THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Chùm thơ xướng họa về Huế do Phi Bằng biên tập
05-05-2014
(9)hue.jpg

      

 Bài xướng:

 

 

TƯƠNG TƯ HUẾ

Qua cầu xoải nhịp nối bờ thương
Vẳng nỗi buồn Nam khúc đoạn trường
Huyễn ảo trăng tàn soi núi Ngự
Mơ huyền khói nhạt phủ dòng Hương.
Ngân đàn Vĩ Dạ sầu đan lối
Trỗi sáo Huyền Không tủi dệt đường
Ủ rũ con đò neo Huế đợi
Em về dải lụa tím nhoà sương!

                                       Phi Bằng

 

Các bài hoạ:

 

ĐẤT MẠ...


Tràng Tiền mấy nhịp rứa vừa thương
Khúc sáo Nam Ai nẫu mộng trường
Ái ngóng trăng non đầu bến Ngự
Duyên tìm bóng xế cuối bờ Hương
Câu hò Vỹ Dạ bâng khuâng lối
Điệu hát Vân Lâu khắc khoải đường
Đất mạ... yêu sao thầm gọi Huế
Mây ngàn nhuộm tím dải chiều sương

                                     
Hoàng Lan

 

KHI MÔ …

Bến nớ bao lần trải nhịp thương
Bờ ni mấy bận nối cung trường
Hoàng Thành nắng tỏa tràn mây Ngự
Đại Nội trăng lồng phủ gió Hương.
Vọng Cảnh mơ nghiêng tình đón lối
Thiên An mộng gối ái nghênh đường
Khi mô ngọc kỷ về thăm Huế 
Nón lá duyên tròn tím ngõ sương ..

                                       Miên Hanh

 

TRỞ LẠI


Ai đi, trở lại đất Kinh thương,
Cũng phải sầu đau nỗi đoạn trường 
Nón lá bài thơ mang luyến nhớ, 
Câu hò Vỹ Dạ ngát mùi hương. 
Văn Lâu vẳng tiếng ru hồn khách, 
Bến Ngự thầm mơ viếng mộng đường. 
Gió thoảng mây chiều đưa tiếng nhạc,
Lững lờ sông nước nhạt mờ sương!

                                        Tuyen Nguyen

 

HUẾ THƯƠNG

Lạ hỉ lâu rồi nhớ Huế thương
Nhiều khi mất ngủ suốt canh trường 
Người đi bữa đó hờn mưa Ngự 
Kẻ ở bây chừ dỗi nắng Hương 
Vĩ Dạ hoa còn nghiêng phủ lối
Đông Ba lá vẫn rủ che đường
Răng mừ ngọt rứa lời ai : dạ 
Áo tím theo về đẫm giọt sương.

 

                                      MI MO SA

 

NHỚ HUẾ


Huế ở đâu rồi bỗng vọng thương
Còn nghe quãng ví dặm đêm trường
Người xưa thảo phú trên mình Ngự
Khách cũ gieo vần ở dạ Hương 
Nón chị tung làn êm ả ngõ
Đàn anh dạo khúc nỉ non đường.
Miền Trung đất hỡi ta thầm gọi
Tự trái tim này đã phủ sương

                             Hoi Tran Van 

 

 

HUẾ VỀ ĐÊM

Tiếng hát trên sông thật mến thương
Ngân nga vẫn vọng suốt đêm trường
Thuyền du tấp nập vô bờ Ngự
Khách viếng tưng bừng ở bến Hương 
Ánh điện lung linh trên lối phố
Đèn xe sáng loáng mọi con đường
Câu hò Vĩ Dạ nghe man mác
Tối đến xa mờ thấm đẫm sương.


                               Dinhnguyen Nguyen

 

THƯƠNG HUẾ

Huế mô nỏ phải ... Tại vì thương,
Thương Mệ , thiệt ra quá đoạn trường
Giông bão ở xa về xứ Ngự,
Gió mưa gây lụt nước sông Hương.
Đây thôn Vĩ Dạ ... O còn nhớ?
Nọ bến Văn Lâu ... Bụi phủ đường.
Đêm đến ngẩn ngơ người đứng đợi,
Chờ ai, ai đến ... Đẫm vai sương.

