THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Chùm thơ của CLB Từ Liêm
24-06-2020

Tu Liem.jpgXin được giới thiệu

CLB Từ Liêm

          

 Thơ giao lưu trình diễn

 

HỒ CHÍ MINH

 

Kim Liên thánh địa nảy nhân tài

Cổ học trau dồi thỏa chí trai

Anh dũng tự do bình đẳng phát

Hùng hồn dân chủ cộng hòa khai

Duy trì nước Việt xây thành lũy

Chỉ dẫn dân Nam dựng võ đài

Một đấng minh quân ngời nhật nguyệt

Á,  Âu  hào kiệt sánh không hai .

                            Trần Văn Cường

 

 

THƠ VỌNG

 

Hội ngộ chiếu thơ đã mấy xuân

Túi thơ bầu rượu đã bao lần

Thu sang gió thoảng lao xao tứ

Hè đến mây bay rộn rã vần

Dệt bản Đường thi tươi trướng gấm

Thêu trang Lục bát sáng màn vân

Thi nhân phấn khởi Nguyên tiêu vọng

Nhẹ gót phiêu du ngắm cảnh trần.

                                   Đỗ Minh Tuấn

 

 

KÍNH CHÚC MẸ

 

Mấy lời kính chúc mẹ thân yêu

Chín tám xuân đời chớ vẹo xiêu

Thể lưc duy trì không giảm sút

Tinh thần thoải mái cứ tăng nhiều

Hằng đêm giấc ngủ con chăm sóc

Mỗi bữa cháo cơm cháu nựng chiều

Bách tuế kia rồi mau bước tới

Gắng lên tận hưởng mọi nguồn yêu.

                               Nguyễn Thị Bồng

       ---------------------------------

Kim Ngọc Bảo

 

TẠI DIÊM VƯƠNG PHỦ

             Chùm thơ về an toàn giao thông

 

1.Diêm Vương xem xét sớ trình tâu

  Tai nạn giao thông xếp hạng đầu

  Hãy giải bị can ra xét xử.

                                         Mau !

 2.Can phạm đầu tiên : một lái xe

Vẫn ôm be rượu  giọng lè nhè

– Ai đưa ngươi xuống chầu Diêm phủ ?

 

3.Mặt sao đỏ lựng ? Hỡi tên kia !

Cán chết bao người bẹp mấy xe

Gây họa! Vì sao ngươi có biết?

                                               

 

4.   Lại còn tên nữa, dáng liêu xiêu

       Sườn gãy , đầu bươu máu chảy nhiều

       Đã chạy ngược chiều còn lạng lách

                                      Liều!

5.   Ngáp dài ngứa ngáy ... nổi con nghiền

          Tay lái buông lơi... chợt ngủ quên

          Đưa cả người xe ... lao xuống vực.

                                              Điên !

6.   Bao người thịt nát với xương tan

          Đều bị ngươi lôi xuống suối vàng

          Đích thị ! Ngươi là tên xế dởm

                                            Gian !

7.   Diêm Vương hỏi tiếp một thường dân

           Nghề nghiệp làm chi ở cõi trần ?

          - Dạ bẩm, chuyên làm bằng lái giả

        -Nhỡn tiền quả báo ! Chết không oan !

  

   8. Tất cả các ngươi đáng tội hình

       Vạc dầu tiêu xác , cấm hồi sinh

        Khai ân, tuyên phạt giam hầm tối

       Sám hối ăn năn tội lỗi mình

 

   9..Còn bao nhiêu kẻ có liên can

 Vẫn sống nghênh ngang giữa thế gian

  Độc ác ,gian, tham... cần quét sạch

 Mong cho quốc thái với dân an .

 

Nguyễn Thị Bồng

 

 

THỰC PHẨM BẨN

 

Sơn hào hải vị cứ đầy mâm

Thử hỏi người ăn có vững tâm

Kẻ bán ham lời đem thuốc tẩm

Người buôn hám lợi lấy màu ngâm

Tôm ươn, thịt thối xua mùi ám

Cá chết , lòng thiu xóa vết thâm

Bắt mắt ngon mồm thêm rượu nhắm

Nào ai biết được bệnh âm thầm !.

