THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Chùm thơ của Chiếu thơ Hà Đông
19-03-2015
 IMG_7707.F.jpgXin trân trọng giới thiệu

 

* Đỗ Biện

   BD: Hạnh Anh

* Bế Văn Đàn, Hà Đông

* ĐT: 0983.484.175

* Chiếu thơ Hà Đông

 

           LẼ NÀO ANH LẠI XA EM

 

Lẽ nào anh sẽ lại xa em

Hạnh phúc hòa bình đã ấm êm

Mặt biển dịu yên lời của sóng

Đất bằng sôi động tiếng loa đêm

Trong mơ đã hết thời binh lửa

Sực tỉnh, vẫn còn thế nhá nhem

Còn kẻ manh tâm còn nhiễu sự

Lẽ nào anh sẽ lại xa em.

 

 

BUỔI SỚM

 

Mấy giọt sương còn ánh nắng hanh

Búp non chìa mấy hạt long lanh

Chim sâu lích rích trên cành mốc

Quả mọng hồng hồng dưới lá xanh

Kẻ đói hung hăng loài kiếm chác

Món ngon thin thít phận mong manh

Còi loa dưới lộ cùng nhau rúc

Những tưởng kèn đồng thúc thúc nhanh.

 

 

ĐỒNG LÀNG - TRĂNG

 

Đồng làng chim hót gió mây giăng

Luống để lòng ta hỏi chị Hằng

Có phải đồng xưa manh mún quá?

Để rồi nay thửa rộng băng băng

Mải nghe dưới ruộng rào hương lúa

Chợt thấy trên đồng loáng dải trăng

Đổi mới cho đời mau tiến tới

Ơi người chung sức có hay chăng?

 

 

* Thanh Chuyên

* Đại Mỗ, Nam Từ Liêm

* ĐT: 01674.502.445

* Chiếu thơ Hà Đông

 

 

           MÙA HẠ

 

Phượng vĩ rực hồng nắng chói chang

Trời xanh thăm thẳm cuộn mây vàng

Ve kêu tiếng vọng vang đầu ngõ

Sen nở hương đưa ngát cuối làng

Thiếu nữ bơi thuyền cười chúm chím

Trẻ thơ tắm mát tiếng râm ran

Lập lòe lửa lựu hồ in bóng

Thục đế đầu canh tiếng vọng vang.

 

 

ĐẤT TỨ DANH HƯƠNG

 

Quê tôi đất Mỗ tứ danh hương

Phong cảnh hữu tình dạ vấn vương

Cổ kính mái đình tươi dấu ấn

Tôn nghiêm cửa tộc sáng từ đường

Gia phong truyền thống niềm thành kính

Nề nếp lâu đời nỗi mến thương

Giấy rách giữ lề xây tổ ấm

Gia đình hạnh phúc đẹp quê hương.

 

 

 

YÊU THƠ

 

Tôi viết bài thơ để tặng đời

Chúc tình thi hữu sống vui tươi

Trào dâng cảm xúc đầy tâm huyết

Nét đẹp quê hương sáng nghĩa đời

 

Thơ mộng tôi yêu đến đắm say

Yêu phường yêu phố chí không lay

Yêu con sông nhỏ dâng dòng nước

Yêu mến quê hương cảnh đẹp này.

 

 

* Thu Diếp

* Đại Mỗ - Nam Từ Liêm

* ĐT: 0902.695.107

* Chiếu thơ Hà Đông

 

           LẼ ĐỜI

                                      Khoán thủ

Mua gấm vẽ hoa dạ tả tơi

Vui chi võ nghệ diễn nhiều nơi

Cũng may thi đậu vì bằng cấp

Được phúc họa lui bởi nghĩa đời

Một vại dù đầy chưa mãn nguyện

Vài ly dẫu vợi đã chùn lời

Trống chèo ca hát mê làn điệu

Canh vắng ngâm Kiều lệ ứa rơi.

