THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Chùm thơ xướng họa của nhiều tác giả do Trần Sửu biên tập
30-06-2013
Thuoc duoc.jpg Xin giới thiệu chùm thơ của nhiều tác giả

VỊ TRÀ HOA

                              Bài xướng

Chè em ngon lắm tiếng đồn xa

Muốn nếm thử xem hãy đến nhà

Chén sứ vừa lau đầu tháng nọ

Chuyên sành mới rửa cuối ngày qua

Móc câu vài lạng tha hồ bốc

Nước nóng đôi bình thỏa sức pha

Khi uống ghé môi rồi thưởng thức

Hương thơm thoang thoảng vị trà hoa .

                                                  Xuân Hồng Quốc Oai

 

 

NGÁN NGẨM

                                     Bài họa           

Tò mò nên vượt chặng đường xa

Thử tý xem chơi tới tận nhà

Ấm đã bể vòi vừa cọ vội

Cốc thì mẻ miệng mới chùi qua

Sờ chè mốc thếch không thèm "bốc"

Mó nước nguội tanh chẳng muốn pha

Hổng dám dùng đâu e nhiễm bệnh

Quay về an phận chốn vườn hoa

                                           Xóc Xóc Sóc Trăng

 

            TIỄN NĂM SUY THOÁI

 

                                bài xướng

 

Một năm lận đận nợ bao vây

Thanh khoản khó thu mãi chất đầy

Anh mặc kệ, ngân hàng hối thúc

Nghiệp thương tránh lảng, chị ì chây

Cây chờ nước,hoa xuân heo hắt

Trái hạ đìu hiu ,gió đợi mây

Có phải én về “mưa” mới đến

Rắn vàng, chắc sẽ tốt hơn đây.

                                  Trần Sửu

 

ĐỢI GIẢI VÂY 

                              bài họa

 

Công nợ khác nào giặc bủa vây

Trông theo bối cảnh nỗi vơi đầy

Thành người tệ, mượn vay lâu trả

Lời lãi chậm chi, hóa kẻ chây

Đâu bởi khói, làm hoen ánh mắt

Khiến mờ vầng nguyệt, hẳn vì mây

Thoái suy ập đến bao cùng cực

Bài toán chờ ai giải đáp đây.?

 

                                     Khả Tình

 

    CHIỀU HOÀNG HÔN 

                                bài xướng

 

Cùng sánh vai em một buổi chiều

Mà lòng rung cảm gửi lời yêu

Gió vờn mái tóc hình thon thả

Nắng rỡn làn da dáng diễm kiều

Gợi ý duyên nồng lòng bối rối

Tỏ tình luyến ái dạ đăm chiêu

Hoàng hôn bóng tỏa đôi vầng ngọc

Một thoáng bên em để nhớ nhiều.

 

                                   Lê Đức Thu

 

GIẤC MƠ CHIỀU    

                            bài họa

 

Ta ươm mộng mị giữa ban chiều

Mê đắm bên nàng với cõi yêu

Ánh mắt dịu dàng xinh tựa nguyệt

Làn môi duyên dáng đẹp như kiều

Tinh thần rạo rực khi xung trận

Khí thế tưng bừng lúc xuất chiêu

Nắng tắt hoàng hôn vùi giấc ảo

Bồi hồi thơ thẩn nhớ em nhiều.

                                      Khả Tình

 

KHAI BÚT 

                  bài xướng

 

Khai bút đầu năm thảo mấy vần

Thả hồn mơ mộng ngắm nàng xuân

Trao câu thịnh vượng mừng tri kỷ

Gửi chữ an khang chúc bạn thân

Mạch phú khơi thông tình kẻ sỹ

Dòng thơ lắng đọng ý thi nhân

Tân niên cảm hứng hòa cung nhịp

Chắp cánh muôn phương kết lại gần.

                                         Khả Tình

 

 

HỌA THƠ XUÂN 

                             bài họa 

        

Tân niên khai bút họa đôi vần

Thả áng thi Đường giữa tiết xuân      

Mang chữ khang ninh trao mặc khách

Lấy câu tài lộc gửi tao nhân

Dìu dòng sông phú về giao hữu

Dắt trái núi thơ đến kết thân

Bầu rượu văn chương ai uống cạn

Dẫu xa vạn nẻo cũng thêm gần.

                                Trần Sửu.

 

NHẬN CÀY  

                 bài xướng

 

Có chị nhờ tôi hộ buổi cày

Nể người hàng xóm nhần lời ngay

Đầu bờ cỏ dại giăng làn mỏng

Dưới ruộng bùn non trải lớp dày

Vắt diệt tới lui chân vẫn dẻo

Hò trâu lên xuống dạ còn say

Xong rồi chủ thợ vui như tết

Hẹn đến mùa sau giúp cả ngày.