 

 

CÂU LẠC BỘ TỪ LIÊM

                            Khoán thủ

 

 Câu hát ngân vang một khoảng trời

 Lạc quan cuộc sống bởi yêu đời

  Bộ đàm sắp sẵn ta đang đợi

Thơ phú in xong khách đã mời

Đường chuẩn dù xa mong hãy tới

Luật nghiêm dẫu khó muốn cùng chơi

Từ  người đến cảnh vui phơi phới

Liêm chính xưa nay mãi sáng ngời.

 

Câu hò tiếng hát lại ngân vang

Lạc đến hội ta cứ rộn ràng

Bộ xướng mừng xuân trao chị tới

Thơ hòa chúc thọ tặng anh sang

Đường hơi lắt lẻo nhưng vương vấn

Luật dẫu ngặt nghiêm chẳng muộn màng

Từ Bắc đến Nam đều đắm đuối

Liêm tâm sáng trí cất lời vang .

 

 

 

 

Trần Đức Chính

 

NGÀY XUÂN XEM MÚA SINH TIỀN

 

Khai hội đầu xuân giữa tháng Giêng

Ra xem văn nghệ múa sinh tiền

Các cô xinh gái ham đeo trống

Mươi cậu đẹp trai mải đấm chiêng

Con trẻ vui mừng chân nhún nhẩy

Người già thích thú mắt lung liêng

Đèn màu nhấp nháy xanh vàng đỏ

Tiếng nhạc bổng trầm ngỡ động viên .

 

LỄ  HỘI ĐÌNH LÀNG

 

Tưng bừng lễ hội chốn đình làng

Chiêng trống đài loa tiếng rộn ràng

Cao tuổi đọc văn dâng Thánh Tổ

Trẻ trai khiêng kiệu rước Thành Hoàng

Trò chơi , chèo hát vui ngày hội

Bàn lễ cờ hoa đẹp xóm làng

Văn hóa tâm linh dân tín ngưỡng

Thường niên tổ chức thật nghiêm trang.

 

 

NĂM NĂM LẬP QUÂN BẮC TỪ LIÊM

                     1/4/2014 – 1/4/2019

 

Năm năm lập quận Bắc Từ Liêm

Văn hiến ngàn năm bản sắc riêng

Chèm , Vẽ tưng bừng vui rước nước

Kẻ, Đăm nhộn nhịp sướng bơi thuyền

Xưa nay hội tụ người tài giỏi

Truyền thống tôn vinh bậc thánh hiền

Phát triển nâng cao tầm hiện đại

Kế thừa hào khí đất linh thiêng .

 

                                            Đỗ Văn Du

 

 

 

 XUÂN KỶ HỢI

 

 Nay mừng Kỷ Hợi đón xuân sang

Non nước Rồng Tiên đẹp ngỡ ngàng

Đất Bắc hồng đào màu thắm đỏ

Trời  Nam mai cúc  sắc tươi vàng

Cam Canh . bưởi Diễn thơm lừng phố

Xoài Cát. Dừa Thanh ngọt dậy làng

Tổ quốc tưng bừng thời đổi mới

Nông thôn , thành thị thật khang trang.

 

                                                                                                                                                                                                                                            

TẾT TRỒNG CÂY

 

Sáng nay dự hội Tết trồng cây

Quận Bắc Từ Liêm đến đủ đầy

Nam nữ chèn cây đầm nhẹ gót

Trẻ già đắp ụ tưới nhanh tay

Một hàng bưởi Diễn hoa thơm ngát

Mấy cụm cam Canh quả chín  sây

Học tập làm theo lời Bác dạy

Mười năm lợi ích gắng trồng cây.

 

 

ĐẢO PHÚ QUỐC

 

 Phú Quốc mênh mông đẹp tuyệt vời

Đảo xa sóng vỗ tít ngoài khơi

Nửa năm nắng ấm trời xanh ngắt

Sáu tháng mưa nhiều đất nhũn tơi

Sim tím rượu vang say lữ khách

Mật ong sáp ngọt quyện làn môi

Rừng cây ven đảo lên xanh tốt

Bãi tắm trong lành thỏa sức chơi.

                               

 Vũ Cao Hảỉ

 

YÊN THẾ

 

Yên Thế ngày nay mới gọi là

Bảo tàng lưu vẽ địa thiên la

Phồn Xương đồn cũ còn lưu dấu

Bãi  họp tướng quân để hợp ca

Đề Thám uy nghiêm tay đốc kiếm

Tượng đồng ánh tỏa mắt nhìn xa

Anh hùng vang tiếng ghi trong sách

Trăm mốt năm trường cứ hiện ra.  

