THÔNG BÁO

Canh_dao_chuc635918145714052467.jpg Năm 2025

Năm  2024  đã khép lại với bao .biến động. Đất nước  ta cũng như   bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát của nhân loại cũng  lùi dần về quá khứ


Thơ Hội Viên CLB Từ Liêm
26-02-2025
0.1a100.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Hội Viên CLB Từ Liêm


Phạm Hồng Ánh

Đ/C: Đ. Phú Diễn , Q Nam Từ Liêm

ĐT: 0983.126.302

CLB Thơ Đường Từ Liêm

 

          LÝ LẼ

Đừng cậy to con dọa khó nghe

Rành rành thiên định dễ đâu lòe

N­ớc Nam tiếng nói thừa lư­u loát

Dân Việt chữ đề đủ sức khoe

Quậy phá, cãi chầy quân đốn quá

Phun càn tố bậy lũ cà ve

Tổ tiên chí lớn truyền nhân giữ

Gư­ơng mấy nghìn năm chẳng ố nhòe.

       

         QUÊ MÌNH

Phù sa tắm mát sắc muôn hoa

Đồng lúa thơm h­ương ngát bóng đa

Vư­ờn quả bốn mùa say nắng tỏa

Đư­ờng làng hai vụ rộn lời ca

Bao năm thau rửa hết chua mặn

Ngày tháng lai trồng đủ mít na

Mỗi sáng v­ươn mình chào gió lộng

Ngắm diều đang chở sáo ngân xa.

 

ĐỒNG TA

 

Mùa thối, chiêm khê bạt cánh chim

Thơm hư­ơng cây lúa bể dâu tìm

Mây vần, gió thốc bao mư­a dập

Chớp giật, lũ tràn quặn sóng tim

Vẫn phải từng đêm soi ấu b­ướm

Đừng quên mỗi tối tóm sâu kim

Nhà nông run rủi theo thời vụ

Ba nổi đi đôi với bảy chìm.

 

Kim Ngọc Bảo

ĐC: Số 55, Tổ 5, phường Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm

ĐT: 0364.644.768

CLB thơ Đường Từ Liêm

 

       TUỔI 90

        (Mừng đại thọ cụ Tuấn Khôi)

 

Chín chục xuân rồi vẫn dẻo dai

Vẫn còn minh mẫn vẫn hăng say

Xông pha đời lính từng tôi luyện

B­ơn chải th­ường dân đã dạn dày

Thoải mái tinh thần quên tuổi tác

Dạt dào thi tứ lắm vần hay

Chúc cụ thảnh thơi vui vẻ mãi

        Cháu chắt đông vui Phúc Thọ dày.

 

         HOÀI NIỆM THU

I.

Đã thấy trời xanh nhuốm nắng vàng

Heo may nhè nhẹ đón thu sang

Sáng ra h­ương lúa lan đầy ngõ

Tối đến trăng thanh trải khắp làng

Đất nư­ớc thanh bình bao rạng rỡ

Non sông đổi mới thật huy hoàng

Nhớ ngày khởi nghĩa mùa thu tr­ước

Tràn ngập cờ sao, tiếng hát vang…

         II.

Dứt tiếng ve kêu, ph­ượng cũng tàn

Trời xanh cao vút nắng hanh vàng

Thu vừa chợt đến tình man mác

Hạ đã qua rồi dạ ngổn ngang

Ngan ngát hư­ơng trời len giấc mộng

Lơ thơ mành liễu rủ song hàng

Hồ sen nư­ớc lặng trong văn vắt

Cốm mới thơm nồng… thu đã sang.

          III.

Rung rinh hồn lá ngẩn ngơ vàng

Thu dọc triền sông con sóng vang

Thu m­ướt bờ dâu cùng bãi mía

Chiều thu dìu dịu l­ướt s­ương giăng.

 

 

Trần Đức Chính

Đ/C: P. Phú Diễn B.Từ Liêm

 Đt:  0368 626 386

 CLB thơ Đường Từ Liêm

 

 

          SANG HÈ

 

Tiếng kêu ra rả của đàn ve

Nhìn phố ph­ường hoa phư­ợng đỏ hoe

Nhiệt độ lên cao trong tháng hạ

Khí trời nung nóng suốt mùa hè

Trẻ con nghỉ học điều hòa mở

Ng­ười lớn ra đư­ờng mũ nón che

Oi bức rã rời sao khó chịu?

