THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Chùm thơ của Chiếu thơ Mỹ Đức - Ứng Hòa
30-01-2015
images.jpg Xin  trân trọng giới thiệu

 

* Việt Bằng

 * Lạc Thủy, Hòa Bình

 * ĐT: 01699015039

 * Chiếu thơ Hương Chiều

      

 

         ĐỨC TÀI TRỌN VẸN

      Kính dâng anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 

ĐỨC- TÀI: Trọn vẹn vọng năm châu

TRÍ- DŨNG:  Điện Biên chấn địa cầu

LIÊM- CHÍNH: Lòng son ngời bốn bể

NHẪN- CÔNG: Tỏa sáng! gốc bền lâu.

 

 THU

 

Thu sang khao khát cốm bên hồng

Thu đến hẹn hò cúc trổ bông

Thu gọi hanh heo cam bưởi mọng

Thu khoe lóng lánh hạt sương trong

Thu tô biêng biếc trời cao lộng

Thu vẽ mênh mang lúa ngát đồng

Thu thấy xốn xang đôi trẻ cưới

Thu lồng thao thức bến trăng suông.

 

 

 NHỚ GIỮ NGUỒN

 

Kém hiểu luật trời dễ mất khôn

Vô tình bất cẩn bị xua dồn

Gây nên lũ quét thành tay trắng

Xuất hiện vòi rồng hóa sạch trơn

Phung phá rừng xanh thay khí hậu

  Vung vi chất độc thủng ô- zôn

  Văn minh công nghệ luôn hai mặt

  Muốn giảm thiên tai nhớ giữ nguồn!

 

 

 

CÚT NGAY

 

Ngàn xưa nước Việt sống an hòa

Hải phận bao đời đất mẹ cha

“Bạn hữu” khoan dầu thềm lục địa

“Láng giềng” trộm cá biển khơi ta

Dẻo mềm bịt miệng quân ăn cướp

Khôn khéo trói chân kẻ lấn nhà

Bốn biển năm châu cùng phẫn nộ

Cút ngay cho thế giới an hòa!

 

 * Đao Thiên Dân

* Đội Bình, Ứng Hòa

* ĐT: 01688.363.393

* Chiếu thơ Hương Chiều

 

 

 LỜI BÁC DẶN

 

 

Bác Hồ dặn lại lúc đi xa

Gìn giữ kết đoàn trong Đảng ta

Sữa ngọt nhường phần chăm cháu nhỏ

Lụa mềm dành chút biếu người già

Miền Nam đánh Mỹ còn gian khổ

Cả nước chung lòng ắt vượt qua

Tổ quốc đang nghèo cần tiết kiệm

Tôi đi chớ điếu phúng xa hoa.

 

           MÙA HẠ

 

Phượng mang lửa thắp gọi mùa hè

Để xóm thôn tràn ngập tiếng ve

Diều chở trăng vàng treo trước ngõ

Sen mang hoa thắm nhuộm chân đê

Làng quê tất bật từ mờ sáng

Máy móc rộn rang tới tận khuya

Con trẻ mải mê đùa với nước

Nhà nông nhộn nhịp suốt đêm hè.

 

          CHÙA TRÊN NÚI

 

Kìa hương ai đốt khói ngoằn nghèo

Chùa ở trên sườn núi vắng teo

Dưới vãi khom lưng dâng sớ đọc

Trên sư khoanh gối thỉnh chuông reo

“Phù phan phụng Phật…” sư còng xướng

“Kỳ cứu cùng kinh…” tiểu ngọng theo

Không gió trong hang sao ngột ngạt

Mồ hôi vãi cứ rỏ đều đều.

