THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Thơ Hội Viên CLB Hương Chiều
28-06-2023
9829.jpgTrân trọng giới thiệu Thơ Hội Viên thuộc CLB Hương Chiều:


Thơ giao lưu, trình diễn

 

NGẮM MÌNH

 

Ngẫm mình tài trí, lắm công lao

Trung hiếu vì dân hiến máu đào

Đánh Bắc, dẹp Nam hàng tuấn kiệt.

Bầy mưu dâng kế bậc anh hào.

Xóa bần  ao ước xây đời mới

Tạo phú mơ cầu chiếm đỉnh cao

Chớ tưởng ta: tinh cầu sáng chói(?)

Thiên hà lồng lộng tỉ vì sao!

                              Nguyễn Vọng

 

 

THĂM CHÙA TÂY PHƯƠNG

 

Nước biếc non xanh phơi cảnh tục

Tay vàng thợ khéo tạc khuôn Tiên

Đăm chiêu La Hán chau lòng nước

Thanh thản Quan Âm thấu đạo hiền

Đá bắc cầu thang lên cõi giác

Kinh soi cửa Phật dưỡng tâm thiền

Thềm trưa nắng dãi hương u tịch

Gió khỏa cây vườn vụt tiếng khuyên*.

                                          Đỗ Thị Hòa

*Chim Khuyên

 

 

SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI

 

Từng hồi,từng lớp khéo bầy ra

Bài trí, hóa trang rất nuột nà

Vua vuốt râu cười :Ta chúa tể!

Hề khua gậy múa :Tớ yêu ma!

Thỏa lòng, kép hát hò rôm rả

Tủi phận, đào than khóc xót xa

Sân khấu bao trò, đời bấy cảnh

Thời nào,thói nấy thế thôi mà.

                            Lê Minh Hòa

 

 

Vũ Thị Việt Bằng

Đ/C:Khu Thắng Lợi – TT Ba Hàng Đồi H Lạc Thủy- T Hòa Bình

ĐT:: 0399 015 039

CLB Thơ Đường Hương Chiều

 

TẶNG NGƯỜI HÙNG

          NGUYỄN NGỌC MẠNH

 

Thất thanh  cứu cháu! Tiếng ai gào...

Chới với nguy rồi! Tít sảnh cao

Anh chạy phăng phăng như tia chớp

Bé rơi vùn vụt tựa tên lao

Trời xui! Đã kịp! Tay vươn tới

Đất khiến! Vừa hay! Trẻ ngã vào

Tiền của chẳng màng danh chẳng nhận

 Siêu nhân tô thắm nghĩa “đồng bào”.

 

LẬP  HỘI THƠ ĐƯỜNG HOÀ BÌNH

 

Bấy lâu khao khát: Chiếu thơ Đường

Lập hội Hoà Bình chắp cánh vươn

Chàng giỏi học ai nên chuẩn mực

Nàng tài nhờ bạn: bởi khiêm nhường

Thường Rang gieo luật lời tha thiết

Bộ Mẹng gài niêm tứ vấn vương

Rộn rã Mường xa câu hát ví

Sáo cồng hoà quyện nhịp du dương.

 

HỘI NỬA VẦNG TRĂNG

 

Trăng khuyết nửa vầng hội của tôi

Chăn đơn gối chiếc vẫn yêu đời

Lệch quang cạn nghĩa đà chia nửa

Đứt gánh khô tình đã sẻ đôi

Cùng hội để ta thêm ấm áp

Chung thuyền cho bạn đỡ chơi vơi

Rằng xây một ý luôn bền chặt

Dẫu khuyết lung linh rộ tiếng cười.

 

 

Đặng Thị Điểm

ĐC Liên Bạt, Ứng Hòa,

ĐT 0981552945

CLB thơ Đường Hương Chiều

 

TRANH HỔ

 

“Chúa tể rừng xanh” chẳng kém ai?

Vằn đen, vạch đỏ, hẳn không sai

Vểnh râu ngạo nghễ khoe nanh nhọn

Trừng mắt hung hăng cậy vuốt dài

Người yếu thần hồn kinh vỡ mật

Kẻ non bóng vía sợ ù tai

Mưa chan nắng dãi dần nhòe nhoẹt

Màu phẩm tô hình khéo mượn oai!