 

 

 

 

SÔNG XƯA

 

Trong xanh mơ mộng cảnh sông xưa

Ríu rít chim ca suốt bốn mùa

Tấp nập thuyền buồm gió thuận tiến

Dập dềnh lồng cá đợi chờ mưa

Trai làng thả lưới từ hôm sớm

Thôn nữ đẩy chèo mãi quá trưa

Giọt nắng hoàng hôn tô sắc thắm

Đêm hè nguyệt tỏ sóng đong đưa.

 

 

SÔNG NAY

 

Trôi nổi sông nay rác đóng bè

Đen ngòm dòng chảy thấy mà ghê

Đôi bờ cống rãnh thi nhau xả

Tôm cá ngóp ngoi xót cảnh quê.

 

MONG

 

Mong mỏi sông ơi nước sạch về

Thuyền bè xuôi ngược chẳng còn ghê

Đôi bờ xanh biếc thơm hương sả

Bóng chuyến đò xưa gợi nhớ quê.

 

 

Nguyễn Thị Kim Dung

   BD : Trúc Chi

* Vạn Phúc, Hà Đông

* ĐT: 01657.410.369

* Chiếu thơ Hà Đông

 

 

           BA MƯƠI TẾT

 

Ôi đã ba mươi Tết đến rồi

Quanh năm tất tả vẫn chưa thôi

Lá dong rửa sạch đang chờ bánh

Quả gấc bổ ra chửa nấu sôi

Nếu chẳng rộn ràng khi hạ đến

Mong chi thanh thản lúc đông trôi

Chợ phiên nhớ thuở mua đào quất

Chợt thoáng nét cười trên khóe môi.

 

 

GỬI DÒNG THƯƠNG

                                                       Thơ họa

 

Quan họ vì ai mãi đợi chờ

Câu thương, nỗi nhớ thực như mơ

Xuôi dòng quải lái vang lời hát

Ngược nước xoải chèo rộn ý thơ

Anh đến cầu xưa thời gặp gỡ

Em về bến cũ thuở tình cờ

Xương Giang thắng trận ghi trang sử

Trong biếc dòng thương chẳng vết nhơ.

 

 

 

MÙA GIẢI WORLD CUP

 

World  cup năm nay mới thật lo

Tậu màn ảnh phẳng phải là to

Bia dăm bảy hộp e chưa đủ

Cháo bốn năm tô chửa thấy no

Một cú vọt xà gân cổ hét

Vài pha thủng lưới ngả nghiêng hò

Thâu đêm suốt sáng mà không thỏa

World cup qua rồi vợ ốm o...

 

 

* Đinh Nho Hồng

   BD : Lý Thiên Nhẫn

* Ngô Quyền, Hà Đông

* ĐT: 0983.166.256

* Chiếu thơ Hà Đông

 

 

           TƯỢNG ĐÀI BẤT TỬ

 

Suối nguồn mây trắng nghẹn ngào trôi

Đại tướng của dân khuất núi rồi

Chiến tích vang lừng, thần soái giỏi

Tư duy sắc bén, vĩ nhân tài

Năm châu mến mộ đời bình dị

Bốn biển suy tôn nghĩa sáng ngời

Đức dộ trung kiên ghi sử sách

Tượng đài bất tử giữa muôn đời.

 

 

CHỨNG TÍCH MỸ LAI

 

Lĩnh Mỹ tràn vào đất Mỹ Lai

Xua dân, dồn ép buổi ban mai

Đốt nhà, phá lúa cho tan hết

Hiếp trẻ, cưỡng già chẳng nể ai

Mương Cạn hãi hùng thây chất đống

Tháp Canh rùng rợn máu loang dài

Tâm hồn tội lỗi nay bừng tỉnh

Réo rắt vĩ cầm ở Mỹ Lai.*

 

 

HOA NHÀ

 

Rực rỡ ngày xuân khắp chốn hoa

Có loài nào thắm tựa bông nhà?