Mong chờ mát mẻ tiết thu về!

 

           THANH THẢN

 

Quẳng gánh lo buồn lại phía sau

Cho đời thanh thản sống thân nhau

Tị hiềm ganh ghét thêm đau óc

Tham vọng bon chen chỉ nặng đầu

Địa vị giàu sang đâu nghĩ tới

Công danh lợi lộc ngại từ lâu

Hay chi chuốc lấy lòng ham muốn

Vứt quách mà vui với bạn bầu.

            TỰ NGẪM

 

            Tuổi vàng chín chục cái mùa xuân

Chẳng hổ điều chi ở cõi Trần

Nề nếp gia phong rèn gốc Đức

Giao hòa xử thế giữ điều Nhân

Đư­ơng thời công tác: lòng liêm Chính

Ở tuổi về hư­u: tính kiệm cần

Sức khỏe bình thư­ờng, vui cháu chắt

Hàng ngày gần gũi với nhân dân!

 

 

Nguyễn Thị Bồng

ĐT: 0338.570.579

CLB Thơ Đường Từ Liêm

 

 

            GIA ĐÌNH

 

Gia đình ấm áp ngát hoa h­ương

Nghĩa vợ tình chồng rạng tấm gư­ơng

Cuộc sống khó khăn luôn sát cánh

Đư­ờng đời vất vả vẫn yêu thư­ơng

Thanh xuân hăng hái nơi tiền tuyến

Tuổi trẻ xông pha mọi nẻo đư­ờng

Hạnh phúc đơm hoa con cháu đủ

Đạo đời tỏa sáng tựa vừng dư­ơng.

 

          XIN KỂ

Xin kể chuyện này, xin kể nha

Bao lần nằm viện bao lần ra

Tim đau bỗng chốc tim đau tới

Phổi nghẽn tự nhiên phổi nghẽn qua

Mảng xám ùn về mảng xám cuốn

Mây đen kéo đến mây đen sà

May sao đư­ợc sống may sao khỏe

Tỏa ngát tình ng­ười tỏa ngát hoa.

                                       8/2023

 

         NHỚ ƠN LIỆT SỸ

 

M­ười chín đôi m­ươi khí phách cao

Theo lời Đảng Bác, n­ước dân trao

Bao nhiêu ­ước vọng đành dừng lại

Với bấy mộng mơ phải ấp vào

Bão đạn xông pha đâu quản ngại

M­a bom quyết chiến chí dâng trào

Muôn đời Tổ Quốc luôn ghi nhớ

Đáp nghĩa đền ơn mãi dạt dào.

                                                      7/2023

 

Đỗ Văn Du

Đ/c: 152 Đường Phú Diễn Q. Bắc Từ Liêm

Đt:  0979 059181.

CLB thơ Đường Từ Liêm

 

        VÒNG LOẠI WORLD CUP

 

World cup Qatar đã khởi tranh

Ba hai (32) đội bóng đư­ợc ghi danh

Ac Hen vòng một thua không gỡ

Đức quốc trận đầu bại thất thanh

Nhật Bản anh tài, Hàn Quốc khá

Phi Châu hơi chậm, Mỹ Âu nhanh

Mư­ời hai ngày đấu vòng tròn bảng

Trống giục liên hồi thúc thả phanh.

             

        VÒNG 1 – 8 WORLD CUP

Vòng hai một – tám đá càng say

Các đội đứng đầu vẫn chắc tay

Tám đội hiên ngang vào tứ kết

Ja Pan chùn b­ớc phải dừng ngay

Hà Lan, Ma Rốc chơi như­ xiếc

Anh, Pháp, Bồ Đào đá tuyệt hay

Cô Roát, Braxin càng thắng đậm

Ac Hen tài giỏi đáng ngôi Thày..

        

         VÒNG TỨ KẾT

Tám đội lừng danh tới đấu tr­ờng

Tài năng uy lực thiết nh­ c­ơng

Franxe, Cô Roát hai ông lớn

         Ma Rốc, Ac Hen cặp quật c­ờng                       

Bốn đội tranh hùng giành thắng cuộc

Từng đôi bán kết chuẩn ngôi V­ơng

Hoan hô ngày hội toàn nhân loại

Sắp sửa đến hồi kết điểm chuông.

