THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Thơ Hội Viên CLB Đan Phượng
11-07-2022
9970.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Hội Viên CLB Đan Phượng
Thơ giao lưu, trình diễn

 

QUÀ DÂNG DẢNG

 

Đất  nước hôm nay tựa gấm hoa

Là quà dâng Đảng khóa Mười ba

Bao lần dịch bệnh tiêu trừ hết 

Mấy hạng quan tham diệt chẳng tha 

Mốc giới đường biên từ Lũng Cú

Khắp thềm biển đảo tới Trường Sa

Ngày đêm chắc súng - yên bờ cõi

Thế giới nghiêng minh kính phục ta .

                Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

CỐT CACH MAI HOA 

 

Đầu cành gió nhẹ cánh mưa bay 

Cốt cách mai hoa dáng dấp gầy

Bão táp đêm trường cây vẫn vững

Nắng mưa ngày tận gốc không lay

Mầm non  tới độ xòa ngang ngửa

 Lộc biếc qua mùa đứng thẳng ngay

 Trước sảnh chồi tơ đơm nụ trắng

Xuân mang bóng mẹ lộng trời mây.   

                            Lều Duy Xuyên 

 

KHAI HỘI

 

Xuân về rộn rã buổi canh tân 

Muôn nẻo tưng bừng thế tiến quân 

Nước bốn ngàn năm ngời chính sử

Non sông một giải thắm tình dân

Kỷ cương kiếm sắc trừ tham nhũng

Phép nước gươm thiêng diệt nịnh thần

Đại hội Mười ba đường lối Đảng 

Bốn mùa hưng thịnh bốn mùa xuân .

                       Đồng Sinh Nhật

 

                                                                                                                                             Hữu Minh Cương
  ĐC: Liên Trung, Đan Phượng

ĐT: 0862955082

CLB thơ Đan Phượng

 

XỨ ĐOÀI TÔI YÊU

           Kính tặng thị xã Sơn Tây

 

Trời thu rải lụa đất Sơn Tây

Thành cổ trầm tư ngỡ ngủ say

Hồ nước trong veo in bóng núi

Rừng lim vắng lặng tỏ hình cây

Giọng thơ anh nẩy tươi làn nắng

Lời hát em ca sáng áng mây

Đánh thức tiềm năng thành phố trẻ

Xứ Đoài tình thắm, ước mơ đầy.

 

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG ƠI!

 

Lũ chồng, bão xé dài miền Trung

Biển nước dâng nhanh đến hãi hùng

Khàn giọng con gào nhà ngập nóc

Thất thanh mẹ gọi cửa nhào tung

Công an, bộ đội gồng mình giúp

Y tế, nguyện viên góp sức cùng

Đùm bọc, thương nhau đau cả nước

Dốc lòng ủng hộ tới miền Trung.

 

KHÚC NGHỈ

 

Thế giới lao đao khúc nghỉ dài

Bởi chưng đại dịch giáng thiên tai

Hàng không đắp chiếu sân yên ắng

Doanh nghiệp trùm chăn cửa đóng cài

Phố xá đìu hiu buồn chạng vạng

Lớp trường tẻ nhạt héo ban mai

Hành tinh đã ngấm đòn Cô – Vít

Đứng dậy vươn lên thế mới tài.

                                                  


Đông Sinh Nhật

ĐC: Liên Hà, Đan Phượng

ĐT: 0326 664 073

CLB thơ Đương Đan Phượng

MUÔN THUỞ NGUYÊN TIÊU

     Chào mừng ngày thơ VN 15 – Giêng

 

Nguyên tiêu trăng dát ánh vàng ngân

Trời, đất, sông xuân vạn sắc ngần

Ơn Bác tay gươm gìn đất nước

Nhớ Người ngọn bút cứu sinh dân

Non sông hào khí ngày vui mới

Đất nước khang bình buổi cách tân

Mở hội thi đàn chung nghĩa cả

Bốn mùa khai thái bốn mùa xuân.



NGUYÊN SOÁI LÝ THƯỜNG KIỆT

 

Giặc Tống điên cuồng phạm núi sông

Câu thơ Nam quốc giục muôn lòng

Kia dòng Như Nguyệt bao kỳ tích

Đây đất Đông Đô – một chữ đồng

Nguyên soái muôn đời – dân tạc dạ

Tướng quân vạn thuở - nước ghi công

Giang sơn Đại Việt nay cường thịnh

Sông núi ngàn thu đất Lạc Hồng

 

VÃN CẢNH TÂY HỒ

 

Tạo hóa ban cho hồ Lãng bạc

Dân gian lưu giữ phủ Tây Hồ

Mênh mang nước biếc hồn thu thào

Bát ngát trời mây cõi đế đô

Kia Quán Thánh đền, hồi trống dạo

Nọ Chùa Trấn Quốc, nhịp chày phô

Người đi du ngoạn say trong mộng

Cảnh đấy người đây – khó hững hờ

 



Nguyễn Văn Sĩ Nguyện
Đ/c:Liên Hồng,Đan Phượng

ĐT: 024 33815668

CLB Thơ Đường Đan Phượng



MƯU CAO TRÍ GIỎI

 

Thượng Tướng: Bùi Khánh của ta

Mưu cao trí giỏi lại hiền hòa

Biển Đông trời giận – quân xâm lược

Biên giới đất hờn – lũ giặc ma

Quân đội sẵn sàng bền giữ nước

Công an dũng cảm vững yên nhà

Biển người, tình báo chui vào rọ

Diệt bọn tham tàn quyết chẳng tha.