Ngoài vườn thánh thót vang lời hót

Trong bếp khẽ khàng cất tiếng ca

Sân thoáng nhà nồng, vui ấm áp

Cơm ngon canh ngọt, khỏe chan hòa

Hồn thơ bay bổng, đầy mơ mộng

Ngắm mãi ngất ngây chẳng muốn xa.  

                   

 * Phim tài liệu "Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai" của đạọ diễn Trần VănThủy,

    .người chơi vĩ cầm là cựu  binh Mỹ  Roy Mike Boehm .

 

 

* Trần Hùng

   BD: Trần Kiều Am

* Ngô Quyền, Hà Đông

* ĐT: 01282.449.638

* Chiếu thơ Hà Đông

 

 

           THĂM VĂN MIẾU

                                    - QUỐC TỬ GIÁM

 

Quốc gia nguyên khí cậy hiền tài

Tiến sĩ bao khoa đỗ những ai?

Một gác Khuê Văn soi nhật nguyệt

Hai hàng bia cổ dãi hôm mai

Thiên Quang vẫn sáng mây hào khí

Văn hiến còn in bóng điện đài

Nước thịnh thuần phong giàu mĩ tục

Thức thời, khuyến học vị tương lai.

 

HỒ TÂY

                         Phú đắc

                                             Hồ kia thăm thẳm sâu dường mấy

                                             So dạ hoài nhân chửa dễ vừa.

                                                                                    Hồ Xuân Hương

 

Đã mấy mươi năm lỡ đợi chờ

Hồ Tây liễu rủ nắng vàng mơ

Áo xanh màu lá em tươi trẻ

Mũ ánh vàng sao anh dễ ưa

Gợn sóng miên man niềm nhớ cũ

Áng mây vương vấn mối tình xưa

Cùng trong quân ngũ rồi xa cách

Để nhớ thương nay sánh biển vừa?

 

 

THÁNG TƯ XUỐNG PHỐ

 

Xuân còn đỏng đảnh vẫn chưa qua

Mưa vẫn lây rây, lúc nhạt nhòa

Nhè nhẹ làn mây đưa nắng dịu

Thầm thì ngọn cỏ đọng sương sa

Tươi hồng da dẻ mơn man gió

Nà nuột chân tay yểu điệu hoa

Thiếu nữ che ô đi xuống phố

Ngỡ ngàng bao mắt dõi em qua.

 

 

* Nguyễn Đình Khảo

* Yên Nghĩa, Hà Đông

* ĐT: 01627.198.988

* Chiếu thơ Hà Đông

 

 

           ĐẦU XUÂN NHỚ BẠN

 

Đầu xuân khai bút nhạc hoa niên

Trìu mến ghi thơ tặng bạn hiền

Năm mới mình đưa lời chúc phúc

Nghĩa xưa bạn nhận ý giao duyên

Nhớ khi sát cánh trừ xâm lược

Thuở ấy bên nhau chốn trận tiền

Rộng mở khung trời con én lẻ

Chợt lòng nhớ bạn ngóng hoài hiên.

 

 

ĐÊM HÈ

 

Đêm hè hây hẩy ngọn cau nhà

Cất giọng ve sầu tấu nhạc ca

Vài đám linh vân chờ bóng nguyệt

Một bầu tinh tú đón Ngân Hà

Rót ly rượu trắng khơi niềm nhớ

Cạn tách trà hương gợi cánh hoa

Nhặt gió gom mây thơ chật túi

Bao mùa thỏ lặn đợi em xa.

 

 

 

DUYÊN THU

                          Kính tặng bà TLK, Ninh Kiều, Cần Thơ

 

Chiều thu xanh biếc duyên tình cờ

Chủ Bắc khách Nam vui chuyện thơ

Lích chích chim khuyên chuyền rặng ổi

Đung đưa bưởi Diễn nhuộm cành mơ

Lung linh nắng nhảy ươm cây đợi

Lấp lánh mầm chao nảy khúc chờ

Vương vấn niềm thu theo viễn khách

Người về chi để ngẩn và ngơ.

