THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Gieo mộng - Tập thơ của Quế Hằng
23-11-2012
B.que hang.jpg  Đây là tập thơ thứ 2 của Quế Hằng trong làng thơ Đường Hà Nội .
Chị là một cây viết thơ Đường mạnh mẽ táo bạo với những ngôn từ hết sức dân giã mà sâu đậm
 Xin giới thiệu bài bính của Lê Anh Đức về tập thơ  Gieo mộng

Những mến mộ, cảm phục với thơ Quế Hằng

 

         Thơ đường luật là loaị thể thơ bác học. Kén độc giả. Đối với người viết và sáng tác cũng không nhiều, nhất là phái yếu

       Tôi may mắn được đọc 181 bài thơ đường luật của Quế Hằng.Rất ngỡ ngàng, bàng hoàng và vô cùng mến mộ, cảm phục.

Với độ tuổi đang “thu”( ngoại năm mươi)

“Tuổi thu lá thắm cành đầy quả

Thơ phú ngày đêm chảy dạt dào”

                                             Tự bạch 2 Quế Hằng

Mặc dù Quế Hằng đã vào thu nhưng rất tự tin và yêu đời..Càng đọc tôi càng gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Gần 200 bài thơ, đa dạng về nội dung, phong phú về chủ đề giàu hình ảnh, Tha thiết và nồng nàn

-          Thơ quê hương, đất nước những di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, thơ chúc tụng và thiên nhiên hoa lá. Hình ảnh sống động chân thực và lung linh. Khi đọc ta như nhìn thấy nó đang sống đang thở cùng ta

“Phì phò trâu đực buông lời vãn

Tức tưởi gà con cất tiếng than”

                                                Trong Tiếng Hạ.

Làm ta cảm thấy cái nóng ngột ngạt thực sự của trời đất cách dùng từ của QH mới thật tài tình . Trâu đực thì phì phò, gà con thì tức tưởi. Quả là đắt.

 Tả cảnh thì

Sông Đà cuộn thác nước dồn nước

Núi Tản vươn mình cây nối cây”

                                                      Bài Ba Vì

 

 Đẹp và hoành tráng với bức tranh sơn thủy hữu tình

“Hai bên vách đứng phơi lưng đá

Một nẻo đường cong khuất mỏm ngàn”

                                                Bài Ải Chi Lăng

Tả thực và đẹp như vè của một vùng cửa ải

Nổi trội nên trong thơ Quế Hằng là thơ trào phúng. Cái trào phúng của QH thật khó diễn tả cứ như thực như hư, Thực đấy mà hư đấy sâu sắc và không dung tục, thanh mà đẹp vô cùng.

Xin một ví dụ bài:

      Đồ Sơn với đôi câu luận:

 

                  “Hòn đẹp thế kia chi chẳng dấu

                    Đồ xinh như vậy lẽ nào sơn”

  Một câu đôi ba ý. Đồ Sơn một địa danh có thể nói rất ít thi nhân chưa đến. Ai không  biết đấy có đảo Hòn dấu. mà mãi đến hôm nay mới được đọc thơ QH kì lạ đến như vậy

                     Đã thế kết còn viết

             “Thông reo Háo Hức bên bờ bãi”

           “Trai gái buông mình thả mởn mơn”

Và đây

« Thôi thì củ sắn tươi đồng nội
Hãy cứ lá khoai mởn chốn quê »

                                                     Bài : Thăm bạn

Nàng còn cười cợt cả sự khao khát của mình

« Yểng kêu lòng tưởng thuyền vào bến

Vẹt hót dạ mơ bạn ghé song »

                                  Bài :Mong lão Nguyệt

Và rất nhiều :

Mời các bạn hãy tìm đọc một vài bài ví dụ:

        Qua cầu xẻo bướm, Cô đơn 2.  Điếu bát,  Đồ Sơn ....

Các bạn sẽ thấy Quế Hằng một kỳ bút trong thời đại của chúng ta. trong thơ Đường luật nhất là mảng thơ trào phúng.

       Dù thơ tình hay thơ quê hương đất nước trong QH vẫn toát nên một chút hóm hỉnh dí dỏm. Nhưng đặc biệt là lời lẽ rất giản dị chân quê. Dễ hiểu và bình dân.

