là, trinh nữ của riêng anh!  

 

                        TIẾC!

 

Vẫn biết thu qua, sắp giá rồi

Tim còn rạo rực thắp nguồn vui

Vần thơ lai láng đêm thanh vắng

Khúc nhạc mơ màng buổi sớm mai

Ngày nắng sẻ chia vui với bạn

Đêm đông trăn trở nhớ về ai

Tiếng lòng thao thức còn sâu thẳm

Đành để tắt đi kể cũng hoài.

 

                        

 

                              TÌNH TRÒ

                                                (Tặng thầy NTL)

 

Ba mươi năm, dẫu chặng đường dài

In tạc trong lòng, gột chẳng phai

Quê cũ, thầy về xây tổ ấm

Chốn xưa, trò tiếp dựng tương lai

Hương sơn – Suối Yến tươi màu phấn

Núi Tản –Sông Đà thắm sức trai

Mặc kệ thời gian phong kỷ niệm

Tình trò nguyên vẹn, giám đơn sai.

                                                               1/2010

 

                                DAN DÍU

                                                             (Tặng đoàn du Huế)

 

                        Chiều buông dạo gót ngắm Sông Hương

                        Giọt nắng tan nhanh bước dặm trường

                        Lữ khách thả hồn trao nước biếc

                        Thi nhân nảy tứ gửi dòng thương

                        Đâu thôn Vĩ Dạ lòng man mác

                        Mà núi Ngự Bình dạ vẫn vương

                        Ánh mắt nói gì, ai có hiểu

                        Để tình dan díu với dòng Hương

                                                               

                                                                    26/3/2009

                             ĐẤT THÉP

                                           (Tặng Thi Vân)

 

Quảng trị quê anh đất quật cường

Tuyến đầu, đánh mỹ giữ tiền phương

Hai mươi năm lẻ san đồn bốt

Tám mốt ngày ròng, đổ máu xương

Bom đạn ken dày lòng chẳng ngại

Hầm sâu trú tạm, chí không sờn

Ngày ngày máu đỏ loang dòng Thạch(1)


Mỹ ngụy phơi thây khắp nẻo đường!

 

*chú thích (1): Dòng sông Thạch Hãn

 

GẶP EM CA SỸ HUẾ

 

Ơi em gái Huế giữa dòng Hương

Đôi mắt trong veo cặp má hường

Giọng nói nhẹ nhàng lời dịu ngọt

Dáng hình kiều diễm nét đoan trang

Một thời đàn phách đời phiêu dạt

Bao kiếp phấn hương khúc đoạn trường

Cách mạng đổi đời thành nghệ sỹ

Một lần gặp mặt mãi yêu thương!

 

                                                          Mai Tuyết Nghĩa –

                                                Chiếu thơ MY Đức - Ứng Hòa

 

 

TÂN XUÂN KẾT NỐI

 

Xuân về hoa nở đón tân niên

Nghĩa trước tình sau kết bạn hiền

Ánh mắt trao nhau tình thắm đượm

Vòng tay đón nhận nghĩa lương duyên

Từ nay hai ngả chung đường trọn

Mãi mãi lối này gắn chữ kiên 

Trái đất vần xoay tròn quả phúc

Đầu xanh hòa hợp bởi duyên thiên.

 

 

KÉO VÓ

 

Bốn cẳng dang ra ngóng cái sào

Ngẩng lên dí xuống lý ngư chao

Bấy lâu đón đợi bao hy vọng

Đến lúc gặp rồi thỏa ước ao

Vất vả bao năm còn giỏ trống

Lo toan ngày tháng được hom trào

Hôm nay toại nguyện nhiều vô kể

Mãi mãi về sau đẹp biết bao.

 

 

CHƠI VÕNG

 

Cỡi con thuyền cạn thế mà say

Ngửa cúi nghiêng chao tựa lúc cày

Duỗi cẳng nghỉ ngơi  phong cảnh lặng

Cong lưng đưa đẩy đất trời quay

Trưa vờn ngắm bóng nào ai biết

Tối ghé nhòm trăng mấy kẻ hay

Kẽo kẹt mau thưa tùy cảm hứng

Nhẹ nhàng êm ái bấy lâu nay.

 

 

NỖI NHỚ

 

 Xa vắng từ lâu nhớ bóng hình

Cùng nhau tới lớp dáng tươi xinh

Tóc mây mềm mại vời duyên ngọc

Gió bạc đung đưa  gợi sóng tình

Tha thướt ngày xuân khoe sắc thắm

Dịu dàng tháng hạ ngát hương trinh

Tim còn thổn thức lòng tê tái

Nỗi nhớ năm canh tự trách mình .

 

 

 HUYỀN THOẠI TRĂNG SAO

 

Cuội ngồi giữ gốc ngắm trăng sao

Tạo hóa hề đong số phận nào

Một dải Sông Ngân tang trắng xóa

Đôi bờ Lạc Thủy lệ dâng trào

Ngưu Lang lưu giữ tình quân tử

Chức Nữ chẳng quên nghĩa má đào

Đôi lứa ngàn thu xưa kể lại

Mối tình truyền kiếp đẹo làm sao !

 

 

ĐƯỜNG KHUYA

 

Đường khuya quạnh quẽ dưới trăng tà

Ngõ vắng liêu xiêu một bóng ta

Đồi cỏ đìu hiu sương vẫn phủ

Hàng cây ủ rũ khói chưa nhòa

Men rượu đưa hồn tìm lối cũ

Tình thơ theo mộng đến quê xa

Ai rắc sầu thu vương nỗi nhớ

Thân đơn tìm đến giấc Nam Kha.

 

 

NHỚ THƯƠNG

                           Tặng em Hương

 

Nhớ mẹ thương cha vẫn giữ lòng

Vui duyên cầm sắt thắm tương hồng

Về nơi hạnh phúc rèn tâm hợp

Đến chốn tương lai đúc chữ đồng

Mãi mãi cùng nhau xây tổ ấm

Đời đời gìn giữ nối dòng tông

Chốn quê vẫn nhớ nơi khôn lớn

Trọn đạo thương yêu kính trọng chồng.

 

                                     Cấn Xuân Đích

                                 Chiếu thơ Thạch Thất

Tác giả BBT giới thiệu