                                Lê Đức Thu

 

         MÊ CÀY

                             Bài họa 

 

Biết cô có ruộng chửa ai cày

Liền xóm nên chàng đến hỏi ngay

Ghé thấy thửa này bùn trải mỏng

Qua xem bờ ấy cỏ đan dày

Nhịp nhàng ngang dọc trâu nồng nhiệt

Uyển chuyển tiến lùi thợ ngất say

Gia chủ hả hê rồi thủ thỉ

Lần sau làm kỹ phải hai ngày.

 

                                    Khả Tình

 

CHUNG TAY XƯỚNG HỌA

 

                             Bài xướng  

          

Thơ hòa đồng cảm nét vui thay

Nối nhịp văn chương ý tỏ bày

Nữ sắc Đường thi gieo tứ đẹp

Nam tài luật phú thảo vần hay

Ánh sao in đượm tình nghiên đó

Gương nguyệt soi chung nghĩa bút này

Tác hợp tâm giao dòng ngẫu hứng

Sân chơi tao nhã dạ mê say.

 

                                         Lê Đức Thu  

 

GIAO LƯU XƯỚNG HỌA

 

                              Bài họa

 

Một áng thơ về náo nức thay

Tấm lòng giãi tỏ muốn phô bày

Thi nhân xướng họa thêu vần đẹp

Bằng hữu giao tình dệt ý hay

Lục bát buông mơ bừng tứ ấy

Đường thi thả mộng thắm câu này

Gắng đưa hương phú đi trăm ngả

Để nghĩa tao đàn mãi đắm say.

                                       Trần Sửu

 

 

TRÂU CÀY 

               bài xướng

 

Đã mang kiếp đợ gọi trâu cày

Tưởng khổ ấy mà thật sướng thay

Ruộng trũng bùn lầy, ngài biết cả

Bờ cao cỏ rậm, gã đều hay        

Nhằm vùng tơi xốp làm cơ hội

Lựa chỗ nguyên làn chớp vận may

To nhỏ méo tròn khô cạn mấy

Mỗi mùa trăm thửa vẫn qua tay.

                                              Trần Sửu

 

ĐI CÀY

           bài họa

 

Đến vụ em sang mượn buổi cày

Có người nhận giúp sướng vui thay

Góc bờ nước ngấm ai đều biết

Giữa ruộng bùn nhầy bác đã hay

Chân lội mấy hàng vương cọng rạ

Quần xoe đôi ống mượt lông may

Đỉa bâu vắt cắn không hề nản

Đất lật êm làn thật khéo tay.  

                                        Lê Đức Thu

 

BẾN TÍCH    

             bài xướng

 

Đêm hè thả lưới ngắm trăng treo     

Bến Tích bờ nam cát trắng lèo         

Cá giãy lưng thuyền đuôi đỏ ửng     

Sương lùa mí mắt nước trong veo   

Khi nhìn sao dỡn luồn khe núi                                       

Lúc thấy nguyệt trêu bám mái chèo                               

Cảnh cũ ngày xưa từng nếm trải    

Bây giờ khởi bút áng thơ reo.          .                                     

                                Đỗ Minh Hiếu

 

 

TÍCH GIANG        

                          bài họa

 

Ánh trăng bến Tích lững lờ treo

Cát trắng sương đêm trải một lèo

Cá sớm đầy thêm mây tĩnh lặng

Sương khuya vơi bớt nước trôi veo

Nhìn ngàn ánh bạc bên tay lưới

Thấy vạn vầng dương cạnh cọc chèo

Một chút an nhàn ngồi phóng bút

Nghe dòng niêm luật nối vần reo.

 

                                     Trần Sửu

 

KÉN   

           bài xướng

 

Già kén kẹn hom khổ lắm rồi            

Thương tình bất hạnh đến se môi   

Trồng tre lỡ để thâm hoa ngọn       

Bón trúc sai cơ ố gốc chồi               

Chọn cách nuôi măng chờ chán thế 

Tìm đường hạ thổ vội thường thôi    

Đừng mong giáo phật làng bên rước 

Mặc áo cà sa tiếp vãi ngồi.   

            

                           Đỗ Minh Hiếu

 

 CHỌN CHỖ NGỒI

                    bài họa

 

Kén chọn xưa nay cũng đã rồi

Chút tình lỡ để đọng trên môi

Chờ cây xướng họa lâu ra quả

Đợi áng văn chương khó nảy chồi

Mến mạch Đường thi rằng chịu vậy

Yêu dòng niêm luật cũng đành thôi

Mê thơ mặc kệ ai đưa rước

Lựa chỗ nào vui tớ cứ ngồi.

                                       Trần Sửu

 

 

TỨ THƠ 

                  bài xướng

 

Biết bạn chuyên ca điệu lới lơ

Xem ra đối đáp rất tình cờ      

Ba câu tự vận tìm lanh lợi

Đôi tứ học đòi lại ngẩn ngơ

Có phải thân nhau nên mạo muội

Cho nên gần gũi chẳng còn ngờ

Gặp đây đã hẹn vì cây bút

Văn cảnh dẫn đường dựng tứ thơ.