                                  Xuân Nhâm Dần 2022

 

GỬI BẠN THƠ

 

Bảy lăm chưa phải đã già đâu

Trai lão chẳng vì ở tóc râu

Bát  ngát sông thơ còn khỏa sóng

Mênh mông biển phú vẫn buông câu

Khơi trăng gạn gió trau lời ngọc

Đãi cát tìm vàng lựa ý châu

Cùng bạn tao đàn vui khúc họa

Trao vần gửi ý, đậm tình sâu.

 

GÁI HÀ ĐÔNG

 

Con gái Hà Đông nức tiếng đồn

Bao chàng ngấp nghé muốn cầu hôn

Người siêng nết đảm ngoan lừng tiếng

Dáng chuẩn, nét duyên đẹp hút hồn

Gánh nắng gồng mưa quen bận rộn

Học hay may khéo vốn tinh khôn

Ai xin làm rể chờ vui đón

Quý tử nối dòng cháu đích tôn!

 

 

Đỗ Thị Hòa

ĐC Thanh Hà, Lạc Thủy Hòa Bình

ĐT 0397161635

CLB  thơ Đường Hương Chiều

 

THANH XUÂN.

 

 Gió bấc, mưa phùn cây tích nhựa. 

Trời hoe nắng ấm mạ ra đồng

Giêng,hai mùa gọi "thì con gái."       

 Sấm giục tháng ba "lúa trổ đòng"

 Ai náo nức sân đình trống gọi.  

 Ai bồn chồn  bến đợi trăng trông.                                                  

 Đường xuân khúc khích bầy "tiên nữ".                                             

 Chân sáo, lưng ong,má ửng hồng.

 

TRĂNG KHUYẾT.                     

 Quí tặng các bạn tôi- những vầng trăng khuyết kiên cường.

 

Khen ai trăng khuyết một tay chèo

 Con dại, mẹ già vẫn vững neo        

 Gieo chữ trò ngoan đường rộng mở                                                     

 Dệt thơ vần ấm,tứ vui reo               

 Vào Fây " tán " chuyện tường kim cổ 

 Cưỡi gió,chăn mây phớt núi đèo*  

 Hạnh phúc là khi mình biết đủ      

 Khen ai trăng khuyết một tay chèo!                                                  

                               *Đi du lịch bằng máy bay.                  

      

CON SÂU LÀM RẦU NỒI CANH.

   

 Con sâu làm hỏng cả nồi canh

 Khoác áo ngành y lại lộng hành

 Dự án mập mờ moi quốc khố           

 Vật tư trà trộn chém dân lành.          

 Đã quên lời Bác "như từ mẫu"                                  

 Chẳng nhớ bao gương thắm nghĩa tình

 Uổng phí sách đèn, công dưỡng dục                                                

 Con sâu làm hỏng cả nồi canh !

 

 

Lê Minh Hoà

Đ/c : Đào Xá, Phú Xuyên

ĐT 096258 4826 – 0916326313

CLB thơ Đường Hương Chiều

 

HOA NGỦ

 

Hoa ngủ êm rồi dưới bóng trăng

Sương đêm nhè nhẹ khẽ buông màn

Gió ơi đừng đến, hương vừa khép

Mưa nhé chớ về, kẻo giấc tan!

 

HOA THỨC

 

Thức nữa cho ai mãi thế hoa?

Ủ ê, mòn mỏi suốt đêm già

Sắc hương nhàu nhợt cùng trăng gió

Chợt thấy mưa rơi, ngỡ lệ nhoà!

 

ĐÔNG BUỒN

 

Khốc khô, heo hắt quá đông ơi!

Nắng cạn hoàng hôn tím rã rời.

Đêm xuống não nùng cơn gió táp.

Sớm ra tê tái giọt sương rơi.

Người đi bóng nhạt nhoà trên lối.

Phố đứng đèn leo lét dưới trời.

Đất thấm vào lòng từng hạt rét.

Đông buồn, ai đếm được đầy vơi?

 

 

PHẤN SON

 

Xem ra vốn có chút tươi giòn

Cố điểm tô vào để dễ nom.