Tôi chưa có đủ khả năng để bình tổng thể thơ QH trong khuôn khổ bài viết này tôi muốn giới thiệu với bạn đọc về thơ tình của QH. Trong Đường luật thơ tình là không dễ viết . Tình của QH dù buồn đau nhưng không  bi lụy  ,một mực thủy chung. Nhưng vẫn pha chút hóm hỉnh và tinh nghịch .Sâu sắc và nồng nàn. Biết chấp nhận và biết bằng lòng đúng như bản chất của phụ nữ Việt Nam.. Chị còn biết đau cái đau của đồng loại. Những người đàn bà vì hoàn cảnh đất nước chiến tranh, hay vì  lẽ gì đó mà không lấy chồng. Họ phải sống một mình hay đi tu mặc dù lòng không muốn.

              Như : Thổn thức tiếng lòng, Ngậm ngùi , Bất công…

      Cái hay cái giỏi trong thơ QH., ngoài những từ ngữ sắc sảo,chắt lọc. Thực luận đối thanh, đối ý chan chát. Hơn hết nổi nên thơ QH là một từ hai ba nghĩa. Đọc ai cũng có thể hiểu được

“Thùng thư trắng bệch không khua khoắng

Trái bưởi vàng tơ chẳng bế bồng”

                                                                               Bài Cô đơn

“Nõ nhỏ đút vào xoay nước cuốn

Se dài thọc tới hút hương bay”

                              Bài Điếu bát

“Say sưa kẻ dưới guồng nhàu cỏ

Hơn hớn người trên nhún nảy thềm”

                                                      Bài Vui cùng ơ rô 2012

           Quế Hằng  biến cái tĩnh thành cái động, biến cái vô tri thành hữu tri, biến cái không thể thành có thể, biến vô lí thành có lí

                      Ví dụ trong bài Thiếu nữ tắm tiên

 

“Chim muông che miệng lòng ngơ ngẩn

Hoa lá khép mi dạ ngại ngần”

                                                         Thiếu nữ tắm tiên

 Đẹp đến mức làm thức tỉnh cả chim muông hoa lá. Nhưng chúng cũng phải tôn trọng sự bình yên của các nàng tiên, phải che miệng khép mi lại không dám thốt lời.

Quả là một sự nhân cách hóa vĩ đại

Đã thế hai câu cuối còn

“Trăng sáng nước trong lồng thục nữ

Gió mây sửng sốt hóa thi nhân”

    Gió mây còn hóa thi nhân làm chi QH lại không thành thơ được.

Hay như trong bài

          Đôi ta QH viết

“Chàng như núi biếc hôn vâng nguyệt

Thiếp tựa sông xanh tắm ánh dương”

          Sông và núi trong QH đã thành hữu tri hữu giác . Một cảnh giao thoa của trời đất trong thơ QH thật thi trung hữu họa.  Nhân cách hóa lên thật tài tình.

Đặc biệt hạnh phúc biết bao cho người đàn ông của chị trong bài cách trở. Thủy chung chờ đợi một mực mong đợi người yêu.

 

CÁCH TRỞ

Bắc, nam hai ngả đã bao ngày

Cách trở đôi đường nỗi đắng cay

Nhớ lúc tay trao lời ấm áp

Hoài khi mắt gửi dạ nồng  say

Nhắn nhe chớ để thân vàng võ

Nhắc nhở đừng cho vóc héo gầy

Kho báu ngọc ngà em khóa kỹ

Hôn anh  vạn nụ gửi theo mây.

                         Quế Hằng 17 12 2010

 

Và cái ân tình rất giản dị rất cụ thể của phụ nữ VN

Nhắn nhe chớ để thân vàng võ

Nhắc nhở đừng cho vóc héo gầy

Nhưng cảm động nhất hai câu  kết

                      Kho báu ngọc ngà em khóa kỹ

                            

Cái quí nhất của người phụ nữ là cái gì ai mà chẳng biết. Nhưng thật tình có ai khóa được nó không? ai cầm được sờ được cái kho lòng chung thủy đấy. Nhưng QH đã khóa kỹ thật là vô hình mà hữa hình.