 

 

THƠ ĐƯỜNG NHÀ GIÁO

 

Nhà giáo tâm trong sáng tựa gương

Thơ Đường giữ luật đẹp vô nhường

Chiều xuân tứ trải càng thêm hứng

Sớm hạ vần gieo thắm đẫm hương

Ý đẹp màu tươi hơn cẩm chướng

Lời hay giọng nhã đáng văn chương

Giao lưu xướng họa cùng huynh đệ

Lãng đãng hồn thơ rộn mến thương.

 

TÌNH BẠN

 

Gặp gỡ thi nhân ở Vũng Tàu

Tình thân thắm thiết nắm tay nhau

Hồn thơ lưu luyến càng thêm đậm

Nghĩa bạn thân thương nhớ rất lâu

Khoảng cách tuy xa tình thắm mãi

Thời gian đọng lại nghĩa cao sâu

Biệt ly cách trở mong ngày hẹn

Chúc  khỏe an khang dạ nguyện cầu .

 

Nguyễn Văn Hạnh

 

 

 

 

THÚ LÀM THƠ

 

Tự cười mình có thú làm thơ

Đắm đuối say mê đến thẫn thờ

Năm tháng nghe vần luôn thánh thót

Sáng chiều tìm tứ lại mù mờ

Ngày ngày ngồi viết xong rồi xóa

Tối tối nằm mong đợi lại chờ

Vất vả như người trèo đỉnh núi

Vậy mà vui sướng tựa đang mơ.

 

 

 

NGHIỆP ĐƯỜNG

 

 

Kiếp trước “nghịch thơ” vướng nghiệp Đường

Kiếp này mê mải mộng tơ vương

Trắc bằng ràng buộc mơ Bà Huyện

Niêm luật trói gò ước Tú Xương

Tứ đến hân hoan trình Nguyễn Khuyến

Vần về hớn hở bẩm Xuân Hương

Thơ thơ thẩn thẩn mà vui thật

Mặc kệ ai chê dở với ương .

 

 

LỄ VU LAN

 

Ngày Rằm tháng Bảy  lễ Vu lan

Nhớ mẹ, mong cha nước mắt tràn

Năm tháng vai gầy cha gánh vác

Nắng mưa da sạm mẹ lo toan

Toàn nhường tươi tốt mà hy vọng

Chỉ nhận hao mòn chẳng thở than

Trời biển công ơn chưa báo đáp

Cúi đầu dâng kính nén tâm nhang.

 

 

Nguyễn Văn Mễ

 

TUỔI THỌ

 

Ngày xưa “thất thập” cổ lai hy

Nay tuổi hơn trăm có hiếm gì

Đâu phải thiên đình làm mất sổ

Hay là âm phủ bỏ quên đi

Đói nghèo bệnh tật dần lụi hết

Hiện đại văn minh khó sánh bì

Đất nước đang trên đà đổi mới

Con người chắc  vượt cổ lai hy.

 

ĐẸP  BƯC TRANH

 

Chồi non  mới nhú nhựa lên cành

Hứa hẹn mai ngày bật lá xanh

Ghép mắt gây mầm ươm quả ngọt

Gieo  mầm giống mới  kết hoa lành

Cao cao nhà mới bền cây cảnh

Thoang thoảng hương thơm trái chín quanh

Thiếu nữ tỉa cành trong nắng sớm

Kìa con bướm lượn ở trên cành .

 

CHỢ VÙNG CAO

 

Gió xuân đưa đẩy  lá cành non

Thấp thoáng xa xa vệt lối mòn

Em gái vùng cao vào buổi chợ

Chàng trai bản dưới dáng lom khom

Chợ phiên nam nữ vui như hội

Ánh mắt gặp nhau vó ngựa giòn

Thơ mộng chợ tình sương sớm tỏa

Chan hòa mặt đất nắng vàng ươm.

 

Đào Bích Mười

 

VIỆT NAM ƠI! LẠI THẮNG RỒI

 

Đội quân áo đỏ Việt Nam ơi !

Ta thắng Thái lan lại nữa rồi

Đối thủ hung hăng gây áp lực

Các em bình thản giữ tâm ngời

Chín tư phút, trái tim căng thẳng

Hai hiệp dư, câu thét xé trời

Trái bóng lượn vòng chui lưới bạn

Diệu kỳ quá đỗi Việt Nam ơi!.