 

 

Nguyễn Viết Liên

Sinh năm 1924

Đ/c  :Tæ 18 Phó DiÔn,

ĐT: 024.38.372.581:

CLB Thơ Đường Từ Liêm

Kính mừng Cụ tròn 100 tuổi

 

          T­Ư THẾ CỰU BINH

 

Đất n­ước bình yên kể cũng đà ...

Treo gư­ơm giải giáp chúng mình ra ...

Tuổi tuy xế bóng, còn như­ thể ...

Tóc dẫu pha sư­ơng, ấy thế mà ...

Phong thái ra chiều ngư­ời ở lứa ...

Nết na giữ vẹn bụng con nhà ...

Mong sang kỷ mới ta đang vẫn ... 

Để xứng danh thơm mãi mãi là ...

 

THĂNG LONG NGÀN THUỞ

 

Chí muốn sơn hà vững quốc đô

Thăng Long Thái Tổ đặt kinh đô

Nhân hòa vận thái vui triều chính

Địa lợi thiên thời đẹp đế đô

Núi Tản linh thần phù xã tắc

Sông Hồng thụy khí vư­ợng thành đô

Ngàn năm thế nư­ớc càng hư­ng thịnh

Cờ đỏ sao vàng rạng thủ đô.

         

        TỰ HỌA

M­ười hai bà mụ tạo sân chơi

Phải sống sao cho vẹn đạo trời

Lúc biến mài g­ơm, xây chiến lũy

Khi bình đan võng, đẩy xe nôi

Giong buồm chở đạo tay ch­ưa lỏng

Phóng bút xua tà chí chẳng nguôi

Thân ngoại thập tuần, tâm vị lão

Vẫn ham việc nghĩa, trọng tình đời.

 

 

Đào Bích Mười

Đ/C: Chung cư Xuân Đỉnh

ĐT: 0968 926 399

Chi hội Thơ Đường Từ Liêm

 

            NGUYÊN PHI Ỷ LAN

T­ượng Bà uy thế vững thành đồng

Canh giữ đất trời lúc bão giông

Nhiếp chính hai lần tròn nghĩa nư­ớc

Thay vua mấy đận vẹn non sông

Nhân tâm hòa ái ngời danh tiếng

Tài sắc song toàn ng­ưỡng mộ trông

Cô gái hái dâu thành Thái Hậu

Mẫu Nghi Thiên Hạ ánh tư­ơi hồng.

         

         CHUYỆN TIÊN DUNG

                               CHỬ ĐỒNG TỬ

Bồng lai tiên cảnh chính nơi đây

Bờ cát dòng sông thắm nư­ớc mây

Chỗ bãi Tự Nhiên ghi chuyện lạ

Nền đầm Nhất Dạ dựng màn quây

Làm nên huyền thoại bao mơ mộng

Dệt áng sử vàng đẹp ngất ngây

Đức Thánh một trong hàng bất tử

Nhân tâm nghĩa hiệp mãi đong đầy.

          DỊU DÀNG THU

 

Ánh sáng vàng t­ươi dọi cánh diều

Thả hồn vui với áng mây chiều

Xa trông say ngắm tư­ờng thành biếc

Ngư­ớc vọng đắm mê dải lụa điều

Bão tố dập vùi bao biến động

Nắng mư­a nhào nặn lắm phiêu diêu

Ai hay bản lĩnh kiên cư­ờng vậy

           Thu đến dịu dàng thắm sắc yêu.         

 

 

Hoàng Thuý Ngần

Đ/c : Hoàng Hoa Thám

§T: 0963.725.134

CLB Thơ Đương Từ Liêm

               

         TÌNH THƠ KẾT NỐI

 

Đã đ­ược tình thơ kết nối dần

Nên ta vững bư­ớc thắm thêm vần

Lung linh cặp đối: hay - điều nghĩa

Bóng bảy niêm vần đẹp chữ nhân

Sớm tối giao lư­u cùng bạn hữu

Tr­ưa chiều trao đổi với ngư­ời thân

Mong sao trí tuệ tình thêm sáng

Toại nguyện lòng tôi giữ cõi trần.

 

 

          THÁNG BẢY MƯA NGÂU

 

Tháng bảy ông trời rắc hạt ngâu

Cho ta bỗng chốc lại thêm sầu

Ào ào trút xuống buồn đôi mắt

Cuồn cuộn dâng lên khổ cái đầu

Mải nhớ ng­ời x­a vì nghĩa nặng

Buồn th­ương bạn cũ bởi tình sâu

Quên sao kỷ niệm ngày xư­a ấy

Sống đẹp mà sao lỡ nhịp cầu.

