THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Tao nhân thi tập của 6 Tác giả
01-09-2012
Bia tho .2.jpg “Tao nhân thi tập” là thi tuyển của 6 gương mặt thơ Đường Hội viên của Chiếu thơ Quốc Oai, chiếu thơ Thạch Thất, Hà Nội .

Bạn thơ đến với nhau không kể tuổi tác  không hạn chế không gian. Đây là một thành công lớn của các tác giả là đã kéo được cái chất cổ kính của thơ Đường về với đời thường, đã sắp xếp một cách lôgic để tạo ra linh hồn tác phẩm.

  Tập thơ in trên giấy đẹp , bìa cứng do nhà xuất bản Văn học ấn hành. Trên 200 trang với gần 400 bài thơ, có điểm thể tứ tuyệt , cón hấu hết là thất ngôn bát cú, đã tạo nên một nội dung sâu sắc  , và phong phú. Tập thơ như một bức tranh nghệ thuật giàu màu sắc và rất sống động. Sáu gương mặt thơ (mặc dù hiện nay có một cây bút  đã về với tổ tiên ) nhưng họ đã dâng tặng cho đời một chùm khế ngọt. Xin trân trọng giới thiệu thi phẩm với bạn thơ và lược trích một chùm thơ trong thi tập :

           ĐÊM HÈ

Đêm hè lác đác ánh sao mờ

Dốc cạn ly tràn để vịnh thơ

Thi sĩ bâng khuâng yêu bến vắng

Giai nhân say đắm nhớ thung mơ

Lầu cao thiếu nữ đang mong đợi

Gác trọ chàng trai mãi ngóng chờ

Tiếng sáo còn vương lòng kỹ nữ

 Cung đan lại níu nghĩa duyên tơ.

                      Nguyễn Doãn Đăng

 

          XÓT NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI 

Tuổi trẻ băng qua vạn nẻo đường

Sá chi nguy hiểm tới muôn phương

Thác ghềnh từng trải nhiều mưa nắng

Bom đạn xông pha lắm chiến trường

Đất nước thanh bình lòng vẫn thấy

Non sông thống nhất dạ còn vương

Xót người đồng đội đi xa mãi

Để vợ hao gầy chốn cố hương.

                          Trịnh Thế Hào

 

  QUÊ HƯƠNG

 Quê hương bát ngát lúa vàng phơi

Đồng ruộng mênh mông nhuộm sắc trời

Biển hát sóng trào trong gió lộng

 Mây vờn nước chảy giữa dòng trôi

Chuông buông vi vút sương buông tỏa

Sáo vọng ngân nga nắng hạ rơi

Thôn nữ nghiêng che vành nón trắng

Cánh cò lấp lánh phía chân trời .

                    Nguyễn Hữu Lộc

                           (1947 – 2012)

 

 CÒN DUYÊN

 

Em để y nguyên chẳng phấn son

Thầm duyên chắc hẳn vẫn đang còn

Lưng ong ngày ấy chưa còng xuống

Thắt đáy bây giờ vẫn dáng thon

Tóc bạc hoa râm trơn nếp trải

Da mồi đôi vết bóng săn hơn

Em đi trong  gió chiều quê ấy

Tôi ngắm đam mê mắt mỏi mòn.

                  Nguyễn Đình Luận

 

VỊNH BÌM BÌM

 

Bìm bìm một đám sính leo cao

Chúng đến từ đâu, mọc thuở nào

Ngoi ngược bám cành vin đại thụ

Bò ngang cuốn gốc lấn tường bao

Nương thân là bởi trăm mưu vậy

Sống dựa xem bằng vạn kế sao?

Nếu đứng một mình không chỗ cậy

Còn đâu cơ hội ngóc đầu cao.

                                   Trần Sửu

MỐI TÌNH ĐẦU

 

Năm xưa không biết chuyện từ đâu

Kháo khát nên duyên quyện với nhau

Từ buổi làm nương bên gốc gaọ

Đến khi lội suối canh thân dâu

Bất ngờ tự đến cùng trao gửi

Để lúc xa nhau mãi đắm sâu

Gửi lại sơn lâm nhiều kỷ niệm

Mà nay bảng lảng mối tình đầu.

                                 Vương Đình Thức

 

Tác giả BBT giới thiệu