THÔNG BÁO

Năm 2012 đã đi qua, để lại cho chúng ta nhiều suy tư về nhân tình thế thái .Thơ của chúng ta vui chung với những đổi thay vượt bậc của đất nước.
Máy bay .1.jpg
Bài thơ sáng tác dưới chân Hải Vân
14-08-2012
Baøi thô.4.jpg 

Đoàn khách thơ Hà Nội đi vào Thành Phố Quy Nhơn

tham dự Hội thơ do Bộ Văn hóa Tổ chức  khi đi qua

 trạm dừng chân dưới chân đèo Hải Vân,

 được Khu nhà nghỉ  phục vụ nhiệt tình,

Cảnh sắc Khu nhà hàng lại quá đẹp đẽ,

một người trong đoàn khách thơ đã cảm tác

bài thơ trên và được trinh bày trên nền ảnh

khu nhà hàng . xin được giới thiệu cùng bạn đọc

                                       BBT

 TRẠM NGHỈ THẦN TIÊN

Trạm nghỉ dừng chân dưới Hải Vân

Mê Kông thương hiệu nhất phàm trần

Trai thanh đẹp dáng tươi vầng ngọc

Nữ tú  xinh duyên sáng ánh ngân

Vồn vã tựa mời chào  khách quý

Tận tình như trợ giúp người thân

Hàng ngon, trăm món xin mời bạn

Nước biếc non xanh tuyệt bội phần .

                                               ĐT

Tác giả BBT giới thiệu