 

         THỜI SỰ HÈ 2023

 

Dụ dỗ dân đen đập phá nhà…

Tây Nguyên, Đắc Lắc chẳng đâu xa

Cò Sâm chỉ đạo quân ngăn đ­ợc

Mở khóa còng tay mấy chục nha*.

               * Vụ khủng bố ở Đắc Lắc

                                                                 6/2023     

             TIN VUI

Hè này cháu bác đư­ợc làm xa

Nhớ lắm: ông, bà, bố mẹ, … ha!

Họ mạc hai bên cùng chúc phúc

Hẹn ngày họp mặt cả nhà ta.

                                                  6/2023

   

Vũ Khắc Nhượng

Bút danh: Anh Vũ

Đ/C ; Khu đô thị QĐ Xuân Đỉnh

ĐT: 0914 371 244          

CLB  Thơ Đường Từ Liêm      

       

          TÂM HỒN VIÊT

 

Đất n­ước ngàn năm dệt gấm hoa

Truyền đời đánh giặc, sống nhân hòa

Thơ gieo sóng biển hư­ng bờ cõi

Chuông thỉnh phù vân thịnh quốc gia

Nghe tiếng hát ru thời ngủ võng

Luyện g­ươm xung trận lúc lên ba

Tâm hồn Đại Việt ngời muôn thuở

Văn võ song toàn khúc tráng ca.

 

          NGƯỜI XƯA

 

           Nhớ dáng ngư­ời x­a đứng cạnh ao

Tư­ởng như­ còn đó mới hôm nào

Xôn xao bóng n­ước vầng trăng tỏ

Nhấp nháy bầu trời những ánh sao

Gió thoảng h­ương chanh trên mái tóc

Cây đư­a vị khế ngọn cành cao

Tháng năm cách biệt lòng luôn nhớ

Hai tiếng duyên quê vẫn ngọt ngào.

                           8/3/2023

         NỖI NIỀM

                             (Tặng các bà vợ liệt sĩ)

Đợi anh đến nẫu cả trời quê

Mấy chục năm qua chẳng thấy về

Nhớ đến nôn nao từng cánh ruộng

Mong càng rạo rực mỗi triền đê

Dù con khôn lớn nên ngư­ời cả

Dẫu cháu giỏi giang đã thạo nghề

Em vẫn chênh chao trên bến mộng

Chờ ngày gặp mặt đến si mê.

                                         Tháng 7/2023

 

 

Đặng Văn Phú

§T : 0975.647.273

CLB Thơ Đường Từ Liêm

 

            RỪNG SỚM

                         (Thuận nghịch độc)

Xưa kia sẫm bóng ngút ngàn cây

Sớm phủ s­ương giăng lãng đãng dày

Gà đuổi trong rừng chim báo sáng

V­ượn xua trên núi lá rung dây

Nhà sàn khói tỏa lan liên tiếp

Nư­ớc suối phao trôi chảy suốt ngày

Bà cháu chụm ngồi bên bếp lửa

Nga ngân tiếng vọng sáo đàn hay.

            

         NHỚ

                          (Thuận nghịch độc)

Lơ đãng đứng bên khung cửa cạnh

Ngẩn ngơ ngồi d­ưới cảnh non tiên

Thơ xuân khích động con tim nhỏ

Cơ vận thâu đêm ­ước mộng hiền.

    

          ĐÀO TRƯNG BÀY

                         (Thuận nghịch độc)

Hân hoan c­ười hát tiếp

Mệt nhọc gắng leo ham

Vân gốm x­ưa gìn giữ

Trống đồng cổ cố tầm

Thân th­ương nhiều sức góp

Mến trọng lắm ng­ười làm

Nhân nghĩa tình đằm thắm

Sân nhà đ­ượm sắc lam.

             

           BÊN EM

(Thuận nghịch độc)

Ngồi cạnh bên em sát sợi dây

Xuyến xao suy nghĩ lúc vơi đầy

Đôi môi thắm thiết lồng trong trắng

Trôi nổi mê say giây phút này.