 

 

* Hồng Loan

* Đại Mỗ, Nam Từ Liêm

* ĐT: 0975.349.282

* Chiếu thơ Hà Đông

 

           CỐ HƯƠNG

 

Thủy Nguyên dào dạt bến sông xưa

Phà Bính rộn ràng khách đón đưa

Xóm vắng nhà gianh thơm cốm nếp

Nắng hoe mái dạ rợp bóng dừa

Quên sao mỗi sáng diều chao cánh

Nhớ mãi những chiều gió đẩy mưa

Kí ức bao ngày mong giữ mãi

Hương đồng đọng lại bát cơm dưa.

 

 

HỒN THƠ

 

Hồn thơ xao động buổi ban mai

Thôi thúc lòng ta mải miết hoài

Xướng họa Đường thi tình lắng đọng

Giao lưu Lục bát nghĩa không phai

Gió đồng nhè nhẹ thêu mành trúc

Nắng hạ đung đưa dệt áo dài

Thi sĩ dâng trào đầy cảm xúc

Bồi hồi trong dạ nặng tình ai?

 

 

RA MẮT "TÌNH QUÊ 3"

 

Vui mừng đón khách tự muôn phương

Đến dự đông vui chật hội trường

Nâng chén giao lưu trào cảm xúc

Xuân về lộc biếc ngát đưa hương

 

Đẹp mãi tình thơ vọng ngát xa

Hôm nay ra mắt tập "Quê Ba"

Thi huynh thi hữu vui hòa nhịp

Ngân khúc tình ca đậm sắc hoa.

 

 

* Trịnh Thu Loan

* Vạn Phúc, Q. Hà Đông

* ĐT: 0943.170.290

* Chiếu thơ Hà Đông

 

 

           GỬI NGƯỜI LÍNH ĐẢO

 

 

Thương người lính đảo ở Trường Sa

Cực khổ ngày đêm giữ nước nhà

Khí phách kiên cường dù bão tố

Tinh thần bất khuất dẫu phong ba

Kẻ thù nham hiểm lòng xâm lược

Lũ cướp bạo tàn lấn biển ta

Dòng giống Lạc Hồng đâu khuất phục

Chắc tay vững súng giữ sơn hà.

 

 

HOÀI THU

 

Lá ướp hơi thu óng ánh vàng

Lâng lâng gió nhẹ thả hồn sang

Treo vầng trăng sáng soi làn nước

Rắc hạt sương trong trải liễu hàng

Mây trắng bồng bềnh che đỉnh núi

Nắng tràn giăng dải phủ không gian

Nồng nàn hương cốm say mùa lúa

Lộng lẫy vườn xưa đón cúc vàng.

 

 

 60 NĂM

        CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN

 

Sáu mươi năm ấy mãi bừng sôi

Chiến thắng Điện Biên dậy đất trời

Lừng lẫy năm châu còn cảm phục

Vang xa bốn biển vẫn chưa ngơi

Chấn hưng đất nước hồng trang sử

Đổi mới giang sơn thắm cuộc đời

Tổ quốc huy hoàng tô Lạc Việt

Non sông phồn thịnh, rạng chân trời.

 

Trương Mai

* Ba Na, Phú La, Hà Đông

* ĐT: 01648.958.731

* Chiếu thơ Hà Đông

           PHỤ NỮ THỦ ĐÔ

 

Phụ nữ thủ đô khắp phố phường

Rất nhiều thành tích được tuyên dương

Noi gương Trưng Trắc lòng son sắt

Học tập Trinh Nương chí quật cường

Tự nguyện lên vùng cao dạy chữ

Đi đầu trong bảo vệ môi trường

Đâu cần phụ nữ xung phong đến

Các chị nêu cao những tấm gương.