 

      

* Nguyễn Cự Dụng

* Hòa Nam, Ứng Hòa

* ĐT: 01232530296

* Chiếu thơ Hương Chiều

 

 

           ĐẤT LÀNG ĐÌNH XUYÊN

 

Quê hương đất nước được yên bình

Mời bạn về thăm thế đất linh

Mã Cả, Mã Muông hình nhị mã*

Quán Xuôi, quán Ngược thế đôi dinh

Tá Trưng phục quốc lưu danh tướng*

Phù Duệ yên dân dực thánh minh*

Truyền thống làng Đinh ngời sử tích

"Hương quê"* chào đón bạn ân tình

 


* Hai dải đất hình con ngựa

*Hai vị thần làng Đình giúp Hai Bà Trưng đánh giặc

*Đức Thánh cả làng Đình phù vua Duệ Vương thời Hùng Vương

*Tên hội thơ làng Đình

 

 

VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG

                   VÕ NGUYÊN GIÁP

 

Ngàn thu vĩnh biệt Bác Văn ơi!

Vì nước, vì dân hiến trọn đời

Pháp bại, Điện Biên danh dậy đất

Mỹ thua, Hà Nội tiếng vang trời

Tài cao trí cả lòng thanh bạch

Nghĩa nặng tình sâu đức sáng ngời

Nước Việt ngàn năm lưu sử sách

Vũng Chùa quê mẹ ấm lăng người.

 

 

THĂM ĐẤT MỊN SỒI

 

Mẫn Xá, Văn Môn, đất Mịn Sồi

Một lần hội ngộ nhớ khôn nguôi

Nguy nga Bảo tháp Di Đà tự

Lộng lẫy Đình thờ tướng quốc ngồi

Thiền tự Thánh quang chuông vọng mãi

Trương Chiêu, Trương Tuấn* sắc lưu đời

Địa linh, nhân kiệt vang nguồn cội

Mẫn Ngọc Anh* thông vũng hóa đồi.

 


* Hai dũng tướng được tôn vinh là 2 vị thần làng Mẫn Xá

* TGĐ tập đoàn Ha Na Ka, người có công xây dựng đình chùa làng

 

 

* Đặng Thị Điểm

* Liên Bạt, Ứng Hòa

* ĐT: 0123.253.0296

* Chiếu thơ Hương Chiều

 

 

MỪNG THỌ XUÂN GIÁP NGỌ

 

Thi lão tám mươi được tuổi vàng

Chào xuân mã đáo giữa thênh thang

Đường xa tung vó lòng còn định

Dốc đứng căng bờm chí vẫn đang

Tóc bạc thắng cương băng vạn dặm

Bút hoa cuốn gió dệt ngàn trang

Bách niên vượt mốc xuân trường thọ

Phúc lộc tái lai đoạt giáp vàng.

 

 

           THÊM NHỮNG BẠCH ĐẰNG

 

 

Vơ váo "lưỡi bò" lấn biển Đông

Miệng rằng "hảo hảo" bụng đầy chông

Nhập nhèm cướp đảo, chơi trò bẩn

Trơ tráo khoan dầu, giở thói ngông

Ôm mộng bá quyền, đe súng lớn

Ủ mưu bành trướng cậy người đông

"Lòng tham không đáy" trơ dày mặt

Cọc nhọn tre ngà dạy nhớ không?

 

 

Đất Việt ngàn đời vẹn núi sông

Thiêng liêng mỗi tấc đất cha ông

Giữ gìn biển đảo ngăn cuồng sóng

Bảo vệ tiền đồn chắn bão giông

Bám biển ra khơi bền dạ thép

Ngăn thù, đuổi giặc vững gan đồn

Tự do độc lập ngời chân lý

Còn những Bạch Đằng tiếp chiến công!

 

* Đỗ Thị Hòa

* Phùng Xá, Mỹ Đức

* ĐT: 01697.161.835

* Chiếu thơ Hương Chiều

 

NỢ

 

Nợ mưu sinh sớm tối nhiều bề

Nợ nghĩa tình đầm ấm xóm quê

Nợ mẹ đảm đang tròn chữ hẹn

Nợ cha trung dũng vẹn câu thề

Nợ anh chị đội mưa ngăn lũ

Nợ cánh cò khiêng nắng trải đê

Nợ quá khứ bồi hồi trống trận

Nợ người đi đánh giặc chưa về.