 

NGÀY TRỞ VỀ

 

Dòng thời gian đã ngược về rồi

Trở lại tuổi xuân của một thời

Áo trắng tinh khôi ngời sắc nắng

Phượng hồng đằm thắm rạng màu tươi

Tình thầy ấm áp trao lời ngọc

Nghĩa bạn thân thương đón nụ cười

Xao xuyến bồi hồi ngày hội ngộ

Ríu ran dìu dặt mãi đầy vơi.

 

KHÁT VỌNG

 

Đời vui là lúc được bình an

Bão táp qua đi đón gió ngàn

Hạ mãi nồng nàn say sắc phượng

Xuân còn dào dạt đắm màu lan

Tình thương ấm áp cùng chia nhận

Hạnh phúc vơi đầy được sẻ san

Cuộc sống cân bằng liều thuốc quý

Tinh thần tươi trẻ sức dâng tràn.

 

                            Vũ Khắc Nhượng

 

TRĂNG VÀ SAO MAI

 

Bình minh tựa cửa ngắm trời cao

Trăng khuyết hạ huyền gặp ánh sao

Có phải cơ trời nên hội ngộ

Hay là phận đất mới duyên trao

Không gian cháy bỏng bao chờ đợi

Vũ trụ giao hòa những khát khao

Như thể ngày xuân bừng khí ấm

Mưa giăng cho thắm sắc hoa đào .

 

THU TỚI

 

Vườn cúc ửng vàng trổ thắm bông

Heo may lãng đãng rải trên đồng

Cốm Vòng ngan ngát vương ngoài phố

 Hoa cải dập dìu nở bãi sông

Đưa tiễn hạ đi lòng bin rịn

Đón chào thu tới dạ chờ trông

Tình chiều gom nhặt niềm khao khát

Mơ ánh trăng thanh ấm lửa hồng.

 

 ƯỚC MUỐN

 

 Vẫn muốn đời người giữa thế gian

Thanh tân đâu sợ cảnh nghèo nàn

Cốt sao năm tháng tim nồng cháy

Đừng để sớm chiều dạ bất an

Khát vọng tự do luôn gắn bó

Tình yêu hanh phúc mãi sẻ san

Bốn mùa hương sắc như xuân sớm

Đào thắm lan thơm cứ ngập tràn .

 

                            Đặng Văn Phú

SÂN ĐÌNH

                Thuận nghịch độc

 

Cây xanh lá rợp mát sân đình

Trắng toát hoa phô đẹp cảnh tình

Lay động dân làng vui hứng khởi

Ước mong ông lão khỏe yên bình

Say mê luyện tập tăng thêm lực

Cố gắng chăm nom giữ được mình

Mây phủ sương giăng luồn gió thổi

Đầy vơi chén rượu huyết tâm sinh.

 

ĐÊM TRĂNG

         Thuận nghịch độc

 

Đêm trăng vọng thổi sáo vi vu

Nước bạc loang đầy ánh một khu

Êm ả luôn tay vờn mặt sóng

Em anh mến nhớ gợi tình ru .

 

 

ƯỚT TRÊN ĐƯỜNG

 

 Mưa xuân phất nhẹ ướt trên đường

Bố chở con xem ngắm phố phường

Đưa đón tới trường nhanh tiến bước

Gắng chăm ngồi lớp tốt lo lường

Sưa say học hỏi  luôn cần mẫn

Nghĩ lại qua đi chút nhiễu nhương

Xưa ước mơ nhiều nay đỗ đạt

Vừa lòng cha mẹ mãi yêu thương.

 

                        Nguyễn Thị Minh Tài

 

TRẦN HƯNG ĐẠO

                (1228- 1300)

 

Ái quốc trung thần vững thế gia

Phò vua dẹp giặc xóa thù nhà­1

Tài cao hoạch định mưu trông rộng

Chí lớn dùng binh kế tính xa

Hịch Tướng sĩ văn2 phòng biến loạn

Binh thư yêu lược3cứu sơn hà

Tướng tài thế giới lừng kim cổ

Dân lập đèn thờ sử ngợi ca.

 

  P/s   1 Mối bất hòa trong nội triều

              2 .3 Hai bộ văn thư có giá trị của ông.