 

 

NGƯỜI CẦM BÚT

 

Người cầm bút viết ở đời thường

Như những anh hùng giữa chiến trường

Nhằm kẻ hại dân mà vạch mặt

Tìm người vì nước để tuyên dương

Moi tiền tố cáo toàn dân biết

Chiếm đất phanh phui xã hội tường

Ngòi bút cần nhằm cho trúng đích

Vạch trần thủ đoạn hại dân thường.

 

 

GÁI QUÊ TA

 

Má hồng ửng đỏ gái quê ta

Đến tuổi trăng tròn đẹp tựa hoa

Nhựa sống căng đầy trên bộ ngực

Sức xuân trải mịn dưới làn da

Cổ kiêu ba ngấn tôn hình ngọc

Thắt đáy lưng ong tạo dáng ngà

Mê mẩn lòng người bao lữ khách

Thẫn thờ nét đẹp gái quê ta.

 

* Lê Đức Mỹ

   BD: Tứ Mỹ

* Quang Trung, Hà Đông

* ĐT: 01223.350.989

* Chiếu thơ Hà Đông

          TIỄN NGƯỜI RA TIỀN TUYẾN

 

Ga nhỏ chiều đông đưa tiễn biệt

Lòng buồn mưa lạnh nhớ mênh mông

Mùa xuân ấm nắng em trông đợi

Vạt áo đề thơ má ửng hồng

 

Xin hỏi bao giờ về xóm đạo

Hẹn ngày thống nhất vẹn non sông

Em mơ sớm hết thời chinh chiến

Ta đón nhau về thỏa ước mong.

 

 

NGẪM ĐỜI

             Qua nhân vật Từ Hải và Hồ Tôn Hiến

 

Hào kiệt khó qua ải mỹ nhân

Vua nghẹ vợ dại, hóa cù lần

Trống kèn đi trước, dâng lễ vật

Gươm giáo giấu sau, cắt cổ quân

Mãnh hổ sa cơ đành dở nghiệp

Sói già đắc chí hóa công thần

Ngàn thu nghiệp bá so văn võ

Thắng thế làm quan, bại thứ dân.

 

 

GẶP CỤ TỐ NHƯ

 

Đêm lạnh nằm mơ gặp Nguyễn Du

Cùng ra câu chữ bến trăng mờ

Đầu trần chân đất áo tơi lá

Tay bút tay nghiên thơ một bồ

 

Cụ nói. Cụ cười, tay phất bút

Tôi xem. Tôi chép miệng ngâm thơ

Tỉnh rồi lại muốn thành thi sỹ

Để được cùng người khóc Tố Như.

 

 

 

Đỗ Thị Minh Nhẫn

* Đại Mỗ, Nam Từ Liêm

* ĐT: 01682.766.498

* Chiếu thơ Hà Đông

 

           THU SANG

 

Xuân qua hạ mãn đón thu sang

Ta lại về đây đếm lá vàng

Tiếng hát lời ca vang vọng mãi

Xin đừng vội vã gió đông sang

 

Hỡi gió heo may hãy nhẹ nhàng

Đưa mây về núi để trăng quang

Trên bờ hàng liễu vờn trong gió

Dưới nước lăn tăn gợn sóng vàng.

 

 

LẺ BÓNG CHỜ

 

Bến vắng thuyền xa thi sĩ chờ

Buồn căng gió lộng ghép vần thơ

Phòng không lạnh lẽo tàn canh mộng

Bóng lẻ chong đèn lụi giấc mơ

Cảnh đấy người đây lưu khúc nhạc

Hoa này bướm nọ lạc đường tơ

Ra đi không hẹn bao kỳ ngộ

Ly rượu tràn dâng một dáng chờ.

 

 

CHĂM RÈN LUYỆN THỂ DỤC

 

Hòa trong bản nhạc rộn ràng hay

Thể dục dưỡng sinh dẻo cánh tay

Hai bốn thế quyền người sảng khoái

Ba hai đường kiếm đẹp mê say

Múa chùy uyển chuyển theo chân bước

Song quạt điệu đà tựa bướm bay

Chăm chỉ cùng nhau ta luyện tập

Kéo dài tuổi thọ bệnh lùi ngay.