 

GỬI XUÂN ĐẾN TRƯỜNG SA

 

Xuân nồng hơi ấm gửi Trường Sa

Lính đảo năm nay tết vắng nhà

Biển động chắc neo yên dạ mẹ

Bão xô vững lái thỏa lòng cha

Chí trai "tung vó" canh trời biếc

Sức trẻ "căng bờm" lướt sóng xa

Em nối tin yêu vào bến nhớ

Cùng anh giữ mãi chủ quyền ta.

 

 

BỘ BA CHIẾN SĨ

 

Nơi đầu sóng gió phía Trường Sa

Cây, Đá cùng Ta giữ đảo nhà

Dìu dịu bàng vuông che nắng lửa

Phong ba bền bỉ giữa phong ba

 

Rau tươi cũng biết vượt phong ba

Gom chút tình quê đỡ nhớ nhà

Kè đá kiên cường vây chắn sóng

Bộ ba chiến sĩ giữ Trường Sa.

 

 

* Minh Khôi

* Liên Bạt,  Ứng Hòa

* ĐT: 01647.161.107

* Chiếu thơ Hương Chiều

 

           XUÂN CHIỀU

 

 

Xuân chiều hoa nắng thắm chồi xanh

Gậy trúc nhởn nha đón gió lành

Chiêm nghiệm tình người tôn đạo lý

Ngẫm ngời thế sự trọng nhân sinh

Đường vinh sự nghiệp không vì lợi

Cõi mộng dòng đời chẳng bởi danh

Vun đắp cây tâm Chân, Thiện, Mỹ

Nghĩa tình gìn giữ nếp gia thanh.

 

 

HANG TIÊN

 

Khen tài tạo hóa tạc hang tiên

Lơ lửng, chơi vơi khép cánh duyên

Ngăn cách hai bờ khe gió lộng

Phân chia một lạch lối trăng xiên

Lơ thơ cỏ giỡn am thanh vắng

Tí tách suối reo nhạc ảo huyền

Ngây ngất đài hoa mơ cảnh lạ

Ngỡ là gỗ đá cũng thôi miên.

 

SÓNG MẮT

 

Sóng mắt hồ thu lấp lánh gương

Dáng duyên kiều diễm nét hoa nhường

Bờ môi rạng rỡ làn hương tỏa

Mái tóc bồng bềnh ngọn gió buông

Xao xuyến đêm nao vầng nguyệt tỏ

Bâng khuâng ngày ấy bóng chiều vương

Thẫn thờ mơ đợi, tim thao thức

Mộng thắm tình ai dậy sắc hương.

 

 

* Phùng Thị Lễ

* Lạc Thủy, Hòa Bình

* ĐT: 0988.441.104

* Chiếu thơ Hương Chiều

 

 

 

           ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

 

Văn võ song toàn vang bốn biển

Trí nhân nhất mực dậy năm châu

Thiên tài danh tướng tim ngừng đập

Thế giới nghiêng mình chia nỗi đau.

 

CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN

 

Chiến hào đất mẹ chở che con

Chủ lực hùng binh được bảo tồn

Chiến thuật vòng vây kìm siết gọng

Điện Biên chiến thắng chói màu son.

 

VÀO HẠ

 

Rộn rã ve ngân gọi phượng hồng

Lung linh hoa nắng đậu bên song

Vọng vang tu hú mừng mùa vải

Mơn mởn chiêm xuân hẹn trĩu bông.

 

 

BỨC TRANH QUÊ

 

Thảm lúa mênh mông tắm ánh vàng

Con đường cao tốc rộng thênh thang

Cánh cò chớp bạc bay trong nắng

Ngắm bức tranh quê chợt ngỡ ngàng.

 

 

BỨC TRANH KHUYA

 

Vầng trăng chín mõm treo lơ lửng

Suối nước trong veo chảy lững lờ

Lơi lả sương đêm đùa ngọn cỏ

Nỉ non tiếng dế gọi tình thơ.