 

HƯNG ĐẠO VƯƠNG

        Ba lần chỉ huy thắng quân Nguyễn Mông

 

Hưng Đạo ... triều Trần dẹp giặc Mông

Thần thông thủy chiến dưới lòng sông

Quân thù xác chết phơi xương trắng

Tướng giặc đầu bêu đổ máu hồng

Hàm Tử, Chương Dương bừng chiến tích

Bach Đằng1 Tây Kết2 tỏa ngời công

Sáu mươi vạn lính Nguyên tan tác

Vạn KiếpThoát Hoan rúc ống đồng. 

 

1, Trân Bạch Đằng O mã Nhi bị bắt

2 Toa Đô bị Phạm Ngũ Lão chém ở trận Tây Kết

3 Thoát Hoan  đại bại ở Van Kiếp .

 

 

 NGƯỜI LÁI  THUYỀN THƠ

          Tặng ông Nguyễn Văn Thụ

            PCT Hội thơ Đường luật VN

 

Thuyền cập bến thơ tuổi bát Tuần

Thuyền tình hiếu, nghĩa ngát hương Xuân

Thuyền vào địa chính – đo lường Chuẩn

Thuyền đến thủy nông – tưới nước Nhuần

Thuyền lái ngôn từ cung bậc Thuận

Thuyền rèn niêm luật – chặng đường Truân

Thuyền băng ghềnh thác mưa giông Quấn

Thuyền cập bến thơ tuổi bát Tuần.

 

                                   Nguyễn Lê Tuân

 

NGÔI SAO SÁNG

 

Làng Sen sinh được một người con

Chắt lọc tinh hoa cả thế gian

Trí tuệ uyên thâm tình bác ái

Lương tâm thánh thiện nghĩa vàng son

Soi đường đi tới cho nhân loại

Dẫn lối tương lai giúp nước non

Thế giới tôn vinh gương sáng mãi

Năm châu kính phục tạc công ơn.

 

CHIỀU HỒ GƯƠM

 

Tháng ngày nhộn nhịp cảnh chiều tà

Thấp thoáng quanh hồ bóng liễu sa

Con trẻ tung tăng vờn bướm lượn

Cụ già ngoạn cảnh dạo vườn hoa

Khắp nơi du khách về chiêm ngưỡng

Hà Nội đông vui cảnh thái hòa

Kiếm báu rùa thiêng còn giữ đó

Hoà bình- ước nguyện tổ tiên ta.

 

 

MÙA THU LỊCH SỬ

 

 Mùa Thu lịch sử mãi không quên

Đánh đuổi Nhật, Tây lập chính quyền

Cả nước tưng bừng cùng đứng dậy

Toàn dân nô nức quyết vùng lên

Chung tay củng cố nền dân chủ

Góp sức nâng cao thế vững bền

Ơn Bác Hồ Người thầy vĩ đại

Lập nên trang sử mãi lưu truyền.

 

 

                               Đỗ Minh Tuấn

 

 LÀN GIÓ

 

Làn gió heo may đã đến trao

Dư hương sen thắm thoảng đưa vào

Cúc vương tình trúc trao hoa tím

Giao vướng nghĩa quỳnh gửi nụ đào

Tri kỷ đưa lời thơ thắm thiết

Tri âm ngỏ ý tứ thanh cao

Đến ngày hội ngộ lòng xao xuyến

Ngâm hát du dương giọng ngọt ngào.

 

NẮNG THU

 

 Nắng thu em dội nón bài thơ

Đi giữa Thủ đô rợp bóng cờ

Hẹn trước Hoàng Thành anh đứng đợi

Chờ sau Trấn Quốc em ngồi chờ

Bước vào Văn Miếu mong thành đạt

Đi đến Ba Đình thỏa ước mơ

Qua phủ Tây Hồ sang viếng Bác

Du chơi Hà Nội thả hồn thơ .

 

HÀ NỘI

 

Long lanh sóng biếc mặt hồ Gươm

In bóng Tháp Rùa - bóng Đế vương

Phố cổ , Đồng Xuân nơi bất khuất

Ba Đình , Lăng Bác chỗ phi thường

Thăng Long, Văn Miếu ngàn năm sáng

Hà Nội , Hoàng Thành vạn thuở gương

Đổi mới dựng xây luôn tiến bước

Khang trang hiện đại sánh muôn phương .

 

 

 

 

 

Tác giả BBT