Mê mải phấn son, quên bếp núc

Đua đòi chúng bạn, mặc chồng con

Vui chi mà mất đi nguồn cội?

Đẹp mấy sao không thấy khuyết tròn?

Lúc mẽ màu còn, nhiều kẻ ngắm

Khi hương sắc hết, chẳng ai nhòm.

 

Hoàng Hào

ĐC: Phương Tú, Ứng Hòa

ĐT:0363 834 260

CLB thơ Đường Hương Chiều

 

 ĐÔI ĐIỀU TÂM SỰ

 

Ngày cứ trôi  và tháng cứ trôi

Thời gian còn lại cũng dần vơi

Mới vừa tung tẩy vui thời trẻ

Nay đã chênh vênh bước cuối đời

Những ước  giữ gìn  bền  sức khoẻ

Lại mong  vui vẻ  ấm tình người

Viết thơ khuây khoả  qua ngày tháng

Muốn được an bình  sống thảnh thơi.

   

TÌNH CÂM

 

Chẳng ngỏ lời thương mà gói kín

Để lòng vương vấn nỗi yêu thầm

Hàng cây im ắng thân đang  khát

Mặt biển bình yên đáy sóng ngầm !

Ngày tháng  trôi đi tình khắc khoải

Câu thơ  nặng trĩu nỗi bâng khuâng

Cứ im như thế  câm như thế

Còn lại trong nhau  mãi bạn thân.

 

THÁNG BA

 

Tháng Ba mây mẩy vẫn còn xuân

Nắng nhạt nhoà, mưa bụi  trắng ngần

Đồng lúa dậy thì  khoe mướt lá

Ngàn hoa thắm sắc  thả hương thầm

Đàn ong rộn rã   vui tìm mật

Cuộc sống sinh sôi  rộn bước chân

Dịch cúm lây truyền trong lặng lẽ

Thơ xuân em viết vẫn tươi vần !

 

 

Phạm Trọng Lân

ĐC: Sơn Hà – Phú Xuyên

ĐT : 035 891 2207

CLB thơ Đường, Hương Chiều

 

MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

 

Mừng Đảng mừng xuân đất Việt ta

Khắp nơi mở hội rợp cờ hoa

Tự hào truyền thống xây bờ cõi

Hãnh diện công lao dựng nước nhà

Ngót một trăm năm vươn biển cả

Gần năm thập kỷ vượt phong ba

Núi sông một dải thanh bình mãi

Vang khúc khải hoàn rộn tiếng ca

 

NGUYỄN TRÃI

 

Nức  tiếng từ xưa ai giỏi bằng

Danh thơm tỏa sáng tựa vầng trăng

Bình Ngô đại cáo hồn dân tộc

Nghĩa khí Ưc Trai rạng sử xanh

‘’Nếm mật nằm gai’’ rèn ý chí

Vung gươm xung trận diệt xâm lăng

Giặc thua bỏ chạy hồn phiêu bạt

Đất nước thanh bình đẹp sách đăng.

 

THƠ THẦN

  CỦA LÝ THƯỜNG KIỆT

 

Phòng tuyến sông Cầu lúc khó khăn

Thơ Thần vang vọng giục quân dân

Hào hùng thôi thúc lòng yêu nước

Đanh thép sục sôi chí  quyết tâm

Khiếp vía  bao quân thù bỏ mạng

Kinh hồn  bè lũ giặc  đầu hàng

Giữ yên bờ cõi non sông Việt

Tiếng vọng hồn thơ mãi mãi vang.

 

Đào Quang Nhân

ĐC: Hoàng Long, Phú Xuyên

ĐT:0395634044

CLB Thơ Đường Hương Chiều

 

HÀ NỘI KHÁNG CHIẾN

 

Thê Húc, Hồ Gươm tạc nét son

Quân reo Chùa Láng pháo vang dồn

Đồng Xuân dựng lũy ghìm đầu giặc

Khu Cháy chống càn xử ác ôn

Nguyện chí lao bom “ Thề Quyết Tử”

Bền gan độn thổ đánh tan đồn

Chín năm kháng chiến” Người Hà Nội”

Trung dũng nghĩa tình thắm nước non.