 

 

 

HẠT MUỐI

 

Thân em từ nước biển sinh ra

Dâu bể ngàn năm vẫn mặn mà

Nắng lửa kết hoa bừng mặt ruộng

Mưa dông tan phận dạt trùng xa

Diêm dân thu góp không gieo cấy

Nội trợ cất dành để ướp tra

Đại tiệc, cơm thường  em có mặt

Gừng cay muôn thuở nghĩa đôi ta.

 

* Lê Xuân Mai

* Đại Nghĩa, Mỹ Đức

* ĐT: 01698.909.265

* Chiếu thơ Hương Chiều

 

SUY TÔN ĐẠI TƯỚNG

                                  Võ Nguyên Giáp

                            (Tám chữ vàng Bác Hồ tặng cho các “Hạt giống đỏ”)

 

 

Tài trai cứu nước dựng sơn hà

Dũng khí Điện Biên khúc tráng ca

Liêm khiết lòng son còn sáng mãi

Chính trung dạ ngọc chẳng phai nhòa

Nhân bền sự nghiệp lưu trang sử

Chí vững công danh giúp nước nhà

Công việc muôn đời không hổ thẹn.

Đức thơm vạn thuở ngát hương hoa.

 

 

SỸ       

 Tặng em Sỹ - người tàn tật biết vượt khó đi lên

 

 

Chẳng áo bờ lu cũng bậc thầy

Cổ kim kết hợp với đông tây

Tâm hồng, đức nhẫn nên từ mẫu

Nữ “sỹ” thơm danh, phúc lộc dầy.

 

 

* Kiều Nhâm - NGƯT

* Vân Đình - Ứng Hòa

* ĐT: 01686.521.101

* Chiếu thơ Hương Chiều

 

 

           ĐẢO GỌI BỜ

 

Văng vẳng tai nghe đảo gọi bờ

Sớm chiều thương nhớ mẹ Âu Cơ

Gạc Ma lên tiếng tìm đồng đội

Đá Lớn vui xuân nhắm" lưỡi bò"

Ngoại tặc dã tâm xâm lấn đảo

Ngư ông cảnh giác phá mưu đồ

Chủ quyền hải phận xưa nay rõ

Đoàn kết quân dân giữ biển bờ.

 

 

DÒNG DÕI LẠC HỒNG

 

Một bọc tròn trăm trứng Lạc Long

Âu Cơ dưỡng dục cánh chim hồng

Nửa lên cày ruộng canh non Tản

Nửa xuống quăng chài giữ biển đông

Giữ nước gian nan…bền dạ sắt

Diệt thù hung ác…vững gan đồng

Rừng vàng biển bạc, thơm hương lúa

Chí khí anh hùng rạng tổ tông

 

Âu Lạc phân chia gốc tổ tông

Chung tay chài lưới, lúa xanh đồng

Vua Hùng dựng nước xây nguồn cội

Hậu duệ đồng lòng giữ núi sông

Nam Bắc ơn vua về núi Nghĩa

Đông Tây nhớ Bác đến non Hồng

"Độc lập tự do" chân lý sống

Yêu nước thương nòi giống Lạc Long.

 

 

* Mai Tuyết Nghĩa

* Hương Sơn,  Mỹ Đức

* ĐT: 01686.599.216

* Chiếu thơ Hương Chiều

 

 

MÓN QUÀ XUÂN

 

                            Tặng ông xã

 

Phong kín hương thơ gửi tặng chàng

Làm quà mừng tuổi lúc xuân sang

Rượu nồng cụng chén thơm môi mọng

Mai thắm khoe hoa rực sắc vàng

Dào dạt tim yêu dồn sóng nhạc

Tràn trề nhựa sống vượt thời gian

Em gom thi tứ trong trời đất

Trao cả cho anh dẫu muộn màng.

 

                     

TUỔI TRÂU

 

Trái mùa sinh khổ cả đôi trâu

Duyên nợ ba đào biết được nhau

Sở thích tâm hồn tường yêu ghét

Văn chương, chữ nghĩa hiểu nông sâu

Hiên ngang kiên định không quỳ gối

Nhân nghĩa vị tha mới ngẩng đầu

Trời phú càng già càng dẻo sức

Trăm năm chia cắt hẳn còn lâu.