 

 SỐ TRỜI SINH

 

Bảy bảy mùa xuân đến với mình

Tâm hòa ý hợp số trời sinh

Vợ chồng nhường nhịn – từng câu nói

Con cháu kính yêu – rất thuận tình

Trí sáng nhìn xa – luôn quảng đại

Tâm trong thấy rộng – lại quang minh

Mà sao bệnh hoạn đâu đưa tới

Suốt cả gần năm vượt bất bình..

 

HOÀI VỌNG

 

Con thuyền neo đậu ở bờ sông

Sóng vỗ bềnh bông cảnh muộn chồng                                             

Áo lính ba lần ta đứng đợi                                         

Quần dân bấy thưở bạn ngồi trông

Lên Tiên hóa Cuội  - như cành liễu

Xuông Bụt thành Nga -  tựa gốc thông 

Kẻ ước người mơ đầy cảm động

Bao giờ mới được sống chung phòng!

 

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Đ/c: Hồng Hà, Đan Phượng

ĐT : 0972970516

CLB thơ Đường Đan Phượng

 

QUÊ EM

 Kính tặng quê hương Bá Giang

 

Bạn đến quê em đất Bá Giang

Người lòng quả cảm đất kiên gan

Xưa thời đánh giặc lòng son sắt

Giờ đắp xây quê dạ đá vàng

Đường điện vươn dài trông tuyệt tác

Trạm trường rộng mở khá khang trang

Lúa đồng ngô bãi hai mùa tốt

Đổi mới quê em bước vững vàng

 

   ĐẾN VỚI THƠ

 

Lời thơ lánh lót hội non Đoài

Mặc khách chân dồn dưới nắng mai

Ánh mắt hôm nào còn luyến nhớ

Nụ cười ngày ấy cứ mong hoài

Người yêu chữ nghĩa thêm yêu hội

Kẻ mến văn chương thấy quý bài

Bóng xoải lòng vơi – ham xướng họa

Tình thơ giản dị thú ... mà oai.

 

MỘT THOÁNG QUÊ MÌNH

 

Một thoáng quê mình qua quãng đê

Dòng sông bến nước gợi hồn quê

Từ ngô khoai lúa ta bừng lớn

Dẫu ở đâu xa mãi nhớ về

Đã lắm đau thương từng mơ mộng

Càng yêu sự sống đến đam mê

Ơi!... ta bé nhỏ mênh mông quá

Chung tay xây đắp thỏa ước thề.

         

 

Lều Huy Xuyên
ĐC: Tân Hội, Đan Phượng

ĐT: 0962 072 021

CLB thơ Đan Phượng


ÁNH SÁNG MÙA XUÂN

 

Đỉnh cao rạng rỡ ánh bình minh

Tỏa khắp non sông cảnh thái bình

Cả nước vui mừng xuân hạnh phúc

Toàn dân kính chúc Đảng quang vinh

Tiễn đưa Tân Sửu hoa tươi thắm

Chào đón Nhâm Dần lúa mượt xanh

Thành phố ngàn năm đường rộng mở

Đào mai đua nở nắng lung linh.

 

NẾP NHÀ

 

Cơ ngơi một nếp dáng đơn sơ

Mái ngói tường vôi dưới tán dừa

Sương toả chiều đông qua cửa chống

Trăng lu đêm hạ chiếu màn thưa

Dòng đời hối hả ngăn dông tố

Cuộc sống bình yên gội nắng mưa

Bốn hướng xa trông lồng lộng gió

Sân tùng nắng ngả giữ nền xưa.

 

BÌNH YÊN ĐẢO QUỐC

 

Biển rộng trời quang Phú Quốc ơi

Xóm chài lướt sóng lại ra khơi

Nhà tù đế quốc không còn nữa

Địa ngục trần gian đã hết rồi

Mắm cá trao nhau đi khắp ngà 

Rượu Sim mời bạn toả muôn nơi

Người tù chính trị yên lòng nghỉ

Hộ quốc thiền môn đứng rạng ngời.

 

Nguyễn Thu Thảo
Đ/c:Liên Hồng, Đan Phượng

ĐT: 024 39 981 578

CLB thơ Đường Đan Phượng



ĐẢO NGỌC 

 

Duyên trời nối mãi dải tình thân

Để áng thơ văn cứ tiếp vần 

Gió cuốn đâu rầu lòng mặc khách

Mây vờn chẳng bận chí thi nhân

Ươm mầm nụ biếc bao lưu luyến   

Dệt nghĩa hoa lành phút ái  ân 

Đảo ngọc bồng lai thêm thánh thiện                               

Lung linh đốm lửa giữa phàm trần.   

 

ĐÊM TƠ VƯƠNG        

 

Trăng đêm lấp lánh ngóng chờ ai?

Khóm trúc bên hiên đổ bóng dài

Giấc mộng năm xưa thành hiện thực

Duyên đầu thuở ấy mở tương lai 

Sương rơi quyến luyến mây chiều tím

Gió thổi giao hòa  nắng sớm mai

Kỷ niệm hương lan còn thắm đượm

Men say dịu ngọt chốn trang đài.

 

 DỊU NGỌT ĐƯỜNG TƠ

 

Ước nguyện cho mình chút thảnh thơi

Như đôi én liệng giữa bầu trời

Chân mây góc bể  nơi  nhàn tản  

Đỉnh núi, ven rừng chốn nghỉ ngơi

Gửi trọn niềm tin dù nắng cháy

Trao thầm khát vọng mặc đầy vơi                                                                              

Sông xưa bến cũ luôn phẳng lặng

Dịu ngọt đường tơ một cuộc đời.

 


Tác giả BBT