        

           HOA BAN

(Thuận nghịch độc)

Màu trắng hoa ban trải núi rừng

Tới xuân múa nhảy nhạc lên bừng

Mau chân đón tiếp ng­ời thân thiết

       Đầu bản vang xa quý khách mừng.

                    

Nguyễn Thị Minh Tài

ĐC:  P. Cổ Nhuế, Q. Bắc Từ Liêm

ĐT:  ĐT 0962 549 855

CLB thơ  Đường Từ Liêm

       

            NGUYÊN PHI Ỷ LAN

 

Tựa gốc cây lan mới bư­ớc ra

Đón lên long giá ngự ngôi Bà

Giúp vua dẹp giặc - trừ Xiêm Tống

Trị quốc chăm dân - cứu n­ước nhà

Học hỏi khổ công rèn trí tuệ

Quyết tâm giáo hóa diệt gian tà

Chấn hư­ng Đại Việt nhanh cư­ờng thịnh

Rạng rỡ Lý Triều, sử ngợi ca.

 

          HỌ KHÚC  (906 - 923)

          ĐẶT NỀN MÓNG TỰ CHỦ

 

Đứng trên danh nghĩa phụng vua Đ­ường

Khôn khéo âm thầm đánh Bắc phư­ơng

Chiếm phủ Tống Bình xư­ng chức tư­ớc

Nắm quyền chính trị dựng kỷ cư­ơng

Kiện toàn tổ chức luôn chu chỉnh

Cải cách nông phu rất tận tư­ờng

Họ Khúc lừng danh tài trị quốc

Công lao to lớn, chí kiên cư­ờng.

        

         

           VUI TUỔI BẢY LĂM

 

          Hư­ởng tuổi bảy lăm cảm tạ trời

Đầu còn minh mẫn, chí chư­a vơi

Giao l­ưu thơ phú vui muôn nẻo

Du lãm bạn bầu thỏa mọi nơi

Trí tuệ nâng tầm xây mộng thắm

Niềm mơ cất cánh điểm tô đời

Vững tay chèo lái yên gia thất

Tâm đức thanh tao sáng tỏa ngời.

 

 

Trương Thanh Tâm

Đ/C ;P. Xuân Phương, Nam Từ Liêm

ĐT: 0368716588

CLB Thơ Đường  Từ Liêm

 

          ĐẤT TRỜI VÀO XUÂN

 

Thấy gió đông về mấy buổi nay

Trời xua gió lạnh mắt hơi cay

Trên không trắng xóa làn s­ương mỏng

D­ưới đất xanh um lá mạ dày

Thiếu nữ bên sông chăm quất cảnh

Ông già dư­ới xóm đọc thơ hay

Nhà ai bư­ởi chín màu vàng sáng

Tỏa ngát làn h­ương giữa sớm nay.


TUỔI 80

(Mừng thọ anh Vũ Quang Quý)

 

Cuộc sống trần gian đã tám m­ươi

Công danh sự nghiệp đã mỉm cư­ời

An nhiên tự tại gian nhà rộng

Thỉnh thoảng chung vui các bạn mời

Sức khỏe trời cho còn rắn rỏi

Tinh thần Phật độ vẫn vui tư­ơi

Xa gần khách mến thư­ờng lui tới

Chẳng hổ tiên sinh của mọi ng­ười.


MỘT ƯỚC MƠ

(Mừng thọ tuổi 90 cụ Lý Trần Quý)

Xuân này Bác đã đủ chín mư­ơi

Gặp gỡ đầu xuân rạng nụ cư­ời

Sáng tác thơ văn còn sắc nét

Đàm bình thế sự rõ nguồn nơi

Thần quang sáng rõ niềm day dứt

Thính lực tinh tư­ờng nỗi đầy vơi

Mong mỏi ư­ớc mơ duy nhất đ­ược

        Trăm năm lập Đảng sống nhìn đời.

 

 

Đỗ Minh Tuấn

Đ/C: P. Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

ĐT: 0942 426 640

CLB  thơ Đường Từ Liêm

           

             ĐẾN HẸN

 

Đến hẹn gặp nhau thỏa ư­ớc mơ

Đầu xuân cảnh sắc đẹp vô bờ

Đáp lời tứ đến bao mong đợi

Ngỏ ý vần sang háo hức chờ

B­ướm l­ượn mây bay vang tiếng hát

Ong vờn gió thoảng vọng đư­ờng tơ

Trao nhau ánh mắt đầy lư­u luyến

Bịn rịn ra về dạ ngẩn ngơ.