                                          Bảo Như

 

 

THẦN KINH


Huế đẹp vô ngần Huế thật thương
Thuyền xuôi mái đẩy rọc đêm trường
Câu hò mẫn trí êm đồi Ngự
Điệu lý mê hồn dịu bến Hương. 
Thượng Tứ ai chờ mong cuối nẻo
Văn Lâu kẻ đợi ngóng ven đường
Thần kinh nắm ruột tình quê mẹ
Vỹ Dạ mơ màng tỏa khói sương.

 

                              Nguyễn Công Vỹ

 

 

Bài xướng:

 

CHI LẠ …

Câu hò đất mạ nỉ non đêm
Rả rích mưa khuya gió lộng thềm
Nhã nhạc, chầu văn man mác quá 
Nam bình, mái đẩy dặt dìu thêm
Chèo khua Đập Đá mây còn dịu
Sóng vỗ Ba Sình nắng có êm
Điệu lý nhà ai sao Huế lạ
Câu hò đất mạ nỉ non đêm

                               Hoàng Lan

 

Các bài hoạ:

 

VẨN VƠ

Tiếng dế ru mềm rỉ rả đêm,
Mưa ngâu tí tách vọng canh thềm.
Dặt dìu đưa đẩy, trăng hờn mát,
Thổn thức vật vờ, lệ nhỏ thêm.
Gió thổi sông Hương vờn vợn sóng,
Mây mờ Bến Ngự thẩn thờ êm.
Đêm nay sao vắng người trai lạ,
Tiếng dế ru mềm rỉ rả đêm!


                            Tuyen Nguyen

 

 

ĐÊM TRÊN SÔNG

Trên sông ví dặm hát thâu đêm
Gió thổi trời khuya rít lộng thềm 
Nhớ lắm câu hò văng vẳng vọng
Thương nhiều điệu ví rắt reo thêm
Chèo thuyền lướt nhẹ trên sông vắng
Bẻ lái quay vòng dưới nước êm
Xứ Nghệ nhân tình đầy ấm áp
Trên sông ví dặm hát thâu đêm..

 

                            Dinhnguyen Nguyen

 

XỨ THẦN KINH

Thần kinh xứ mộng tuyệt vời đêm
Rạng rỡ dòng Hương ánh lộng thềm
Ngự Lĩnh sương giăng huyền ảo quá 
Tam Giang nguyệt ẩn diệu kỳ thêm
Tràng Tiền rộng sãi vòng tay dịu
Đại nội ôm tròn bóng rủ êm 
Nữ tú nam thanh hò đối lạ 
Thần kinh xứ mộng tuyệt vời đêm .

 

                              Nguyễn Thuỵ Sơn

 

NHỚ MẠ

Nhớ mạ nên buồn thổn thức đêm
Ngồi nghe lá rụng ở bên thềm 
Nam ai bữa nọ mơ mòng quá 
Nhã nhạc bây chừ khắc khoải thêm 
Đập Đá còn ngân câu hát dịu 
Hoàng Thành mãi vọng bước chân êm 
Xa nhà mấy độ lòng ngơ ngẩn 
Nhớ mạ nên buồn thổn thức đêm.

 

                                            MI MO SA

 

HUẾ ĐÊM

Ai về lại Huế buổi chiều đêm
Để rõ thần kinh dáng nguyệt thềm
Núi Ngự mơ màng phơi cõi ảo
Dòng Hương lặng lẽ chập chờn thêm
Câu hò mái đẩy sao dìu dặt
Giọng hát nam bình chỉ ngỡ êm
Sóng vỗ thuyền trăng…nhiều cảnh đẹp
Ai về lại Huế buổi chiều đêm…

 

                        Nguyễn Thành Diệu

 

ĐẤT MẠ

Đất mạ quay về ảo não đêm
Buồn trăng lá khẽ rụng hiên thềm
Vang lời Mái Đẩy trầm ngâm lạ
Vẳng khúc Nam Bình rã rượi thêm.
Khói phủ dòng Hương vùi nghĩa lặng 
Mây choàng đỉnh Ngự lấp tình êm
Xuôi đò Vĩ Dạ ngùi thương Huế
Đất mạ quay về ảo não đêm.

                                 Phi Bằng 

                   ----------------------------------------------------------

                                                                   Biên tập

                                                            Bùi Phi Bằng – TP. Hồ Chí Minh

( CLB thơ Đường luật  Ngũ Độ Thanh Lạc Hồng)

                                                                  buiphibang@gmail.com

 

 

Tác giả BBT