THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Thơ Hội Viên CLB Thạch Thất
25-12-2023
9804.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ Hội Viên CLB Thơ Đường Thạch Thất
9804.jpg

Thơ giao lưu, trình diễn

 

TƯỞNG NHỚ ANH HÙNG LIỆT SĨ

 

Khắc đậm trong lòng dạ kính cung

Yêu thương cả nước mãi mang cùng

Sáng ngời chân lý noi truyền thống

Rực rỡ cương thường vẫn nấu nung

"TỔ QUỐC NÊU CAO CÔNG LIỆT SĨ

NHÂN DÂN GHI TẠC CHÍ ANH HÙNG "

Muôn đời sử chép còn soi rọi

Vạn thuở bia vàng sáng tỏ chung. .

                                           Chu Thế Nghi

 

 

QUYẾT TIẾN

 Quân hành khẩn cấp tới tiền phương

 Bão táp gian nguy chẳng thể lường

Vượt dốc xuyên về nơi phố thị

Băng đèo xốc tới chốn đồi nương

 Mìn giăng đạn nổ chèn ngang lối

 Máu đổ xương tan rải dọc đường

Dũng cảm hy sinh vì Tổ quốc

Quên mình giải phóng đất biên cương .

                                     Hoàng Ngọc Kim

 

PHONG CẢNH MIỀN QUÊ

 

Buổi sáng quê mình đẹp lắm nha

Dòng sông nước chảy gió la đà

Kia đàn bướm lượn bên cành lá

Nọ đám ong vờn cạnh khóm hoa

Ngẩng chốn trời cao mây đắm đuối

Nhìn nơi đất rộng nắng chan hòa

Bình minh ló rạng chim đua hót

Đượm khúc ân tình vọng tiếng ca .

                                      Đỗ Duyên

 

Phí Văn Bình

Đ/c : Hương Ngải, Thạch Thất

ĐT:  0356 984 478

CLB thơ Đường Thạch Thất

 

KHÔNG GIÀ

 

 Cầu mong tuổi thọ mãi không già

 Sức khỏe dồi dào bão táp qua

Minh mẫn tinh thần tươi sắc mặt

Ngời thông ý chí thắm làn da

Vui cùng bạn hữu say hoà vịnh

Sướng với thi hào họa tứ ca....

Làm bạn nàng thơ chung thủy tặng

Xuân thì trẻ mãi  đẹp tình ta.

 

BẠN  

 

Xướng hoạ văn thơ quý mến nhau

Niềm vui kết tụ ý tâm đầu

Thạch Hoà chốn ấy vang câu hát

 Làng Ngái nơi này vọng tiếng sâu

 Nghĩa phú giao lưu càng thắm thiết

 Tình thi xướng họa mãi dài lâu

Hữu duyên đoàn kết vui đàm luận

 Góp sức chung tay bắc nhịp cầu.

 

  VÀ THƠ 

                               

 Xướng hoạ giao lưu chúc bạn xa

Vui tươi mạnh khỏe đẹp tình nhà

 Gia đình ấm áp giàu nhân ái

Xã hội hương nồng nghĩa thiết tha

Tỷ đệ hòa đồng câu mến mộ

 Bằng huynh trân trọng ý an hòa

 Bình thơ luận phú vang trời đất

 Vận tứ chan hòa rộn khúc ca.

 

 

 Hải Bùi

Đ/c : Phú Kim Thạch Thất 

ĐT :  CLB thơ Đường Thạch Thất

 

ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ

 

Đất nước vào xuân rực sắc hồng

Ơn Người thuở ấy vượt ngàn chông

Nhiều phen giặc khảo kiên cường bám

Lắm trận đòn tra dũng cảm gồng

Chỉ lối đồng bào nuôi khát vọng

Đưa thuyền cách mạng tới thành công

Quên mình phục vụ ngời nhân cách

Sánh Việt Nam ta với đại đồng.