* Đinh Thị Kim Oanh

* Ngô Quyền, Hà Đông

* ĐT: 0162.8194 577

* Chiếu thơ Hà Đông

 

NGÀY 8/3

 

Phụ nữ đón chào Tám tháng Ba

Nhà nhà đua tiếng, nở trăm hoa

Tuổi già gương mẫu, vui con cháu

Lớp trẻ thành tâm, khỏe mẹ cha

Năng động hăng say xây đất nước

Nhiệt tình hứng khởi cất lời ca

Chung tay vun đắp đời tươi đẹp

Thiết thực chào mừng  Tám tháng Ba.

 

           TĂNG GIA

 

Vung cuốc tăng gia, buổi xế tà

Xắn quần tay xách nặng ô doa

Khom lưng chăm chú nhanh tay tưới

Rau sạch xanh tươi khỏe tuổi già.

 

NHÀ CÓ HAI CON GÁI

 

Vượt bảy chục rồi đời vẫn tươi

Có người hóng hớt ý chê cười

Bà ta chỉ có hai con gái

Chẳng một nàng dâu khổ cả đời...

 

Không dâu, ai bảo khổ, buồn đời?

Giữ kẽ, nguýt lườm,có phải xui!

Chấy rận hai cô con gái rượu

Rể thi nhau nịnh đến là vui.

 

 

* Đàm Văn Quả

* Ngô Quyền, Hà Đông

* ĐT: 01677.971.622

* Chiếu thơ Hà Đông

 

           LỪNG LẪY ĐIỆN BIÊN

                                                7/5 - 1954- 2014

 

Lừng lẫy năm châu đất Việt này

Điện Biên chiến tích vết bom cày

Tây khoe lắm súng âm mưu bại

Ta đọ toàn dân chí lấn vây

Ý Bác dặn dò giao trọng trách

Lòng Văn nhuần thấm quán từ đây

Suy đi tính lại giành phần thắng

Vận mệnh nước non ở trận này.

 

PHẬN KIỀU

                                      Khoán thủ

 

Vai vế gia phong họa nhốn nhào

Năm rằng Gia Tĩnh cảnh lao đao

Tấc duyên Kim Trọng, Kiều tan vỡ

Rộng mộng Thúc Sinh, Hoạn ngán ngao

Thân thiếp chiều buông vào tới tấp

Mười chàng tối vén đợi nôn nao

Thước đo bạc nén trao tay mụ

Cao cả họ Từ thỏa ước ao.

 

VIẾNG MỘ CỤ NGUYỄN DU

 

Kính cẩn thi nhân nắng sớm mai

Hơn người kim cổ vẫn chưa ai!

Tiên Điền ngày ấy như sông núi

Ngàn Hống thời nay tựa tháp đài

Người dưới suối vàng xương dẫu lụi

Thơ trên trần thế, mực nào phai

Ngàn năm há dễ ai theo kịp

Những áng văn chương bậc đại tài.

 

 

* Trịnh Bá Sướng

* Yên Nghĩa, Hà Đông

* ĐT: 0983.961.698

* Chiếu thơ Hà Đông

 

           TRĂNG SÁNG

 

Mây trắng vảy rồng lãng đãng trôi

Nồm nam hây hẩy gác lưng trời

Lung linh màu bạc vầng tinh tỏa

Lấp lánh sắc vàng ánh nguyệt phơi

Mặc khách gieo vần thi khắp nẻo

Tao nhân tả ý bút muôn nơi

Bâng khuâng nhớ tới người trong mộng

Một thoáng mơ màng tiếng sáo rơi.