 

                                       Hữu Vịnh

 

THI CA      

               bài họa

 

Điệu chèo đã lới lại còn lơ

Nhịp phách song đưa dạ mở cờ

Vài ý chưa rành nên lập cập

Mấy câu mất chuẩn hóa ngu ngơ

Nên chăng mặc khách đi đường đột

Liệu phải tao nhân đến bất ngờ

Vịn áng văn chương mà phóng bút

Để lòng rộng mở đón hồn thơ.

 

                                     Trần Sửu

 

PHÂN ĐỊNH   

               bài xướng

 

Xắp xếp chúng mình đã có chưa     

Chờ nhau vui vẻ tới giao thừa          

Tân xuân đến hẹn vang chuông đổ  

Đón tết tới giờ vọng trống khua        

Chúc bạn vươn lên dành chiến thắng

Mong ông ghìm lại chớ ăn thua   

Hiểu ra sai đúng là người biết           

Phân định tỏ tường rõ sớm trưa.      

                                    Hữu Vịnh                      

 

CỜ BẠC      

              bài họa

 

Thằng bần cháu bác biết hay chưa?

Mỗi dịp tân xuân chắc hiểu thừa

Thấy của người thân đưa mắt liếc

Gặp tiền khách lạ tiện tay khua

Người ơi chớ bận dòng hơn thiệt

Bạn hỡi đừng màng chuyện thắng thua

Cờ bạc cái phường xưa vẫn thế

Nhìn đời tăm tối giữa ban trưa.

                                   Trần Sửu

 

 

CẢM THÔNG     

             bài xướng   

 

Xem ra hoàn cảnh cứ eo xèo

Một bóng miệng đời lắt léo theo

Vì thế đơn thân đành phải chịu

Cho hay tìm bạn gặp gieo neo

Mặc cha trần thế tung dư luận

Thây mẹ nhân gian cứ ngặt nghèo

Cuộc sống có đôi nên hạnh phúc

Cảm thông xã hội vỗ tay reo.                            

                                Hữu Vịnh

 

THUẬN TÌNH   

 

          bài họa

 

Thế gian miệng tiếng lắm ì xèo

Đây kiến kia voi mãi vấy theo

Làn sóng giỏi giang chưa vỗ mạn         

Con thuyền tài cán đã buông neo       

Chứa chan tình cảm, dù khi có

Lai láng ý thơ, dẫu lúc nghèo

Mát mái Đường thi về bến hẹn

Xuôi dòng sông phú nối vần reo.

                                            Trần Sửu

 

TRÁCH TRẦN SỬU

                       bài xướng

 

Đã hứa rằng đi lại hóa không               

Để trời nổi giận kéo mưa giông            

Anh em sốt ruột ngồi chờ đợi         

Gia chủ nóng lòng đứng ngóng trông 

Cỗ đóng mâm lâu, bia giảm lạnh          

Khách mời chưa tới, tiệc (vô..)công     

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”  

Tình nghĩa thi nhân tự biển đông.        

                                    Ngô Hoan

 

  ĐỪNG TRÁCH

                       bài họa

 

Khi thời tiết xấu biết hay không

Vội vã làm chi buổi bão giông

Tửu hậu nhắn người đừng ngóng đợi

Trà dư nhắc bạn miễn chờ trông

Chờ hoài suốt bữa cho hao sức

Ngóng mãi xuyên chiều chỉ tốn công

Hãy gửi nhân duyên cho tạo hóa

Giao tình tứ hải bạn bè đông.

                                     Trần Sửu

 

MÙA ĐÔNG ĐƠN CÔI

                          bài xướng

 

Nhạn tung cánh vỗ vội bay đi       

Chẳng nhắn cho ta hiểu nỗi gì     

Gió bấc thổi luồng sầu kín mặt     

Mưa phùn rơi giọt khóc hoen mi    

Vườn mai thiếu vắng người thi sỹ 

Ngõ trúc đâu còn bạn cố tri           

Đông hỡi đừng về mang giá lạnh 

Để lòng vương vấn buổi chia ly.

 

                                  Bá Chính

 

THU ĐI              

                     bài họa

 

Cũng tựa chim trời đến lại đi

Thu ơi chẳng hiểu ghét yêu gì

Sầu đong nỗi nhớ vương quầng mắt

Lệ ứa niềm thương đọng khóe mi

Lối cũ đơn thân trong ảo mộng

Vườn xưa lẻ bóng giữa vô tri

Chiều lòng tạo hóa thôi đành để

Gió bấc mang về khúc biệt ly.

 

                                  Trần Sửu

 

                       -------------------------------------

                Trần Sửu, Hà Nội , Biên tập

 

Tác giả BBT giới thiệu