 

 

CA NGỢI ĐẢNG

 

 Đảng người cầm lái của toàn dân

 Đảng tựa vừng dương rực sáng ngần

 Đảng mở ra đường tươi sắc nghĩa

 Đảng bồi sự nghiệp thắm màu ân

Đảng đưa Tổ quốc qua nghèo đói

Đảng dẫn non sông hết cảnh bần

Đảng mãi ngời lên như ngọn đuốc

 Đảng là bản nhạc rộn lời ngân.

 

BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

 

Thanh nhàn được bạn đến nhà chơi

Ủ ấm trà ngon kính cẩn mời

Hướng thuở gian nan tình vẫn thắm

 Ôn ngày khốn khổ nghĩa nào vơi

 Đâu nhìn cảnh vật mừng hơn tuổi

 Chẳng tiếc thời gian chúc cạn lời

Tri kỷ mấy người trong cõi tạm

Nên niềm phấn khởi dạt dào cơi.

 

 

Phan Thị Diệu

Đ/c : Kron- pắc - Đắc Lắc

Đ.T : 0842 293 839- 0328587657

CLB thơ Đường Thạch Thất

 

 

     NƠI DỪNG CHÂN

                 CỦA VÕ ĐẠI TƯỚNG

 

Bên rừng thảo mộc gió đưa hương         

Đảo Yến lung linh cảnh sắc nhường

Đón tướng “ Tài ba” về tĩnh tại

Mang trời “Thơ mộng” đến du dương

Hồn thiêng một cõi còn nung nấu

Trí sáng bao phen mãi dũng cường

Sóng nhẹ từng chiều ru biển biếc

Yên bình én dạo khúc thân thương.

 

.

 

 TRỜI ĐÔNG

 

Muốn gói bao nhiêu sợi nắng hồng

Gửi về nơi ấy những ngày đông

Xua tan lạnh giá khi sương động

Sưởi ấm lòng người lúc gió giông

Để mãi muôn hoa tràn nhựa sống

Cho hoài vạn vật trỗi tinh thông

Đệ huynh thân hữu vòng tay rộng

Thắm đượm tình chân trải nghĩa nồng !

 

 CAN LỘC QUÊ HƯƠNG TÔI

 

Từ đầu cửa Sót cuối Mênh, trông

Núi biếc thiên ân họa phượng rồng

Địa lợi nhân hòa bừng sức sống

Rừng vàng biển bạc dậy non sông

Dân yêu nước sáng ngời truyền thống

Đất mến cây tươi đẹp ruộng đồng

Nắng gió đan hòa đời dệt mộng

Nơi đây  “TỌA ĐỘ LỬA” – Bừng hồng !

 

Hoàng Ngọc Kim

Bút danh: KhánhToàn

Đ/C :Xuân Khanh - Sơn Tây –

Điện thoại: 0947288465

CLB Thơ Đường Thạch Thất

 

MONG ƯỚC CÓ NHAU

 

Từng hôm sáng đợi tối mong cầu

 Được sống giao hòa nghĩa đậm sâu

 Bởi phút ly tan đời vẩn đục

Vì khi tiễn biệt mắt hoen sầu

Ta cần chính trực và yêu mãi

 Bạn phải chân thành để nhớ lâu

 Giữ mối duyên tình chung bến đậu

Tin rằng hạnh phúc sẽ bền lâu .

                                 

ĐÓN CHÀO NĂM MỚI

 

Xuân về ác mộng sẽ trôi qua

Hạnh phúc bình an tới mọi nhà

Phố thị tưng bừng tươi ánh nắng

Thôn làng nhộn nhịp rợp cờ hoa

 Mừng em gái trẻ thêm xinh đẹp

 Chúc bạn tình thâm sống thuận hòa

 Tết đến tâm hồn ngây ngất lạ

Hai miền đất nước rộn lời ca.

                       

 

TÌNH TRẮC TRỞ

 

Từng hôm mất ngủ giấc mơ màng

 Kỷ niệm ban đầu vẫn nặng mang

Thuở nọ thầm yêu trao nghĩa tới

Giờ đây trộm nhớ gửi lời sang

 Qua vườn gọi bạn trong đêm vắng

Đến ngõ tìm em dưới nắng vàng

Chẳng hiểu vì đâu người khuất mãi

 Canh khuya tỉnh dậy thấy bàng hoàng.