 

TẤM ẢNH THỜ

                                        Kính viếng NTH nhân lễ 49 ngày mất

 

Nhân ảnh mịt mờ giữa khói hương

Tấm thân nơi chiếu đất màn sương

Vợ con vời vợi niềm xa cách

Bạn hữu chất chồng nỗi nhớ thương

Thi tứ dở dang chưa xếp tập

Ý tình đứt đoạn chẳng vào chương

Thôi đành giữ lại lời tâm huyết

Ghi lại trong tim một đoạn đường.

 

 

* Đỗ Xuân Túy

   BD: Trung Thành

* Xã Xuy Xá, Mỹ Đức

* ĐT: 01693.958.304

* Chiếu thơ Hương Chiều

 

          LÀNG CHÀI CHIỀU XUÂN

 

Chiều xuân sông Đáy nước trong xanh

Gió lộng buồm căng, sóng dập dềnh

Bầy cá lao xao đu lưới nặng

Đoàn thuyền hối hả đẩy chèo nhanh

Ríu ran tiếng trẻ reo đầu ngõ

Ám áp khói thơm quyện mái tranh

Xẩm tối, mây vờn che khuất bến

Làng chài nhộn nhịp bữa cơm canh.

 

 

LẺ TÌNH

 

Lẻ tình gối chiếc, buổi tha phương

Văn Quán hội thơ thể luật Đường

Sông Đáy hiền hòa dòng nước bạc

Quê hương thắm đượm mối văn chương

Biết rồi đây đây chào thi hữu

Để lại ta mình đón nhụy hương

Bến đợi đâu còn trong tuổi hạc

Thuyền ta vui với bạn muôn phương.

 

 

 

ĐÓN ANH LÍNH ĐẢO

 

Xuân về đào quất nở muôn hoa

Ngóng đợi người thân giữ đảo xa

Con cháu mọi miền về chúc tụng

Bạn bè muôn nẻo tới giao hòa

Chung vui đoàn tụ tình đầm ấm

Phấn khởi bên nhau nghĩa mặn mà

Nâng chén vui cùng anh lính trẻ

Góp công bảo vệ nước non nhà.

 

 

* Trần Văn Tráng

* Phù Lưu, Ứng Hòa

* ĐT: 01689.855.846

* Chiếu thơ Hương Chiều

 

 NGHE TIN

      ĐẠI TƯỚNG TỪ TRẦN

 

Nghe tin Đại tướng đã về trời

Xúc động bao người nước mắt rơi

Lịch sử ghi tài truyền vạn thuở

Nhân dân nhớ đức kể muôn đời

Sống yêu trần thế tâm thanh thản

Thác đến thiên đường phách thảnh thơi

Dân tộc phong cho hàm bất tử

Và đưa Đại tướng tới mây trời.

 

SỢ CHI GIÀ

 

Ai rồi cũng tới đoạn đời già

Tất cả loài người chẳng một ta

Mặc xác đầu phơ phơ mái tóc

Kệ thây mặt dúm dó làn da

Khi thì ngắm cảnh nhâm nhi rượu

Lúc lại làm thơ thưởng thức trà

Hết tuổi trời cho thêm nữa đấy

Vui lên, cứ thế, sợ chi già.

 

 

THAY NGÔI

 

Hãy nhìn thế giới ở quanh ta

Lắm chuyện thay ngôi lạ quá mà

Vênh mặt bầy nai đe hổ đói

Rung râu lũ chuột dọa mèo già

Dơi kia láu cá giờ kinh muỗi

Cáo nọ ranh ma đã sợ gà

"Bệnh" ấy sang người nguy hiểm đấy

Phải ngăn chớ để nó lan ra.