 

 CON CÒ CON VẠC

 

Sớm khuya cò vạc bạn nhà nông

Vất vả nắng mưa với ruộng đồng

Bì bõm mò tôm nghe sóng nước

Lom khom vạt tép,chạy cơn giông

Đào chua bóng Nguyệt se môi thắm

Sung chát hồn Thơ buộc chỉ hồng

Xào xạc cánh cò về tổ ấm

Bổng trầm tiếng vạc nhắc vầng đông.

  

CỰU CHIẾN BINH

 

Nghèo khổ cựu binh thấm thía nghèo

Nghĩa tình đồng đội thắm thương yêu

Trở trời chia sẻ cơn ho sốt

Trái gió vỗ về lúc quạnh hiu

Quyết thắng đã thề vang trận chiến

Tiến lên còn mộng tiếng quân reo

Khúc ru chiều học câu niêm luật

“Nghèo” nẩy cung Thơ thánh thót..”Nghèo”.

 

Mai Tuyết Nghĩa

ĐC : Hùng Tiến, Mỹ Đức

ĐT 0386 599 216

CLB Thơ Đường Hương Chiều

MỪNG ĐẤT NƯỚC 75 TUỔI

 

Đất nước vào thu tuổi bảy lăm

Tương lai sáng lạn tựa trăng rằm

Đuổi hai Đế quốc lừng danh tiếng

Xây một Sơn hà vững gốc chân.

Sông núi trường tồn nhờ Đảng Bác

Móng nền vững mạnh cậy nhân dân

Cơ đồ Lạc Việt càng rạng rỡ

Vị thế Việt Nam thật xứng tầm!

                                      Năm 2020

 

THẤT VỌNG

 

Thôi đành cắt đứt sợi tơ vương!

Càng cố càng đong nỗi chán chường.

Áo tím chung tình ngờ lá gió

Tim hồng hòa nhịp tưởng cành sương

Chi bằng đôi ngả thuyền quay hướng

Để mãi ngàn năm truyện đổi chương

Dan díu làm chi cho vướng bận

Từ nay đoạn tuyệt với yêu thương!

 

 THĂM BẢN LÁC

 

Bản Lác - Chiềng Châu mãi đợi chờ

Hôm nay gặp gỡ tưởng trong mơ

Thung Khe sâu thẳm,mây vờn núi

Bản Thái yên bình nắng nhả tơ

Em gái nhẹ nhàng chân bước nhịp

Thi nhân đằm thắm giọng ngâm thơ

Rượu cần chủ khách say cung nhạc

Văn hóa Mai Châu chẳng thể ngờ!

 

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Bút danh Mai Hạnh

Đ/C :Thanh Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

 ĐT; 0975726781

CLB thơ Đường Hương Chiều

 

ĐỒI THÔNG ĐIỂM HẸN THI CA

 

Đường luật  thăng hoa nối nhịp cầu

Chúng mình hai đứa được gần nhau

Ngân nga chuông thỉnh  xua mùi tục

Lất phất  sương  sa  phủ  mái  đầu

Hà nội  văn chương  xanh vạn  ý

Đồi  thông cảnh  sắc  thắm  muôn màu

Ngắm trang facebook mà thao  thức

Điểm hẹn thi đàn  mãi khắc sâu.

     (Kỷ niệm buổi tổng kết thơ Đường Hà Nội năm 2021

           tại Đồi Thông , Quang Huy,Thạch Thất, Hà Nội

 

VỀ VỚI HUẾ THƯƠNG

(Kỷ niệm  chuyến thăm quan Huế 6/2022)

 

Xứ Huế quanh  co  mấy  dặm  đường

Biếc xanh, trong vắt  nước  sông Hương

Cây cầu duyên dáng sao thân thiết

  áo  thướt tha  đến dịu  dàng

Đỉnh núi Ngự Bình luôn tỏa  sáng

Hồi chuông Thiên Mụ mãi  ngân vang

Cố  đô sừng sững  trang  Thiên sử

Ký ức hè về  mãi  vấn vương.