 

Chu Mạnh Mến
Phùng xá, Thạch Thất

ĐT: 0977 771 964

CLB Thơ  Đường Thạch Thát

 

MUỐN NGHỈ HƯU

 

Sớm tối nhiều năm vất vả rồi

 Mắt mờ chân chậm nghỉ hưu thôi

 Ngừng buôn vẫn sợ rằng sau đói

Chẳng bán còn lo bởi thiếu mồi

Ước nguyện bình an khi hạ mũ

Cầu mong mạnh khỏe lúc vơi nồi

Vui cùng bạn hữu yêu đời thắm

Chan hòa quý trọng khoái lòng tôi !

 

NGẪM

 

 Hãy để cho nhau một chữ tình

Vài lời nói ngọt nụ cười xinh

Loa kia réo rắt sầu thân xác

Miệng ấy oang oang tủi phận mình

Cũng tại so bì ương khổ vậy

Hay vì hạch sách đấm hèn kinh

Bằng lòng thoải mái vô điều kiện

Để được như ai ngẫm tướng hình !

 

ANH THÁI MỜI NHẬU

 

 Đã hẹn em về nhậu với tôi

 Nhà anh rượu quý sẵn con mồi

 Gà đồi lợn mán hồng ngon miệng

Cá quả tôm hùm đỏ ngọt môi

Nghĩa đệ dâng tràn mong đáp hỏi

Tình huynh uống cạn muốn vun bồi

Chan hòa đãi bạn say đời thắm

Quý trọng tương quỳnh mãi chẳng thôi !

 

Chu Thế Nghi
Đ/c Phú Kim Thạch Thất

ĐT :0856509739

CLB thơ Đường Thạch Thất

 

XỨ ĐOÀI THẠCH THẤT

 

Thạch Thất quê tôi thuộc xứ Đoài

Bây giờ đổi mới dậy tương lai

Làng nghề phát triển khu công nghiệp

Đất thợ vươn lên mãi nối dài

Vững bước xây đời tình ấm áp

Bền gan dựng nghiệp nghĩa không phai

Toàn dân đoàn kết xua nghèo đói

Khắp nẻo vang danh tiếng xứ Đoài.

 

 

NỖI NHỚ

 

Ai làm nên nhớ để tôi mang

Khổ lắm người ơi bởi nó ràng

Mỗi buổi hình như người mất trí

Từng ngày tựa thể kẻ hồn hoang

Chiều về cõi dạ càng khơi dậy

Tối đến trong tâm lại mộng màng

Rực rỡ niềm yêu tình gợi mãi

Dâng trào kỷ niệm nặng lòng mang.

                                      .

NHỚ NGƯỜI DƯNG

 

Nỗi nhớ người dưng nhớ thế này

Hỏi rằng phương ấy có tường hay

Từng hôm những ngóng do tình đậm

Mỗi buổi hằng mong bởi nghĩa dày

Cõi dạ xôn xao lời cháy bỏng

Tâm hồn giục giã  ý còn say

Trong lòng chỉ muốn gần nhau mãi

Vẫn nhắc về em suốt cả ngày.

 

 

Nguyễn Anh Tuấn

Đ/C: Bình Phú, Thạch Thất

ĐT: 0964351933

CLB Thơ Đường Thach Thất

CẢNH CŨ TRĂM NĂM LẺ

 

Cảnh đấy chùa đây mắt thẫn thờ

Nay về chốn cũ luống bơ vơ

Thầy tăng thấy Lão nhìn xa lạ

Chú tiểu xem Nho nghĩ vật vờ

Chữ nghĩa quay nghiêng văn lệch lạc

Câu vần đọc xéo ngữ u ơ

Dư trăm tuế nguyệt đà đôi chốc

Nét mực hồi hôm vẫn chửa mờ.

 

 LÃO NÔNG NHO TÔNG

                          Tự vịnh

 

Lão vốn nông dân giữ đạo nhà

Đâu nề việc nhỏ tất làm qua

Vườn nương đất tốt gieo hồng cúc

Bãi ruộng hoang sơ cấy đậu cà

Tháng bận mưa nhuần trông lúa mới

Ngày nhàn nắng đẹp ngắm lan va

Nho Y, Lý Số từng môn độn

Cuộc sống thung dung cứ thuận đà.