 

 

* Nguyễn Văn Thụ

*  Phù Lưu , Ứng Hòa

* ĐT: 0433890678

* Chiếu thơ Hương Chiều

 

 

 VÔ ĐỀ

 

Tiền tỷ dầu là có

Ngôi cao dẫu được ngồi

Sao bằng khi nhắm mắt

Dòng lệ đời khôn vơi…

 

 CÁI NGHÈO

         Họa bài “Cảnh nghèo" của TG Viết Quyền

 

Thơ ai nức nở khóc cho nghèo,

Nhiều lắm , đời ơi, nối đớn neo

Bãi rác vật vờ con mẹ Tý,

Sân ga nhơ nhác bố cu Tèo.

Bỏ đồng - dự án còn treo đợi

Bám thị  - lều xơ cứ cố đèo

Những muốn về quê cày với cuốc

          Hại thay, ngô lúa rẻ như bèo!

 

 

 GỬI NGƯỜI TÌNH KINH BẮC

 

Kinh Bắc mênh mang miền cổ tích

Tiêu Tương1dắng dặc tấm chung tình

Muốn “lên quán dốc"2 cây đa cũ

Nhớ “tựa mạn thuyền"3 nón thúng xinh

Sông Đuống4, triền đê còn khắc khoải

Diêu bông, màu lá vẫn đinh ninh

“Đường trường”5 duyên hỡi, sao cho kịp

Giã đám …buồn ai đứng một mình!

 


1-   Tiêu Tương: noi con sông chàng Trương Chi trẫm mình

(2) (3) (5):tên các làn điệu dân ca

 4 -Sông Đuống, diêu bông nhắc lại chuyện chú thiếu niên Hoàng Nhuận Cầm…đi tìm lá diêu bông.

 

TÔ HIẾN THÀNH

 

Lời tâu của một đấng nhân hiền*

Cao khiết – Trăng sao tỏa sáng lên

Với kẻ vì mình, nào lại cử

Với người vì nước có đâu quên.

Lấy lòng trung chính xua tư ý

Đem đức thanh liêm thắng đại quyền

Đời trước mảy may không vị kỷ

Đời nay hương khói mãi lưu truyền.

 


   * Tiểu dẫn: Trần Trung Tá (TTT), Vũ Tán Đường (VTĐ) là hai thuộc viên của thái sư Tô Hiến Thành(THT) đời Lý. Khi THT ốm nặng TTT hết lòng chăm lo việc nước để ông yên tâm dưỡng bệnh; Còn VTĐ thì hết lòng chăm lo ông trên giường bệnh theo lời xui của bà Thái Hậu.

    Bà Thái Hậu đến thăm THT hỏi:”Nếu quan Thái sư có mệnh hệ gì thì cử ai thay?”

THT tâu: “Nếu Thái hậu bảo tôi tìm người lo việc nước thì tôi tiến cử TTT;còn nếu để tìm người hầu hạ, thì tôi tiến cử VHĐ”

 

 

* Hà Vọng

* Phùng Xá, Mỹ Đức

* ĐT: 0914.684.067

* Chiếu thơ Hương Chiều

 

 

MƯA NGÂU

 

Giọt buồn thánh thót suốt canh thâu

Truyền thuyết duyên tiên đượm sắc màu

Một dải Ngân Hà chia cách trở

Đôi bờ Ô Thước nối gần nhau

Ngưu Lang trông đợi bao thương nhớ

Chức Nữ chờ mong bấy tủi sầu

Gặp gỡ lệ rơi trời tháng bảy

Mối tình chung thủy đọng mưa ngâu.

 

 

MÙA THU TRONG TÔI

 

Thu vẫn theo tôi suốt chặng đường

Thu ôm kỉ niệm những thân thương

Thu giăng biển nhớ câu hò hẹn

Thu trải trăng vàng gieo vấn vương.

 

 

LỤC BÌNH HOA TÍM

 

Thương quá lục bình hoa tím ơi!

Thân em chìm nổi giữa dòng đời

Gió mưa xô đẩy chao nghiêng ngả

Bão táp dập vùi dạt tả tơi

Mơ cánh tay mềm nâng tán lá

Ước làn nắng dịu trải mây trời

Lá xanh bông thắm vui cùng bạn

Kết mảng sum vầy hoa tím trôi.

                       ------------------------

                 Theo Thơ Đường HN - VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả BBT