THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Thơ viếng cụ HOÀI YÊN
14-04-2020
9790.jpgThành kính chia buồn cùng Tang Quyến cố Thi Sỹ HOÀI YÊN! trân trọng giới thiệu những bài thơ viếng của Hội viên và Bạn Thơ:

9792.jpg
Tác giả : Trân Văn Cường

TIN BUỒN

Cụ Nguyễn Văn Vang -Bút danh Hoài Yên - nguyên là Chủ tịch Chiếu Thơ Đường Hà Tây, nay là CLB thơ Đường Hà Nội; Người được mệnh danh là một trong số ít người" thắp sáng ngọn lửa 🔥 Đường thi ".Sinh 1935 Thường trú tại 43 Bà Triệu -Hà Đông -Hà Nội.
Tạ thế hồi 15h ngày 13/4 ( tức ngày 21/3 âm lịch) năm 2020!
Lễ truy điệu và đưa tang 15h30 ngày 14/4/2020.

Thành kính chia buồn cùng tang quyến!

Do tình hình Đại Dịch, ACE không thể trực tiếp tới viếng Cụ, xin gửi những Bài Thơ viếng của Hội Viên và Bạn Thơ tỏ lòng thương tiếc:

1/    Thương tiếc Cụ Hoài Yên

Vô cùng thương tiếc Cụ Hoài Yên
Thắp sáng Đường thi tới mọi miền
Thời trẻ văn thơ từng rực rỡ
Tuổi già cuộc sống vẫn êm đềm
Đốt thêm nhiệt huyết nhiều người mến
Giữ vững niềm tin lắm bạn hiền
Một nén hương trầm xin bái biệt
Cả đời ghi nhớ mãi không quên !
14.4.2020 Đinh Văn Quý

 

2/   Viếng cụ Hoài Yên

Nước mình chống dịch chửa bình yên.
Cụ mất! Tin đau đến khắp miền.
Tiếc lắm! Bậc thầy khơi vốn cổ.
Thương nhiều! Ông bác tựa cha hiền.
“Cách ly xã hội” đành từ tạ.
“Thắp sáng Đường thi” chẳng dám quên.
Bà cháu đón người về tổ phụ.
Lại cùng mãi mãi sống êm đềm.
Linh Lâm

 

3/   KÍNH VIẾNG THI LÃO HOÀI YÊN
( Nguyễn Văn Vang )

Trang đời gấp lại áng Đường Thi
Thương tiếc người ơi biết nói gì
Nét chữ Rồng bay còn uốn lượn
Câu vần Phượng múa chẳng bay đi
Danh lừng bốn cõi danh thơm tỏa
Tiếng rộ mười phương tiếng giỏi ghi
HOÀI niệm lòng tôi VANG vọng mãi
Hương tình tiễn cụ giọt sầu ly
Dương Đoàn Trọng 14-4-2020
*Cụ Hoài Yên là thi nhân , còn là cây bút Thư pháp tuyệt vời


4/  NHỚ CỐ NHÂN

 

Rượu đắng lệ tràn tiễn cố nhân
Xe mây cưỡi hạc lánh dương trần
Dòng đời tám sáu thành dâu bể
Số phận trăm năm hoá vũ vần
Giọt khóc đan mưa lưu đức thiện
Luồng sầu quyện gió giữ tình thân
Than ôi ...! Cõi tạm rời nhân thế
Giã biệt hoàng hôn nắng lụi dần.
Nguyễn Bá Chính

 

5/   KÍNH VIẾNG HƯƠNG HỒN CỤ HOÀI YÊN

Cánh nhạn vân du khuất bóng rồi
Tiếc thương thương nhớ bác Yên ơi
Người về tiên cảnh tâm yên tĩnh
Kẻ ở dương gian dạ ngậm ngùi
Bằng hữu ngỡ hình thiêng thấp thoáng
Phòng thơ di ảnh lệ sầu rơi
Thôi đành mệnh số do thiên định
Kính viếng vong linh tiễn bịêt người
Nguyễn Xuân Tiết

 

6/   VĨNH BIỆT TRÁI TIM THƠ
( Kính viếng hương hồn Cố thi nhân Hoài Yên )


TIẾP LỬA ĐƯỜNG THI một chặng đường
Kho tàng để lại giới văn chương
Giờ đây vắng bóng người thơ dạo
Mới đó xa hình khách viễn phương
NGỌN NẾN lưu truyền trang sách đỏ
BÚT XƯA để lại áng thơ hường
Thành tâm mặc niệm cầu an giấc
Nghiên bút ngậm ngùi nỗi tiếc thương !
Nguyễn Đình Khảo
*Chữ in hoa là tên các tập thơ của Cố thi nhân Hoài Yên .

 

7/   MỘT TUẦN HƯƠNG
(Cung tiễn linh hồn Cụ Nguyễn Văn Vang
BD : HOÀI YÊN. Người khơi dậy thể thơ
Đường Luật trong giai đoạn thế kỷ 19 – 20)

 

Thi Đường gói trọn nỗi niềm thương!
Ôn cổ tri tân suốt dặm trường
Khởi thủy thông dòng nền thơ phú
Khai phong mở lối áng văn chương
Muôn nơi góp sức niêm luôn tỏ
Vạn nẻo chung tay luật mãi tường
Vĩnh biệt HOÀI YÊN ! Bao luyến nhớ
Thôi đành chắp bút một tuần hương!

 

Thôi đành chắp bút một tuần hương!
Cung tiễn người đi suốt dặm trường
Đến chốn bồng lai miền phật tích
Về nơi tiên cảnh cõi tây phương
Sinh ly hữu ứng không sao đoán
Tử biệt vô ưu chẳng thể lường
Bát thập lục niên đời cũng mãn
Từ nay khuất nẻo bóng tà dương!
Biên Đình – 13/4//2020.

 

8/   BÁI BIỆT THI LÃO HOÀI YÊN

Chốn Bồng mở đón Cụ Hoài Yên
Vọng tiếng thơ đau khắp mọi miền
Bút pháp còn đây tình lắng đọng
Câu từ vẫn đó cảnh an nhiên
Buông tay thế sự về quê Phật
Khép cửa phù vân đến cõi hiền
Vạn nẻo thi đàn se thắt dạ
Mong người siêu thoát tới non tiên.
HV 14.04.2020
Nguyễn Huy Vũ

 

9/   CÁO BIỆT TIÊN SINH
(Thay nén tâm nhang tiễn biệt Cụ Hoài Yên )

Khi đầu hạ vẫy lá vàng rơi
Bát lục xuân gương tỏa cõi đời
Chép luật tàn canh dìu lũ trẻ
Gom vần đợi sáng gửi ngàn khơi
Trời cao vẫn vẹn trăng vàng tỏ
Biển rộng còn lưu giáng đỏ ngời
Cõi phật liên trì vui thánh cảnh
Còn vương bạn hữu thủa sinh thời
Đoàn Ngọc Nghi

 9/ THƯƠNG NHỚ BẠN THƠ


Suốt đời thi phú sáng tâm can
Bác phải “đi” rồi buốt ruột gan
Ngày ấy sum vầy hay biết mấy
Hôm nay xa cách nhớ vô vàn
Tinh sâu gửi lại luôn dào dạt
Nghĩa đậm nhận về mãi tỏa lan
Bè bạn đó đây bao luyến tiếc
Đang hay sao lỡ đứt dây đàn ?

Đào Nguyên Lịch
Tác giả BBT