 

MÀU THỜI GIAN

 

Ngược mấy trùng mây đã tới nhà

Đường vòng hiểm trở chứ nào xa

Qua rừng suối cạn hằn chân cọp

Vượt dốc thung sâu vọng tiếng gà

Nà Ớt, Chiềng Khương khèn gấp lá

Thung Mường, Bản Thái điệu xoè hoa

Ba năm trở lại người xưa cũ

Mái tóc sương xưa điểm sắc ngà.

 

Chu Khắc Thuận

Đ/c : Phú Kim , Thach Thất

ĐT : 0392132755

CLB thơ Đường Thạch Thất           

 

TRI ÂN

         Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11

 

Nghĩa cử tình chân giữ vẹn nầy

Nhân ngày giáo học trẻ mừng lây

Rèn tâm nét mực lưu vào giấy

Khởi nghiệp vần thơ kính tặng Thầy

Dạ khắc ơn Người như sóng dậy

Canh tàn chấm điểm tựa đời xây

Hiền nhân sáng tỏa luôn là vậy

Hạnh phúc triền miên mạnh khỏe đầy.

 

LỠ

 

Xưa từng học cách để làm thơ

Rảnh rỗi vào fây tạo bất ngờ

Nguyện ước bao ngày nay đã thỏa

Mong cầu những buổi sớm thầm mơ.

 

XUÂN KỶ HỢI

 

Xuân này ước lộc gửi toàn gia

‌Mến tặng lời hay đến mọi nhà

Đượm thắm duyên nồng bay khắp ngả

Sum vầy mứt bưởi chuyện tình xa

Cùng say chén kịch niềm vui lạ

Khởi rót người chơi một tách trà

Nguyện mãi vì nhau lòng rộn rã

Năm đầu ắt hẳn được vàng ca.

 

Lê Đức Thu

Đ/c : Chàng Sợn, ThạchThất

ĐT : 0326703711

CLB thơ Đường Thạch Thất


 

 

 QUÁN THƠ  ĐƯỜNG VĂN MIẾU

 

Xưa nay coi trọng áng  thơ Đường

Tựa đóa đào, mai tỏa ngát hương

Thía Miếu vui mừng nền bút pháp

Hà Thành đón nhận nếp văn chương

Dòng thi cuộn chảy người Nam Việt

Mạch phú giao hòa khách tứ phương

Đất nước khơi nguồn di sản quý

Ngàn năm rạng rỡ ánh hồng dương.

 

CHIỀU TÀ XÓM NÚI

 

Chiều tà xóm núi lạnh  may heo

Lộng gió cây rung bóng lá vèo

Bảng lảng mây vờn rừng bát ngát

Chập chờn nước giỡn suối hòa theo

Gập ghềnh đường sá vùng xa lánh

Lác đác  nhà rông cảnh xứ nghèo

Bếp lửa bập bùng đồng khói tỏa

Xong rồi bữa tối nguyệt vừa treo .

 

DUYÊN  BÚT TÌNH THƠ

 

Gặp gỡ thi nhân quả tự hào

Giao lưu nữ sỹ chữ tình trao

Duyên văn thảo áng niềm trong sáng

Nghĩa phú gieo từ đẹp biết bao

Trí tuệ dạt dào khơi ánh nguyệt

Tâm hồn bát ngát rợp trời sao

Hẹn khi trăng tỏ cùng nâng bút

Khuê các tao đàn đẹp biết bao .

 

Nguyễn Thị Hồng Thơm

Đ/c : Chàng Sơn , Thạch Thất

ĐT :   0912 201965

CLB thơ Đường Thạch Thất

 

HOA KỶ NIỆM

 

Lan thành kỷ niệm của đôi ta

Cánh trắng tinh khôi nét ngọc ngà

Dấu kín hương đưa  ngời thiện cảm

Che giùm sắc gửi khéo kiêu sa

Thời gian dịch chuyển càng tươi thắm

Khoảng cách vần xoay vẫn  mặn mà

Tháng tận năm cùng hoa trọn ước

Đi vào ký ức khó phôi pha.