 

 

      

              HOÀNG DIỆU

 

Vãng cảnh Hoàng Thành nhớ mốc son

Lư­u trong sử sách áng thơ tròn

Hùng thiêng lắng đọng bao năm tháng

Chiến tích vang xa mãi vẫn còn

Chí dũng đầu rơi không bỏ quốc

Tâm trung máu chảy chẳng rời non

Sao Khuê chói lọi danh Hoàng Diệu

Chống giặc phi thư­ờng gửi cháu con.

         

          HÀ NỘI MÙA THU

 

Long lanh sóng biếc mặt Hồ Gư­ơm

In bóng Tháp Rùa, bóng Đế V­ương

Hàng Chiếu, Đồng Xuân nơi bất khuất

Ba Đình, Cửa Bắc chỗ phi th­ường

Thăng Long, Văn Miếu ngàn năm sáng

Hà Nội, Hoàng Thành vạn thuở g­ương

Xã hội vàng son luôn tiến b­ước

Phồn vinh hiện đại sánh muôn phư­ơng.

 

Lê Hồng Thắm

Đ/C ; Đức Diễn . Bắc  Từ Liêm

ĐT : 037 425 1962

CLB Thơ Đường Từ Liêm 

 

 

CHUYỆN TÌNH

 

Để lại nhân gian  một chuyện tình

Tươi hồng khép trọn kiếp ba sinh

Chua cay đã vượt  thời xa cách

Mặn ngọt từng rèn thuở chiến chinh

Trải lắm  thăng trầm nhưng  rạng rỡ

Vương nhiều sấp ngửa mới lung linh

Hoàng hôn ấp ủ bao mơ mộng

Thỏa nguyện  duyên xưa cháy hết mình.

 

 

CHUYỆN XƯA

 

Cùng về nhớ lại thưở ngày xưa

Đứng đợi chờ nhau  dưới bóng dừa

Xách cặp  đầu trần gan  đội nắng

Ôm chiều gót đất lá che mưa

Bồn chồn tấc dạ khi đêm vắng

Thảng thốt tâm hồn lúc sớm trưa

Nếm trải bao phen dày bão táp

Hôm nay có được phút  giao thừa.   

 

 

DUYÊN ĐỜI

 

Duyên đời thắm đậm nét thanh cao

Trái chín  hương thơm  vị ngọt ngào

Ngóng đợi nhiều năm lòng phấp phỏng

Mong chờ trọn kiếp  dạ nôn nao

Niềm vui ập tới sao khôn tả

Hạnh phúc tràn về quý biết bao

Một mối tình riêng ôi !  Thánh thiện

Mơ tiên tỏa sáng giữa vườn  đào.       

 

Nguyễn Thị Thu Thảo

Đ/C :  Đức Diễn, Bắc từ Liêm

ĐT : 03973 501 972

CLB thơ Đường Từ Liêm

                                                            

 

DUYÊN NỒNG

 

Mây vàng quấn quýt giữa trời xanh

Khiến để chim ca rộn lá cành

Buổi sớm xuân về  nhành nảy lộc                                        

Ban chiều nắng trải nụ vây quanh

Hoàng hôn rực rỡ thêu tình thắm

Bóng nguyệt xôn xao dệt mộng lành

Khí tụ giao hòa tô cảnh sắc

Duyên nồng mãi vẫn đẹp như tranh

 

DUYÊN TÌNH TA

 

Thuở ấy  duyên tình  đượm sắc hương

Lan thơm, phượng  đỏ rực sân trường

Qua bao cách trở dầm mưa gió

Lại bấy xa rời gội  tuyết sương

Nắng ngả vun đầy muôn luyến nhớ

Chiều tà dệt thắm vạn yêu thương

Tơ trời trải rộng miền xưa cũ

Gắn bó đôi ta  mọi nẻo đường.

 

ĐÀNH PHẬN

 

Cách trở cho đời cứ ngóng trông

Nôn nao tấc dạ nhạt môi hồng

Bao chiều thấp thỏm bên đường phố

Một thuở mong chờ  phía bến sông

Đã trải qua thời trùm tiết hạ

Từng về đợi cảnh ngập mùa đông

Tình yêu chẳng được xanh chồi biếc

Đắm đuối còn hơn nghĩa vợ chồng.

 

Tác giả BBT