Nhưng với người yêu,  nàng lại thật phóng khoáng

                              Hôn anh vạn nụ gửi theo mây

     Tôi thầm ghen và thầm ao ước một tình cảm trong sáng và nồng nàn đến thế. Chắc phu quân QH sẽ phải sờ lên môi nóng bỏng khi đọc bài thơ này

Đúng là tác giả đã biến cái không thể thành có thể

Biến cái trừu tượng thành thực tế đầy thuyết phục

         Đọc thơ Quế Hăng tôi thầm nghĩ. Quế Hằng đáng là  hậu duệ xuất sắc của bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương và còn nhiều bài thật đa dạng. Phải chăng đó là “Hậu sinh khả úy”. Bất giác quá cảm hứng mà mạo phạm đến tiền bối trong việc so sánh với QH tôi đã viết bài thơ

 

VẦN HÁT (H)

Khác họ nhưng tên lại đúng vần

Hương, Hằng nếu đặt để so cân

Kém hơn nặng nhẹ chừng bao lạng

Chênh lệch ngắn dài quãng mấy phân

Thơ phú vần hờ (H) hay vạn ý

Văn chương chữ hát (H) khá muôn phần

Giá như thiên định cho thành đạt .

Các bậc nữ nhi mãi khắc ân .

 

                Thực tình tôi tự thấy không  đủ năng lực để bình hết được cái hay cái đẹp trong thơ Quế Hằng. Tôi chỉ nói nên một vài cảm nhận nhỏ của mình. Chắc rằng không làm thỏa mãn được tâm tư bạn đọc. Và càng không thể nói lên được cái sâu xa, mênh mang và  ý tưởng của tác giả. Nhưng dù sao tôi cũng phải kết luận với lòng mình:

                      Rất mến mộ và cảm phục thơ Quế Hằng .

 

                                       Lời bình  Lê Anh Đức

                            Xã Hải Bình, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

                                             ĐT:0167.924. 6814

 

  Ban biên tập xin giới thiệu một chùm thơ trong tập thơ của   Thi nữ 


Anh Que Hằng.jpg Chân dung tác giả

CHUNG MỘT DÒNG SÔNG


(Tặng vợ chồng anh Độ)

 

Trời tặng cặp tình một khúc sông
Đấy bơi đây đẩy thỏa đôi lòng
Chàng khua chèo bóng trao mây lộng
Thiếp trải buồm xinh đón gió nồng
Lá thẹn ngượng ngùng che sắc  biếc
Hoa ghen ngơ ngác giấu hương hồng
Chim qua nghé bến vờ nghiêng ngó
Ối kẻ trên đời phải ước mong.

 

CÔ HÀNG TƯƠI SỐNG


Tang tảng sáng ra hửng phía đông

Cô Hằng hàng hóa xếp chồng chồng

Cá tươi nguây nguẩy ngo ngoe vẩy

Rau mới mởn mơn ngỏng ngóc ngồng

Gà mái ngực đùi mòng mọng mọng

Lợn tơ mông má hổng hồng hồng

Kẻ ngồi người đứng chờ cùng đợi

Đắt khách  nên nàng cứ “mổng chông”

 

HẠT GẠO

 

Kéo vào quay tít đẩy đưa qua

Cọ xát hăng say đến trắng ngà

 Áo kép ném đi hồng phớt ló

Quần đơn vứt lại nõn phau ra

Đậm đà vị ngọt lưu đầu lưỡi

Nưng nức hương thơm bay nẻo xa

Tình đấy nợ này em đã trả

Yêu sao hạt gạo đẹp như  hoa

 

NHÀ THƠ LÀM NỘI TRỢ

                    
Nhà thơ đầu óc tận mây trời
Làm bếp mà tâm để khắp nơi
Đun nước, nước nhừ toi ấm mới
Nấu canh, canh nẫu hỏng rau tươi
Lơ mơ trông cháu hồn bay nhảy
Lớ ngớ lau nhà trí lượn bơi
Rán cá thành than xương khỏi hóc
Nồi niêu soong chảo cháy đen thui.

 

TIẾNG KÊU NƠI GIẾNG NGỌC


Quanh hồ Giếng Ngọc rợp màu xanh
Cây ngả nghiêng cây cành đối cành
Tiếc nỗi Mỵ Châu oan tiết hạnh
Thương niềm Trọng Thủy uổng công danh
Đã qua mấy thuở Trời rung bão
Từng trải bao phen Đất chuyển mình
Lịch sử muôn đời ghi dấu mãi
Nơi đây khắc chuyện trái ngang tình
 
                                         8 11 2010

                                          Quế Hằng

 

Tác giả BBT giới thiệu