 

 

CẢM TÁC

 

Vượt ngưỡng thời gian, chửa phải già

Hồn ta vẫn trẻ tựa tiên sa

Không phai hương sắc tình chan chứa

Tối dạo cung đàn sớm phú ca.

 

MƠ TƯƠNG LAI

 

Dải nắng duyên tình chửa nhạt phai

Bao năm đắm đuối  suốt canh dài

Hoàng hôn vẫn đỏ tròn tâm ý

Xế bóng còn nồng thỏa chí trai

Hẹn ước vườn xưa chờ phúc lộc

Câu nguyền chốn cũ  đón tương lai

Mơ màng  tưởng lại ngày hôm ấy                                     

Cảnh sắc thềm khuya ánh nguyệt cài.

 

Hương Trà

Đ/c : TT Liên Quan, Thạch Thất

ĐT :  0961762 365

CLB thơ Đường Thạch Thất

 

HƯỞNG DUYÊN ĐỜI

 

Bao giờ tới lúc " tóc thôi bay"...

Êm ả bên nhau những tháng ngày

Giấc điệp trúc mai đằm thắm lạ      

Đường tình loan phượng nhẹ nhàng bay

Động tiên trở lại  vui nhàn nhã 

Phòng ốc không còn cảnh lắt lay

Tận hưởng duyên đời đầy thánh thiện

Trước khi xa hẳn thế gian này.

 

NHỚ  ĐÓA NGỌC LAN

  

Kỷ niệm về em  đóa ngọc lan

Hương thơm lưu luyến cứ dâng tràn                                                    

Cánh hoa lụa trắng bao say đắm           

Bông nhụy tơ vàng  mãi chứa chan

Thời trẻ mộng mơ luôn sống động  

Tới già mong ước được bình  an

Bao nhiêu chuyện cũ đành quên lãng                                                   

Thanh thản du chơi với núi ngàn.

 

Anh muốn bên em dạo khúc đàn

Du chơi ngoạn cảnh góc nhân gian

Đêm về mở dạ bầu tâm sự

Tối lại trao lòng chuyện sẻ san

Cầu Đuống đường quen chào khách đến?

Bắc Ninh đất lạ lễ thơ tan

Bao nhiêu ồn ã trôi  đi hết

Da diết dâng tràn nhớ ngọc lan .

   

 

Đức Thọ
ĐC: Thạch Xá, Thạch Thất

ĐT: 0983 891 945

CLB thơ ĐườngThạch Thất

 

  

MẢNH YẾM ĐÀO

 

Em giữ cho anh mảnh yếm đào

Hoàng hôn xế bóng mới đem trao

Dưới làn mây trắng tươi hơn nữa

Trong ánh nắng hồng thắm biết bao

Lạnh đến cỏ cây không héo hắt

Đông về hoa lá chẳng hanh hao

Vườn xuân hé mở luôn phô nhụy 

Say đắm duyên quê vẫn ngọt ngào.

 

CHÚT LỬA HỒNG

 

Ngày vắng tiếng nhau thấy cháy lòng

Người ơi ! Chốn ấy biết hay không ?

Bồn chồn tấc dạ,  bao mong đợi

Thấp thỏm con tim  những ngóng trông

Xa cách ngàn trùng đầy chín hạ                                         

Cận kề một khoảng trọn ba đông

Ông trời sao nỡ giăng tơ nguyệt

Bến hẹn ! Bừng lên chút lửa hồng.

  

 CHẲNG MUỘN MÀNG

 

Cuộc đời  đã vượt những phong ba

Mà vẫn giữ nguyên nét ngọc ngà

Phấn nhạt coi như  làn gió thoảng

Hương phai tựa thể áng mây qua

Hoàng hôn buông tím còn da diết

Nắng xế ngả vàng vẫn thiết tha

Hạnh phúc con tim luôn chín đỏ

Niềm yêu tràn ngập mãi trong ta.

 

Tác giả BBT