 

 

HẾT ĐỢI CHỜ

 

Trải sóng trùng dương đã đến bờ

Trao tình thục nữ nặng thuyền thơ

Hoa tiên ý đẹp người xây mộng

Nét ngọc lời hay khách ước mơ

Chớp bể thương ai lòng bối rối

Mưa nguồn nhớ bạn dạ vu vơ

Đồng tâm đồng cảnh đồng giao cảm

Tần tấn lương duyên hết đợi chờ.

 

 

 

ĐÊM HÈ NGẮM TRĂNG

 

Nguyệt sáng giữa trời sao sắc pha

Ngẩn ngơ đón gió trước thềm nhà

Nằm sương mấy bận còn xanh tóc

Gối đất bao lần hết trắng da

Vạch lá tìm trăng e chú Cuội

Bới hoa kiếm thỏ sợ Hằng Nga

Ve sầu tấu nhạc hòa phong lộng

Ngon giấc say nồng cạnh bóng đa.

 

* Kim Tuyên

* Trung Hòa, Q.Thanh Xuân

* ĐT: 0165.638.5283

* Chiếu thơ Hà Đông

           CHU VĂN AN

 

Dâng vua thất sớ lại từ quan

Thế sự thăng trầm chẳng thở than

Gió thổi bách tùng sao nhảy múa

Trăng soi lan cúc sáo hóa đàn

Đánh cờ bàn luận... tâm thanh thản

Câu cá tính suy... dạ chứa chan

Đào tạo nhân tài cho đất nước

Chim bằng cất cánh dựng giang san.

 

 

SUỐI MỠ

 

Đường lên suối Mỡ cảnh như tiên

Sương biếc non xanh xếp nối liền

Lối trúc thác treo trăng lướt sóng

Đường tùng chùa ẩn nắng nghiêng thềm

Chuông ngân thánh thót ru hồn khách

Mõ điểm rền vang quyết gót thiền

Sắc sắc không không lòng hướng thiện

Ra về thanh thản sướng hơn tiên.

 

 

MỜI BẠN

 

Mời bạn về đây với gió ngàn

Cùng ta du ngoạn khắp trần gian

Bồng bềnh mây trắng neo sườn núi

Lờ lững sóng xanh níu cỏ non

Ngõ sớm ngập ngừng xuân gõ cửa

Đường chiều bối rối hạ mon men

Rượu cần cong vít mai bừng nở

Phố núi tưng bừng đón bạn sang.

 

 

* Nguyễn Trung Thông

* An Khánh, Hoài Đức

* ĐT: 0972.408.710

* Chiếu thơ Hà Đông

           KÝ ỨC

 

Ký ức một thời đâu dễ nguôi

Ta còn sống sót để làm người

Biết bao đồng đội còn nằm lại

Một mảnh trăng tròn vẫn lặng trôi

 

Một mảnh trăng tròn vẫn lặng trôi

Chiến tranh nhớ mãi ở trong tôi

Nắm cơm chia sẻ giờ ra trận

Tay bắt nụ cười ánh mắt soi.

 

 

SỐNG MÃI TRONG LÒNG DÂN

 

Anh Văn huyền thoại của lòng dân

Đức độ tài cao sáng tuyệt trần

Mưu sự Quốc gia vì nghĩa lớn

Trăm năm vang vọng vẫn còn ngân

 

Đảo Yến nơi đây Bác đã về

Kiến Giang xứ Quảng nặng tình quê

Lệ trào vĩnh biệt người anh cả

Hàng triệu trái tim lạnh buốt tê.

 

 

XỨNG DANH MUÔN THUỞ

 

Người Việt xưa nay rõ vuông tròn

Nhân tình thế thái nghĩa vàng son

Một lòng giữ trọn cùng non nước

           Trấn giữ biên thùy với cháu con

Chẳng phải riêng ai cả triệu người

Đồng tâm hiệp lực ở ngoài khơi

Lời thề quyết tử ta xây đắp

Đất nước yên bình khắp mọi nơi.

                              --------------------

                Theo : Thơ Đường Hà Nội VI

Tác giả BBT