 

DU LỊCH SẦM SƠN

(Kỷ niệm chuyến nghỉ  mát Sầm Sơn)

 

Du lịch nơi nào thấy khoái hơn

Hè nay mình chọn bãi Sầm Sơn

Thông reo  nắng trải mây bay miết

Tàu lượn thuyền trôi sóng đổ dồn

Cưỡi  cá dướn phao vui phởn  chí

Thả thơ tức  cảnh  sướng  mê hồn

Bức tranh sinh thái vùng non nước

Di  sản  thiên nhiên mãi bảo tồn .

 

Nguyễn Công Trình

ĐC Tuy Lai – Mỹ Đức –

ĐT 0333 468 310

CLB thơ Đường Hương Chiều

 

VUI VỚI CẢNH NHÀ

 

Bạn hữu đến thăm chẳng quản xa

Giao lưu thơ phú tại sân nhà

Mượt mà sân trước ngời hoa lá

Ríu rít vườn sau đủ lợn gà

Bưởi Diễn xum xuê sai trĩu quả

Mẫu đơn rực rỡ đẹp tươi hoa                         

Bài thơ đã xướng xin mời họa

Thi lão yêu đời thấy khỏe ra!

 

CHÙA HÀM LONG

 

Thăm chùa vui cảnh đẹp Hàm Long                

Gió mát,hương thơm quyện nắng hồng

Núi Ngọc lung linh màu  áo biếc                             

 Mây trời lấp lánh đáy  hồ trong          

Sư thầy đọc sớ xin cầu nguyện

Du khách dâng hương mở tấm lòng                                        

Thành kính chân tâm nơi cửa Phật

Ung dung hoan hỉ chốn non bồng.

 

TÂN YÊN ĐÓN BẠN

(Họa thơ Mỹ Hạnh, Tân Yên, BắcGiang)

 

Tân Yên khách đến lắm trò chơi

Mượn tứ Xuân Hương tủm tỉm cười

Mái tóc bồng bềnh hương gió thoảng

 Áo xiêm là lượt sóng tình khơi

Được xem “của lạ” càng khao khát               

Lại ngắm “đào tiên” cứ lả lơi                        

Tận hưởng du xuân lòng mãn nguyện

Hương đồng đặc sản đấy mình ơi!

 

Nguyễn Vọng

ĐC: Phượng Rực, Phú Xuyên

ĐT: 0366 689 441

CLB Thơ Đường Hương Chiều

 

NHỚ BÀ HUYỆN THANH QUAN

 

Bà huyện  Thanh Quan có biết chăng?

Hậu sinh còn thích  “ Qua đèo Ngang”

Dạ thưa sườn núi đang nô nức

Kính báo rừng thơ vẫn rộn ràng

"Nữ sĩ tài hoa" trao tiếng ngọc

"Nam khôi tuấn kiệt" ngỏ lời vàng

Rủ nhau du ngoạn tình da diết

Lên đỉnh leo đèo dạ xốn xang ...

 

NHỚ HỒ XUÂN HƯƠNG

 

Bóng dáng thi gia lấp lánh gương

Tạc hồn nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Gieo vần tìm ý tay kỳ ảo

Nảy tứ kết niêm bút lạ thường

Dí dỏm giao lưu chơi nghệ thuật

Uyên thâm hài hước họa văn chương

Ngôi đền Đường Luật hoa đua nở

Ngào ngạt hương thơ rợp thánh đường.

 

THẤP THOÁNG TÂY HỒ

 

Thấp thoáng, tỉnh say dạ vấn vương

Hương sen cao khiết ngát thiên đường

Bồng bềnh sương bạc Kim Ngưu hiện

Văng vẳng chuông hồng Trấn Quốc buông

Thánh Mẫu *nhân từ danh vạn thế

Người hiền **minh triết tiếng muôn phuơng

Tây Hồ ngọc thủy quy hào kiệt

Vằng vặc trăng ngân cảnh lạ thường.

* Thánh Mẫu Liễu Hạnh được thờ ở phủ Tây Hồ Hà Nội

**Hồ Chí Minh:Sáng lập nước VNDCCH

Lăng dựng tại quảng trường Ba Đình bên cạnh Hồ Tây.


Tác giả BBT